Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của "Game of Thrones"?

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 25/06/2016

Lời nguyền lên những đứa trẻ nhà Stark có lẽ đã xảy ra ngay từ tập đầu mùa 1 của series "Game of Thrones".

(Bài viết tiết lộ trước nội dung phim)

Từ lời nguyền vua Robert…

Quay lại tập 1 mùa đầu của Game of Thrones, mọi thứ vẫn còn quá đủ đầy và đoàn tụ với nhà Stark. Ned Stark quây quần cùng vợ và các con tại Winterfell chuẩn bị nghênh đón đoàn vi hành của vua Robert Baratheon.

Chúng ta thấy vua Robert cùng người vợ Cersei (lúc ấy còn mái tóc vàng đáng ngưỡng mộ) đường hoàng tiến vào và vị vua tay bắt mặt mừng với ông bạn lâu năm Ned Stark.

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 1.

Tưởng như đây chỉ là một cảnh phim bình thường đúng không? Thế nhưng một vài fan đã chỉ ra sự "bất bình thường" trong đó, khi "soi" kĩ từng chi tiết và nhận ra một sự thật đáng sợ như một lời nguyền của vua Robert Baratheon.

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 2.

Bất kì thành viên nào nhà Stark từng chạm vào vua Robert đều chết. Không tin ư?

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 3.

Ned Stark rơi đầu

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 4.

Robb Stark bị đâm thẳng vào bụng

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 5.

Cái chết của Catelyn Stark vẫn luôn là một trong những cái chết khủng khiếp nhất phim

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 6.

Tạm biệt Rickon

Còn với những đứa trẻ mà vị vua "xúi quẩy" này không chạm vào? Điều thú vị là vua Robert hỏi Arya rằng: "Tên của cháu là gì?" mà ai cũng biết sau này cô bé gặp rắc rối với cái tên của mình thế nào.

Robert Baratheon thậm chí còn khen ngợi Bran "sau này sẽ trở thành một chiến binh". Thực tế là Bran sau đó trở thành một thiếu niên bị liệt. Ông vua khen Sansa "một tiểu thư xinh đẹp" nhưng sau 6 mùa phim người ta không chắc còn có thể gọi Sansa là một tiểu thư nhàn nhã được không nữa.

Tuy nhiên khi tất cả những nhân vật mà Robert đã chạm vào trong lần gặp mặt đó đều đã chết tính tới thời điểm này, điều đó có nghĩa lời nguyền Robert Baratheon ám lên nhà Stark có lẽ đã kết thúc.

…tới những giả thuyết điên rồ khác về nhà Stark

Dù cờ hiệu sói hoang nhà Stark một lần nữa lại tung bay ngạo nghễ tại Winterfell, Jon và Sansa bước đi đường hoàng trong những bộ áo choàng lông sang chảnh, người ta vẫn không hết lo cho số phận của gia tộc đã "tèo" đi gần hết thành viên này. 

Câu nói "Phải luôn luôn có một người nhà Stark tại Winterfell" có thể không chỉ đơn thuần là một lời tuyên ngôn. Những người đi theo giả thuyết khó tin sau đây cho rằng câu nói đó như một lời nguyền, và rằng khi Sansa nói với Jon "Chúng ta đáng lẽ không bao giờ nên rời bỏ Winterfell" có lẽ còn đúng hơn cả đúng.

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 7.

Giả thuyết này cho rằng thứ ma thuật mà Những đứa con của rừng ếm lên Bức Tường để bảo vệ khỏi Bóng Trắng đang chảy trong dòng máu nhà Stark. Một số tin rằng lúc nào cũng phải có một người nhà Stark tại Winterfell để duy trì vận mệnh của gia tộc này cũng như cả phương Bắc. Lí do việc Dạ Vương cùng hội Bóng Trắng quậy tưng phương Bắc cũng do nhà Stark đã vắng mặt tại Winterfell quá lâu.

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 8.

Ẩn sâu dưới hầm mộ nhà Stark mà thành viên mới nhất vừa gia nhập là Rickon do nhất quyết không chịu chạy zic zac, có thể chứa đựng những bí mật lớn lao. Nhiều người tin rằng, dưới hầm mộ đó là những Bóng Trắng của các thành viên đã chết nhà Stark. Nếu điều này là đúng, nó sẽ gắn kết với giả thuyết nhà Stark và Dạ Vương cùng chia sẻ dòng máu. Những thế hệ Bóng Trắng đầu tiên chính là người nhà Stark, điều đó lí giải vận mệnh của Jon và Bran bị gắn chặt với Dạ Vương thế nào, và rất có thể Jon Snow sẽ trở thành Dạ Vương tiếp theo.

Số phận của nhà Stark đã được báo trước từ tập 1 của Game of Thrones? - Ảnh 9.

Thậm chí một giả thuyết nghe còn "rồ" hơn nữa, đó là có thể còn một… con rồng nữa nằm sâu dưới Winterfell chờ được thức tỉnh. Việc thức tỉnh con rồng cùng với sự hồi sinh của Jon Snow liên quan đến sự hồi sinh của người anh hùng huyền thoại Azor Ahai. Tuy nhiên với những diễn biến khá thực tế trong suốt mùa 6 vừa rồi, giả thuyết hay ho này có lẽ còn lâu mới thành hiện thực.