Sinh viên xa nhà thi nhau khoe "lương thực tiếp tế" sau nghỉ lễ: Khi về tay không, khi đi mang tận mấy túi đồ!

Công Hiếu, Theo Helino 21:33 05/05/2019

Từ hình ảnh túi đồ ăn của một cậu sinh viên xa nhà được bố mẹ chuẩn bị khi sắp lên thành phố học tập, rất nhiều người đã bày tỏ nỗi lòng của sinh viên xa nhà.

Mới đây, trên một confession nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên đã đăng tải trên một hình ảnh chiếc túi đầy ắp quà của một cậu sinh viên. Điều đặc biệt là chiếc balo và túi đồ đầy những rau củ quả của cậu bạn nặng hơn 10kg. Ngay sau khi chia sẻ về balo chứa toàn thực phẩm mang từ nhà lên, bức ảnh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Hầu hết những người đang là sinh viên hay đi làm xa đều tỏ ra thích thú với hình ảnh này bởi nó giống hệt hoàn cảnh của họ, cũng chứa đầy đồ ăn từ quê gửi lên.

Thậm chí nhiều người kể, ngoài thịt cá thì phụ huynh của họ còn gửi hay bắt mang cả rau, gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác. Vì vậy cứ mỗi lần về quê hay đến cuối tuần là chiếc tủ lạnh lại kín không con một chỗ trống. Dù lắm lúc ngại mang đồ lỉnh kỉnh lên nhà trọ nhưng bố mẹ toàn mắng rằng rau giờ đắt hơn thịt nên đành chịu khó mang đi để đủ ăn trong cả tuần.

Sinh viên xa nhà thi nhau khoe lương thực tiếp tế sau nghỉ lễ: Khi về tay không, khi đi mang tận mấy túi đồ! - Ảnh 1.

Ảnh: Bách Kinh Xây Confessions.

Việc được bố mẹ gửi đồ ăn từ quê lên giúp nhiều bạn không mất thời gian đi chợ mà thực phẩm luôn có sẵn trong nhà, lại còn đảm bảo vệ sinh. Bạn Nhật Mai cho biết: "Có người hỏi, thịt Hà Nội giờ bao nhiêu tiền 1kg mà mình cũng chẳng rõ người ta bán bao nhiêu. Bởi vì hơn 2 năm chưa bao giờ mình phải mua thịt Hà Nội cả".

Đặc biệt những hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ thu hút sự quan tâm của những người sống xa nhà mà cả những người đang sinh sống cùng với gia đình cũng rất hào hứng. Bạn Minh Hoàng chia sẻ: "Từ nhỏ đến giờ mình chưa phải đi học xa nhà nên chưa biết cảm giác sống xa gia đình và được bố mẹ tiếp tế đồ ăn nó như thế nào. Nhưng nhìn những hình ảnh này mình lại cảm thấy hạnh phúc, may mắn vì luôn được ở cạnh bố mẹ, chẳng phải lo nay ăn gì mai ăn gì, mà bố mẹ cũng không phải mất công chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh để gửi cho".

Sinh viên xa nhà thi nhau khoe lương thực tiếp tế sau nghỉ lễ: Khi về tay không, khi đi mang tận mấy túi đồ! - Ảnh 2.

Chưa tính balo quần áo cũng đã hơn 10kg. Ảnh: Nguyễn Trang.

Sinh viên xa nhà thi nhau khoe lương thực tiếp tế sau nghỉ lễ: Khi về tay không, khi đi mang tận mấy túi đồ! - Ảnh 3.

Vác cả thế giới ra Hà Nội. Ảnh: Hiến Chương.

Sinh viên xa nhà thi nhau khoe lương thực tiếp tế sau nghỉ lễ: Khi về tay không, khi đi mang tận mấy túi đồ! - Ảnh 4.

Còn thêm một thùng gạo nữa. Ảnh: Nguyễn Thùy Hương.