Sinh nhật Trần Lập: Vẫn có bánh, nến, hoa, quà... và những người yêu thương anh

Hồng Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 09:08 12/12/2016

Trước ngày sinh nhật Trần Lập, gia đình và bạn bè đã cùng nhau quây quần bên nam ca sĩ, với bánh, hoa, quà...như anh chưa bao giờ rời xa.

Hôm nay (12/12), sinh nhật của trưởng nhóm nhạc Bức Tưởng - Trần Lập. Lẽ ra, trong ngày này nam ca sĩ sẽ cùng với gia đình và bạn bè tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng tuổi mới. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi giọng ca Đường đến ngày vinh quang vào ngày 17/3/2016.

Cỏ đã xanh trên nấm mồ "người thủ lĩnh", nhưng trong ngày sinh nhật, đồng đội luôn kề vai, sát cánh, gia đình và người hâm mộ vẫn nhớ về Trần Lập. Bạn bè, vợ con đã có mặt tại nghĩa trang Thiên Đức với bánh, hoa và những lời chúc gửi đến anh ở bên kia thế giới."Vẫn có bánh sinh nhật, nến, hoa, quà... và quan trọng nhất, đó là vẫn có rất nhiều những người thương yêu Anh quây quần nơi đây, hát những bài hát của Anh, kể những câu chuyện về Anh, uống cùng anh ly cà phê, cắt cùng anh miếng bánh... trong một sinh nhật thật đặc biệt... Như chưa bao giờ rời xa!"

Sinh nhật Trần Lập: Vẫn có bánh, nến, hoa, quà... và những người yêu thương anh - Ảnh 1.

Gia đình và bạn bè đã có mặt tại nghĩa trang trước ngày sinh nhật Trần Lập với bánh, hoa, quà,...quây quần bên nhau hát những ca khúc một thời làm nên tên tuổi của nam ca sĩ.

Sinh nhật Trần Lập: Vẫn có bánh, nến, hoa, quà... và những người yêu thương anh - Ảnh 2.

Đã gần một năm kể từ ngày mất của Trần Lập, nhưng tình cảm của mọi người dành cho anh vẫn không hề thay đổi.

Sinh nhật Trần Lập: Vẫn có bánh, nến, hoa, quà... và những người yêu thương anh - Ảnh 3.

Sinh nhật Trần Lập: Vẫn có bánh, nến, hoa, quà... và những người yêu thương anh - Ảnh 4.

Vợ và các con đến bên Trần Lập trong ngày sinh nhật.

Sinh nhật Trần Lập: Vẫn có bánh, nến, hoa, quà... và những người yêu thương anh - Ảnh 5.

Rất đông người hâm mộ cũng gửi lời chúc, chia sẻ những kỉ niệm đến nam ca sĩ.

Sinh nhật Trần Lập: Vẫn có bánh, nến, hoa, quà... và những người yêu thương anh - Ảnh 6.