Sir Alex Ferguson từng muốn Ronaldo làm đồng đội của... Messi

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 21:56 14/10/2016

Thông tin cực sốc này được tiết lộ trong cuốn "Tiểu sử Cristiano Ronaldo" do cây viết Guillem Balague chấp bút.

Ngược thời gian trở về tháng 1/2006, tức 6 tháng sau khi Ramon Calderon đảm nhận chức Chủ tịch Real Madrid. Thời điểm ấy, ông Ramon Calderon lên kế hoạch táo bạo lôi kéo Ronaldo rời Man Utd chuyển đến Bernabeu.

Người đại diện Jorge Mendes và GĐTT Jose Angel Sanchez đã ngồi thương thảo và siêu cò số 1 thế giới tiết lộ: Ronaldo muốn rời sân Old Trafford. "Tôi biết Madrid rất quan tâm, nhưng lúc này bản thân không thể nói gì về điều đó", Ronaldo sau đó cũng công khai ý muốn gia nhập Real Madrid.

Sir Alex tất nhiên không muốn mất cậu học trò xuất sắc nhất mà ông có cơ hội được dẫn dắt nên đã thuyết phục Ronaldo ở lại. Nhưng nỗ lực của ngài máy sấy tóc không thể ngăn được quyết tâm kiếm tìm thử thách mới của CR7.

Sir Alex Ferguson từng muốn Ronaldo làm đồng đội của... Messi - Ảnh 1.

Sir Alex Ferguson từng muốn Barca chiêu mộ Ronaldo chứ không chịu bán cậu học trò cưng cho Real Madrid.

Vì không ưa Real Madrid, nên Sir Alex Ferguson đã tìm mọi cách phá đám. Ban đầu, Sir Alex viết một bức thư gửi cho ông Ramon Calderon với yêu cầu ngừng liên hệ với Roanldo. "Tôi thậm chí không muốn bán một con virus cho Real Madrid", Sir Alex tuyên bố cứng rắn.

Không dừng lại ở đó, Sir Alex còn liên hệ với Barcelona và mong muốn gã khổng lồ xứ Catalan sẽ nhảy vào cuộc đưa Ronaldo về Nou Camp làm đồng đội của Messi. Trong đầu Sir Alex chỉ có một ý nghĩ, Ronaldo có thể được bán cho bất kỳ đội bóng nào trừ Real Madrid.

Chỉ có điều, Ronaldo một mực chỉ muốn khoác lên mình màu áo trắng Los Blancos. Mẹ Ronaldo, bà Dolores, người có ảnh hưởng rất lớn tới siêu sao người Bồ Đào Nha cũng tuyên bố: "Tôi không thích những đội bóng Anh. Trước khi chết, tôi muốn thấy con trai chơi bóng cho Real Madrid".

Không thể ngăn cậu học trò, Sir Alex Ferguson buộc phải thay đổi quan điểm, đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với siêu cò Jorge Mendes và phía Real Madrid. Theo đó, Sir Alex chấp nhận đề nghị chuyển nhượng Ronaldo cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sir Alex Ferguson từng muốn Ronaldo làm đồng đội của... Messi - Ảnh 2.

Nếu Ronaldo và Messi đứng chung một chiến tuyến, bóng đá thế giới có lẽ sẽ rất khác trong gần 1 thập kỷ qua.

"Ferguson đạt thỏa thuận và chấp nhận lời đề nghị được đưa ra bởi Jorge Mendes trước đó. Ông ấy không hề muốn Ronaldo rời Man Utd trong năm nay nhưng nếu cậu ấy cư xử đúng mực trong 12 tháng tới, ông ấy sẽ để Ronaldo và Real Madrid thực hiện một thương vụ với mức phí chuyển nhượng kỉ lục chứ không phải để Ronaldo ra đi theo cách này", thông tin trong cuốn sách tiết lộ.

Ronaldo sau đó ở lại Old Trafford thêm 1 năm như mong muốn của Sir Alex và giúp Man Utd vô địch Champions League năm 2008. Vào năm 2009, Ronaldo gia nhập Real Madrid với mức giá 94 triệu euro, một kỷ lục chuyển nhượng lúc bấy giờ.

Nếu kịch bản Ronaldo gia nhập Barca làm đồng đội của Messi như mong muốn của Sir Alex trở thành hiện thực, có lẽ thế giới bóng đá đã khác rất nhiều và người hâm mộ cũng không được chứng kiến sự so kè tài năng của hai ngôi sao sáng giá nhất lịch sử túc cầu.