Số phận bi thảm của các cựu thí sinh "Next Top Mỹ": Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại

Angus, Theo Helino 12:19 06/12/2018

Cuộc sống của các thí sinh sau khi tham gia "America's Next Top Model" thật không dễ dàng chút nào.

"America's Next Top Model" là một trong những chương trình truyền hình thực tế đi tiên phong trong việc tìm kiếm thế hệ người mẫu trẻ triển vọng cho làng thời trang. Tuy nhiên, số lượng thí sinh thành công sau chương trình chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí trải qua 24 mùa chỉ có 2 gương mặt xứng đáng được liệt vào hàng siêu mẫu là Winnie Harlow và Leila Goldkuhl.

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 1.

"America's Next Top Model" đã trải qua 24 mùa giải

Những người còn lại hoặc là cố gắng bám trụ với nghề, hoặc là từ bỏ để rẽ hướng sang con đường khác hay tồi tệ hơn là lâm vào những hoàn cảnh bi thảm như các trường hợp sau đây:

Jael Strauss (Mùa 8)

Cựu thí sinh mùa giải thứ 8 - Jael Strauss vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 34 vào sáng thứ 3 ngày 4/12 - hai tháng sau khi cô phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4.

Trước đó, Jael đã trải qua sáu năm trong tình trạng vô gia cư, tuyệt vọng cùng chứng nghiện ma túy sau khi không đạt thành công tại chương trình này. Năm 2012, cô đồng ý đến trại cai nghiện. Jael đã trải qua vô số khó khăn để chống lại chứng nghiện ma túy, lạm dụng chất giảm đau… Cuối cùng, sau mọi nỗ lực, cô đã vượt qua nhưng bi kịch cuộc đời vẫn chưa chịu buông tha khi cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối vào tháng 10 năm 2018.

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 2.

Jael là top 6 mùa 8

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 3.

Cô nàng từng nghiện ma túy khá nặng nhưng đã vượt qua

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 4.

Tuy nhiên, căn bệnh ung thư vú đã lấy đi sinh mạng của Jael vào ngày 4/12 khi cô chỉ mới 34 tuổi

Renee Alway (Mùa 8)

Thêm 1 thí sinh xuất phát từ mùa giải thứ 8 có hoàn cảnh khá bi thảm, đó là top 3 - Renee Alway. Sự nghiệp Renee bị sa sút khi cô dính vào ma túy rồi trở thành kẻ vô gia cư dù trước đó cô đã có chồng con.

Tháng 6/2013, Renee bị bắt sau cuộc vây ráp kéo dài 6 giờ đồng hồ của cảnh sát tại một ngôi nhà bỏ hoang ở Palm Springs, California, Mỹ. Cô ra tòa với hàng loạt cáo buộc trộm cắp, lừa đảo, tạo hóa đơn giả, tàng trữ ma túy... và bị tuyên 12 năm tù kể từ 2014. Renee cũng công bố mình là người thuộc giới tính thứ 3.

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 5.

Hình ảnh xinh đẹp của Renee khi cô lọt top 3 mùa 8

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 6.

Renee khi bị bắt

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 7.

Cô công khai mình là người đồng tính và đây là hình ảnh mới nhất của Renee

Mirjana Puhar (Mùa 21)

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của mùa giải 21, Mirjana gây ấn tượng với cá tính vô cùng mạnh mẽ cùng mối quan hệ vượt mức tình bạn với anh chàng cơ bắp Denzel. Cô lọt vào top 8 năm đó.

Ngày 24/2/2015, Mirjana cùng bạn trai là Jonathan Alvarado và một người bạn khác là Jusmar Gonzaga-Garcia bị bắn chết tại ngôi nhà nằm ở vùng Charlotte, North Carolina, Mỹ. Emmanuel Jesus Rangel, 19 tuổi, bị bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ một. Tên này được cho là đã sử dụng ma túy trước khi phạm tội và có quen biết cả ba nạn nhân. Host của "America's Next Top Model" Tyra Banks đã chia sẻ cô thực sự đau lòng trước cái chết của Mirjana. Các thí sinh khác cũng bày tỏ niềm thương tiếc với người bạn của mình.

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 8.
Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 9.
Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 10.

Mirjana là top 8 mùa 21

Kimberly Rydzewski (Mùa 10)

Kimberly Rydzewski tham gia chương trình mới 20 tuổi và đã may mắn được lọt vào top 14. Tuy nhiên, ngay tại vòng loại đầu tiên, Kimberly đã gây sốc cho ban giám khảo khi tuyên bố mình muốn dừng cuộc chơi chỉ vì không cảm thấy thú vị với công việc người mẫu.

Tuy nhiên, trong một lần phỏng vấn sau đó, Kimberly đã nói về lý do thực sự khiến cô muốn dừng chân tại "America's Next Top Model" là do căn bệnh trầm cảm khi mẹ cô tự sát ngay lúc Kim còn nhỏ và bạn trai cũ cũng tự tìm đến cái chết 3 tháng trước khi Kim đi thi. Vào ngày 20/12/2016, một tài khoản cá nhân được cho là của bạn trai Kim đã thông báo rằng cô đã ra đi do tự tử và anh tìm thấy thi thể cô lúc 2h sáng.

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 11.
Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 12.
Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 13.

Kimberly từng gây sốc khi quyết định dừng chân tại mùa 10

Angelea Preston (Mùa 14 & Mùa All Stars)

Đây là thí sinh xuất hiện trong nhiều mùa giải nhất của chương trình. Sau khi lọt top 4 mùa 14, Angelea được mời trở lại mùa All Stars và tiến thẳng đến top 3. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà sau khi Angelea hoàn thành xong các phần thi trong đêm Chung kết, ban giám khảo đã thông báo tước đi quyền thi đấu của cô.

Nhà sản xuất show tiết lộ cô đã hoạt động như gái mại dâm trước khi tham gia mùa 17. Và Angelea Preston đã kiện Tyra Banks, đòi 3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại vì cho rằng cô đáng lý là người chiến thắng nhưng đã bị đuổi và tước giải. Theo Angelea, công việc cũ của cô không vi phạm các quy định của chương trình, bởi nó diễn ra trước khi cô bắt đầu tham gia "America's Next Top Model".

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 14.

Angelea là một trong những cá tính thú vị của chương trình

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 15.
Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 16.

Cô đáng lẽ đã đăng quang mùa All Stars nếu quá khứ không bị bại lộ

Lisa D'Amato (Mùa 5 & Mùa All Stars)

Sau khi lọt top 6 mùa 5, Lisa trở lại mùa All Stars và lập tức trở thành Quán quân lớn tuổi nhất của chương trình (30 tuổi). Tuy nhiên, Lisa cũng vướng vào nghiện ngập sau đó. Cô tham gia mùa thứ ba của show truyền hình thực tế về cai nghiện có tên Dr. Drew năm 2010. Lisa sau đó kết hôn và sinh con trai tháng 9/2013. Hiện cô tập trung vào công việc ca hát.

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 17.
Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 18.

Lisa là Quán quân mùa 17

Số phận bi thảm của các cựu thí sinh Next Top Mỹ: Người qua đời vì bệnh tật, kẻ bị sát hại - Ảnh 19.

Cô cũng từng vướng vào ma túy và bị chấn thương ở mặt