Tiệm tạp hoá SM vướng phốt ê chề khi bị tố bán đồ đạo nhái các thương hiệu nổi tiếng

Midori, Theo Trí Thức Trẻ 20:15 29/05/2019

Và buồn hơn cả, đến chính các fan của SM cũng không thể bênh nổi hành động này của "ông lớn".

Được xếp vào hàng "Big3" rồi là "ông lớn" trong ngành giải trí Hàn Quốc nhưng SM vẫn hay vướng phải những lùm xùm thiếu chuyên nghiệp hết sức. Ngoài những phốt liên quan đến trang phục của Red Velvet rồi cách lên kế hoạch comeback rất "giời ơi đất hỡi", mới đây, công ty này còn dính phải nghi án đạo nhái thiết kế trắng trợn.

Bên cạnh việc để dàn nghệ sĩ nổi tiếng đi tour Nhật Bản, ông lớn SM còn rất tranh thủ bán thêm vài mặt hàng lưu niệm như túi tắm, quần áo... liên quan đến "gà nhà". Tiếc rằng, nhiều item trong số đó lại bị cho là đồ "copy".

Fan của Tae Yeon hẳn sẽ giận lắm nếu biết mẫu ví cầm tay SM bán cho họ có thiết kế giống 90% mẫu ví metalic của nhà Balenciaga. Ai lại muốn ủng hộ thần tượng bằng cách mua đồ copy bao giờ?

Tiệm tạp hoá SM vướng phốt ê chề khi bị tố bán đồ đạo nhái các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 1.

SM hẳn khá thích đồ Balenciga nên cũng lấy áo khoác của hãng này làm nguyên mẫu để làm áo cho fan Donghae lẫn Eun Hyuk.

Tiệm tạp hoá SM vướng phốt ê chề khi bị tố bán đồ đạo nhái các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 2.

SM thì chẳng buồn lên tiếng giải trình còn dân tình thì ngán ngẩm khi thấy những món đồ phảng phất tinh thần đạo nhái.

Tiệm tạp hoá SM vướng phốt ê chề khi bị tố bán đồ đạo nhái các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 3.

Thêm một trường hợp giống nhau đến 90% là thắt lưng Tae Min và thắt lưng của Saint Laurent. Giống từ màu sắc đến font chữ thì có lẽ không hẳn là trùng hợp đâu nhỉ.

Tiệm tạp hoá SM vướng phốt ê chề khi bị tố bán đồ đạo nhái các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 4.

Ê chề một nỗi là khi thấy cảnh này, fan của các nghệ sĩ SM chẳng buồn bênh vực cho công ty chủ quản mà còn cùng nhau bỉ bai "ông lớn". Nghiệp quật là có thật!!!