Sợ lộ thân phận thực sự, tỉ phú ngành xây dựng 22 năm không dám gặp cha mẹ

Trần Quỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 29/04/2017

Nhiều người biết Lưu là một đại gia trong ngành xây dựng, giàu có được xếp vào hạng tỉ phú. Thế nhưng, thân phận thực sự của người này đã khiến không ít bạn bè bất ngờ.

Thời gian gần đây, dư luận Trung Quốc không khỏi chấn động trước câu chuyện về thân thế thực sự của một kẻ giết người "ngụy trang" thành đại gia suốt 22 năm.

Đại gia giàu có, sếp tổng công ty thiết kế, hung thủ giết người, đào phạm bỏ trốn, đó chính là 4 thân phận mà kẻ thủ ác họ Lưu này từng khoác lên mình hơn 2 thập kỷ qua.

Cuối cùng, sau hơn hai mươi năm "mai danh ẩn tích", tìm cách "tẩy trắng" thân phận, cho tới ngày 20/4 vừa qua, hung thủ giết người này đã bị phân cục cảnh sát Hàn Đình bắt về quy án.

Sợ lộ thân phận thực sự, tỉ phú ngành xây dựng 22 năm không dám gặp cha mẹ - Ảnh 1.

Sau hơn hai chục năm trốn chạy khỏi bản án giết người, hung thủ đã "lọt lưới" của đội phá án phân cục cảnh sát Hàn Đình. (Ảnh: nguồn Internet).

Án mạng năm 1995 và sự "bốc hơi" của hung thủ

Hung thủ họ Lưu này vốn là người Sơn Tây, sinh sống và làm việc tại thị xã Hàn Đình, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Vào năm 1995, Lưu khi ấy mới 20 tuổi, đang làm kỹ thuật viên trong một công ty kiến trúc. Sau khoảng thời gian làm thuê, Lưu cùng bạn học quyết định chung vốn ra ngoài làm riêng.

Tháng 10/1995, Lưu nhận một công trình thiết kế trên đường Thanh Trì thuộc thành phố Duy Phường. Trong quá trình xây dựng, hung thủ có mâu thuẫn với người phụ trách cung cấp vật liệu họ Vương.

Theo lời khai của Lưu, năm đó họ Vương này đã cố tình cung cấp cho phía xây những vật liệu rất kém chất lượng, khiến khách hàng cắt hợp đồng và tạm giữ các thiết bị thi công của Lưu.

Những tưởng có thể kiếm được 10 vạn NDT từ hợp đồng này, nhưng công trình không những không thể bàn giao, mà bản thân Lưu thậm chí còn không có tiền trả cho công nhân.

Trước khi xảy ra mâu thuẫn, Lưu có ứng trước cho Vương một khoản tiền mua vật liệu. Sau khi thanh toán, số tiền ứng trước này còn dư ra 3.000 NDT.

Chiều ngày 31/10/1995, Vương đến nhà của Lưu ở Hàn Đình để hoàn trả tiền vật liệu còn thừa. Tại đây, hai người xảy ra tranh cãi, thậm chí còn đánh nhau. Trong lúc quá nóng giận, Lưu đã cầm cây búa có sẵn trong nhà đập vào đầu Vương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, dưới sự trợ giúp của bố đẻ cùng người nhà, xác của Vương được phi tang ở khu vườn phía sau, hiện trường án mạng cũng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Biết mình đã gây ra tội ác tày đình, Lưu đã bí mật rời khỏi quê nhà ngay trong ngày gây án.

Sợ lộ thân phận thực sự, tỉ phú ngành xây dựng 22 năm không dám gặp cha mẹ - Ảnh 2.

Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan tới tiền bạc, lại thêm sự bốc đồng, nóng giận trong phút chốc, Lưu đã trở thành kẻ giết người khi tuổi đời vừa mới 20. (Ảnh minh họa).

