Sợ mất mặt với thiên hạ, Chelsea xuống nước rước Costa về nhà

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 12:35 15/08/2017

Trước phản ứng gay gắt của dư luận sau khi bài phỏng vấn độc quyền của Daily Mail với Diego Costa đăng tải, Chelsea đã có những động thái đầu tiên phản ứng dư luận.

Costa đã vắng mặt ở trại huấn luyện của Chelsea trong 4 tuần và chịu kỷ luật 300.000 bảng vì không có mặt đúng lịch hẹn toàn đội tập trung trước thềm mùa giải mới, dù trước đó đã được BLĐ Chelsea đồng ý cho nghỉ thêm 1 tuần.

Trong bài phỏng vấn với Daily Mail, Costa cho rằng anh không phải tội phạm và không đáng bị đối xử như thế. Costa đã sẵn sàng dành hẳn một năm tại quê nhà Brazil để có thể chuyển về Atletico Madrid - CLB mà anh muốn khoác áo chứ không phải những đối tác Trung Quốc phía Chelsea muốn thương lượng.

Sợ mất mặt với thiên hạ, Chelsea xuống nước rước Costa về nhà - Ảnh 1.

Hình ảnh Diego Costa trong bài phỏng vấn trên tờ Daily Mail.

Ricardo Cardoso, luật sư của Costa tuyên bố ông sẽ khởi kiện Chelsea ra tòa nếu tìm thấy bất kỳ dấu hiệu xâm phạm nhân quyền nào của The Blues với thân chủ của mình. Đồng thời, Cardoso sẽ tìm mọi phương án để hợp thức hóa giao dịch đưa Costa về Madrid.

Hiện tại, Chelsea đã gửi tin nhắn đề nghị Costa quay trở lại tập luyện cùng đội một. Họ cũng lý giải rằng do Atletico Madrid đang chịu án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA tới tháng giêng sang năm nên CLB mới không thể đáp ứng nguyện vọng của anh.

Ngoài ra, trong trường hợp Costa tiếp tục vắng mặt, Chelsea sẽ phạt anh ứng theo số ngày vắng mặt tại Cobham. "Chúng tôi luôn cầu thị và lắng nghe nhưng cần thái độ hợp tác từ cậu ấy", Conte trả lời Express.

Sợ mất mặt với thiên hạ, Chelsea xuống nước rước Costa về nhà - Ảnh 2.

HLV Conte hạ giọng trong phát biểu đề cập tới vấn đề của Costa trên Express.

Sau khi mùa giải năm ngoái khép lại, Conte đã nhắn tin cho Costa với nội dung "Cậu không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của tôi". Chính vì vậy, Costa đã tới gặp giám đốc Marina Granovskaia và đề nghị được ra đi. Tuy nhiên, Chelsea đã từ chối mọi nguyện vọng và thỉnh cầu của Costa, đồng thời không cho phép anh vào phòng thay đồ đội một cũng như liên lạc với bất kể thành viên nào trong CLB.

Một nguồn tin cho biết, Atletico đã đưa ra con số 26 triệu euro, nhưng Chelsea cần tới 40 triệu euro. Do đó, thương vụ vẫn bế tắc.

Sợ mất mặt với thiên hạ, Chelsea xuống nước rước Costa về nhà - Ảnh 3.

Chelsea được cho là sẽ sớm hoàn tất hợp đồng với tiền vệ Danny Drinkwater của Leicester City.

Trong một diễn biến khác, Conte đang tiến gần tới việc hoàn tất chiêu mộ Danny Drinkwater từ Leicester với giá 25 triệu euro.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày