Sợ nCoV, cặp đôi Singapore livestream trong đám cưới

Bình Giang, Theo Tiền Phong 14:16 06/02/2020

Các đám cưới không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng khi tình hình lây lan virus corona (nCoV) diễn biến phức tạp, một lễ cưới ở Singapore diễn ra theo cách khác biệt: Cô dâu và chú rể livestream ở phòng tách biệt với khách và tự livestream hình ảnh của mình.

Anh Joseph Yew và vợ Kang Ting trở về sau một chuyến đi du lịch Trung Quốc chỉ vài ngày trước đám cưới của họ.

Khi khách mời bày tỏ lo ngại về việc đến dự đám cưới, cặp đôi đã tìm ra cách trấn an nỗi sợ của họ.

Trong đám cưới, cô dâu và chú rể ở một nơi cách biệt với khách mời, phát trực tiếp hình ảnh của họ đến gia đình và bạn bè.

Cặp đôi đã nâng ly và phát biểu trước ống kính để gửi lời cảm ơn các vị khách ngồi trong hội trường dùng tiệc.

Virus corona đã giết chết gần 600 người ở Trung Quốc và đã lây sang khoảng hai chục quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sợ nCoV, cặp đôi Singapore livestream trong đám cưới - Ảnh 1.

Hai vợ chồng cụng ly với khách qua màn hình phát trực tiếp

Singapore đến nay đã ghi nhận 28 trường hợp nhiễm, khiến nước này trở thành quốc gia có nhiều bệnh nhân được xác nhận nhiều thứ hai ngoài Trung Quốc. Nhật Bản là nước có nhiều người nhiễm bệnh nhất ngoài Trung Quốc.

Hôm 24/1, anh Yew và chị Kang, về quê ở tỉnh Hồ Nam để ăn Tết với gia đình.

Tỉnh Hồ Nam giáp với Hồ Bắc, nơi tập trung hầu hết các ca bệnh nCoV.

Anh Yew nói với BBC rằng họ không cảm thấy sợ sau khi về Hồ Nam, nhất là khu vực này vẫn khá thôn quê.

Họ quay về Singapore hôm 30/1. Đám cưới của họ được lên kế hoạch vào ngày 2/2 tại khách sạn M ở trung tâm Singapore.

Cặp đôi này đã làm đám cưới ở Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái, nên đây là lần thứ hai họ tổ chức tiệc mừng để mời những người thân và bạn bè không thể đến Trung Quốc dự đám cưới.

Nhưng khi biết họ vừa về Trung Quốc, các vị khách mời bắt đầu lo ngại. “Một số người bảo sẽ không đến”, Yew kể.

“Vì thế chúng tôi muốn hoãn đám cưới, nhưng khách sạn không đồng ý. Họ nói mọi thứ đã được sắp xếp và không thể đàm phán lại. Vì thế, chúng tôi cảm thấy bắt buộc phải thực hiện kế hoạch”, anh Yew cho biết thêm.

Cặp đôi thông báo cho khách khứa rằng họ sẽ xuất hiện qua hình ảnh phát trực tiếp qua video. “Nhiều người sốc. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng tôi ở đó, không khí sẽ khác hẳn. Nhiều người sẽ cảnh giác”, Yew nói.

Bố mẹ Yew lúc đầu không vui, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Bố mẹ Kang thì không thể đến dự đám cưới này vì nhiều biện pháp hạn chế đi lại đang được áp dụng.

Cuối cùng, chỉ có 110 khách trong tổng số 190 người được mời đến dự đám cưới khác biệt của họ.

“Chúng tôi không buồn nhưng hơi thất vọng. Tôi nghĩ không còn cách nào khác nên không tiếc”, Yew nói với các khách mời.

Sợ nCoV, cặp đôi Singapore livestream trong đám cưới - Ảnh 2.