"Mai danh ẩn tích" 22 năm và sự "lột xác" của kẻ thủ ác

Chiều tối ngày 31/10/1995, sau khi cùng người nhà phi tang các dấu vết, Lưu đi bộ đến nhà ga Duy Phường, ngồi xe lửa tới Thanh Đảo, sau đó từ Thanh Đảo đi về phía Quảng Châu.

Một tháng sau khi gây ra án mạng (tháng 11/1995), Lưu ngồi xe lửa từ Nam Ninh về Duy Phường để bí mật gặp mặt người nhà.

Sau khi nắm được tình hình án kiện của phía gia đình nạn nhân, y lại nhanh chóng trở về Nam Ninh và trốn tới Quảng Châu (Quảng Đông) 3 tháng sau đó. Ở Quảng Châu được hơn 3 tháng, Lưu lại tiếp tục chạy trốn tới thành phố Đông Quản. Bốn năm sau (năm 2000), hung thủ quay về Quảng Châu.

Để che giấu thân phận và né tránh sự truy đuổi của cảnh sát, vào năm 2005, thông qua môi giới trên internet, Lưu làm giả giấy tờ tùy thân, đổi tên họ, khai quê quán ở Giang Tây.

Năm 2006, Lưu nhập hộ khẩu ở Quảng Châu, kết hôn và sinh sống tại đây cho tới thời điểm bị bắt.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, tại Quảng Châu, hung thủ có rất nhiều bất động sản, tài khoản ngân hàng cũng lên tới hàng trăm vạn NDT, hiện đang là giám đốc một công ty thiết kế.

Trong mắt mọi người, Lưu được ngưỡng mộ như một đại gia đi lên từ hai bàn tay trắng. Nếu không phải "cõng" theo bản án giết người do một phút nóng giận của tuổi trẻ, ông ta chắc chắn sẽ là một doanh nhân thành công và có cuộc sống viên mãn.

Sợ lộ thân phận thực sự, tỉ phú ngành xây dựng 22 năm không dám gặp cha mẹ - Ảnh 3.

Hành trình trốn chạy và "tẩy trắng" thân phận dài 22 năm của hung thủ đã kết thúc bằng bản án đang chờ y trước mắt. (Ảnh: nguồn Internet).

Chuyến hồi hương "nằm mơ cũng không nghĩ đến" sau 22 năm trốn chạy

Từ đầu năm 2017, các cơ quan phá án trên toàn Trung Quốc tập trung xử lý nhiều vụ án tồn đọng. Phân cục công an Hàn Đình cũng hướng mũi nhọn điều tra vào những tội phạm đang chạy trốn.

Lật lại bản án giết người còn khuyết tên tội phạm của 22 năm trước, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng điều tra, bí mật tiến hành rà soát, truy xét nhiều đối tượng tình nghi. Vị "đại gia" ở Quảng Châu là Lưu cũng nằm trong tầm ngắm của cảnh sát.

Sau khi xác định được thân phận thực sự của đại gia này, tổ chuyên án đã lập tức tới Quảng Châu, phối hợp với cảnh sát địa phương để mai phục, bao vây và truy bắt đối tượng.

12h đêm ngày 20/4, Lưu đã bị bắt tại một căn nhà của y ở khu Việt Tú. Điều khiến những người vây bắt không khỏi ngạc nhiên chính là, khi cảnh sát đưa ra tấm ảnh chụp bố ruột của Lưu, y thậm chí còn không nhận ra cha ruột của mình sau 22 năm xa cách.

Sau 22 năm "đổi trắng thay đen", thân phận thật sự của hung thủ giết người năm xưa cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng.

"22 năm qua, tôi chưa một lần dám về quê. Tôi rất muốn về nhà, rất muốn gặp cha mẹ của chính mình. Giờ đây, trái tim luôn treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được buông xuống rồi." – Đó là những lời khai nghẹn ngào của hung thủ Lưu trong buổi thẩm vấn ngày 22/4 vừa qua.