Sợ không ai biết mình giàu, mẹ chồng gánh hẳn 3,4 tỷ đồng tiền mặt đến xin dâu cho con trai

Đình Đình, Theo Thời Đại 09:50 16/06/2017

Có lẽ vì "sợ không ai biết mình giàu" nên một gia đình có con trai đi lấy vợ ở Trung Quốc đã nghĩ ra cách dùng đòn gánh gánh theo 3,4 tỷ đồng đến nhà thông gia xin dâu.

Chẳng biết từ bao giờ, nhiều người dân Trung Quốc đã cho rằng muốn được "nở mày nở mặt" thì cứ tổ chức hôn lễ thật rườm rà, tốn kém và khoe của một cách triệt để. Có lẽ chính vì vậy mà biết bao đám cưới chẳng giống ai đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đoạn video hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Gần đây, trên mạng xã hội nước này đã lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh tượng họ nhà trai đem quang gánh với 2 chiếc sọt đựng đầy tiền mặt mệnh giá lớn đến nhà gái để xin dâu.

Người phụ nữ - được cho là mẹ chồng - xuất hiện trong trang phục váy dài khá hiện đại. Khi vừa bước xuống xe, bà đã nhanh chóng gánh 2 sọt tiền trên vai, vui vẻ tiến về phía nhà gái. Đi theo sau bà là 2 người đàn ông: 1 người cầm bó hoa cưới trên tay được cho là chú rể, người còn lại xách theo 2 chiếc túi du lịch màu đỏ khá to. Có nguồn tin tiết lộ trong 2 chiếc túi này đựng đầy lễ vật có giá trị nhà trai dành tặng cho nhà gái.

Sau khi hăm hở đi được một đoạn khá dài, người phụ nữ đã trao lại quang gánh cho người đàn ông khác tiếp tục đem số tiền sính lễ khổng lồ vào bên trong. Mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ, phấn khởi trước hôn sự của đôi trẻ.

Sợ không ai biết mình giàu, mẹ chồng gánh hẳn 3,4 tỷ đồng tiền mặt đến xin dâu cho con trai - Ảnh 2.

Nhiều người đã bị choáng ngợp vì số tiền khổng lồ trong 2 chiếc sọt.

Theo một số nguồn tin, trong 2 chiếc sọt chứa 9.999 tờ tiền mệnh giá 100 tệ (tương đương 340 nghìn đồng), có nghĩa là tổng số tiền sính lễ lên tới 999.900NDT (tương đương 3,4 tỷ đồng). Bởi trong tiếng Trung, số 9 cùng âm với "vĩnh cửu" nên người dân nước này tin rằng trong đám cưới xuất hiện càng nhiều số 9 thì cặp đôi sẽ sống bên nhau càng hạnh phúc dài lâu.

Đoạn video kể trên đã vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người lên tiếng chỉ trích hành vi khoe khoang của họ nhà trai: "Thật lố bịch! Có tiền thì hay lắm à mà cứ phải khoe thô thiển như thế?", "Nhìn chỉ thấy có một sự "giàu xổi" không hề nhẹ.", "Ghét nhất mấy thành phần khoe khoang như này!", "Sợ không ai biết mình giàu nên có bao nhiêu tiền cứ phải trưng hết ra như thế đấy!"...

Bên cạnh đó, cũng có những người cho rằng họ có tiền thì muốn làm gì cũng chẳng ai có quyền can thiệp cả: "Ơ hay, người ta có tiền thì người ta có quyền thôi!", "Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, chỉ có mấy người hay ghen tức mới đi chê bai họ thôi.", "Họ thích mang bao nhiêu tiền chẳng được, ai có tư cách cấm cản họ nào?...