Siêu phẩm trai đẹp sinh năm 1999 của Học viện Ngoại giao với nụ cười toả nắng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào!

Diệu Thu, Theo Helino 18:55 30/08/2019

Series cực phẩm của các trường Đại học không thể hoàn chỉnh nếu lỡ bỏ qua chàng trai này. Dù mới xuất hiện trên mạng xã hội nhưng cậu bạn đã ngay lập tức gây thương nhớ và “đốn gục” các cô nàng vì sở hữu vẻ ngoài toả nắng cũng như thành tích học tập siêu đỉnh.

Đào Anh Quân sinh năm 1999 sống tại Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam, trước đó cậu bạn đã từng học trường THPT Việt Đức – một ngôi trường cấp 3 "có tiếng" ở Hà Nội.

Nam sinh chia sẻ rằng cậu biết đến Học viện Ngoại giao ngay từ khi còn học lớp 11, lúc đó Anh Quân là một chàng trai hướng nội tuy nhiên càng trưởng thành cậu bạn càng thấy rõ giá trị của các kỹ năng mềm. Anh Quân cho rằng Ngoại giao là một môi trường phù hợp để đào tạo nên những công dân toàn cầu, điều mà thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam đang phải nỗ lực hướng tới cũng như muốn thay đổi để hoàn thiện bản thân.

Siêu phẩm trai đẹp sinh năm 1999 của Học viện Ngoại giao với nụ cười toả nắng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào! - Ảnh 1.
Siêu phẩm trai đẹp sinh năm 1999 của Học viện Ngoại giao với nụ cười toả nắng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào! - Ảnh 2.

Nam sinh Học viện Ngoại giao sở hữu góc nghiêng hút hồn cùng nụ cười toả nắng.

Anh Quân cho biết thêm: "Mình muốn là một trong những thế hệ giao hoà giữa các giá trị truyền thống và hiện đại, hy vọng có cơ hội mang giá trị văn hoá Việt giao lưu cùng bạn bè quốc tế, phấn đấu rèn luyện bản thân để thích nghi với sự thay đổi không ngừng trên thế giới". Cậu bạn chọn chuyên ngành Quan hệ Quốc tế vì hứng thú với các vấn đề toàn cầu, trong khi mọi người nghĩ đó là những vấn đề xa vời thì chàng trai này cho rằng thực sự nó đang tác động đến cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

Anh Quân thường trau dồi vốn tiếng anh nhờ Netflix hoặc Youtube, cụ thể là tìm một chủ đề hoặc một bộ phim yêu thích rồi vừa xem vừa học khá thoải mái. Nam sinh cũng đang ấp ủ dự định thi TOEIC vì bản thân cảm thấy kỳ thi này thiết thực hơn cho thời điểm apply vào một số công ty sau khi tốt nghiệp ra trường.

Quân nói: "Mình thấy Ngoại giao ngoài là một Học viện còn có hơi hướng giống một cơ quan. Mình phải nỗ lực mỗi ngày, bởi lẽ môn nào cũng đòi hỏi kiến thức về chính trị-xã hội rất cao, riêng môn Tiếng Anh đòi hỏi cả lực cả tài luôn, vượt qua được những cửa ải ấy thì tự hào rinh về học bổng siêu to khổng lồ. Bù lại, trường mình cũng có rất nhiều hoạt động từ phía Học viện và các CLB khác nữa nên sinh viên luôn tìm thấy niềm vui mỗi khi đi học."

Nam sinh hiện đang là thành viên của CLB Lễ tân Ngoại giao, từng vinh dự cùng các thành viên khác tham gia tổ chức đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia và những nhà lãnh đạo cấp cao của nước ta cùng với các nước khác nữa. Anh Quân chia sẻ: "Ở buổi thực hành môn Đàm phán Quốc tế, mình đại diện cho một nhà nước mô phỏng tiến hành đàm phán với đoàn đối phương. Khi ấy, mình cảm thấy áp lực thật sự và đó cũng là lúc mình phải vận dụng hết lực mọi kỹ năng được học để tiến hành đàm phán."

Siêu phẩm trai đẹp sinh năm 1999 của Học viện Ngoại giao với nụ cười toả nắng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào! - Ảnh 4.

Một buổi thực hành môn Đàm phán Quốc tế siêu ngầu của cậu bạn.

Cậu bạn tâm sự: "Có lần, mình và các bạn đại học hoàn thành bài tiểu luận vào một tối khá muộn. Bọn mình ở lại thư viện, ai cũng cảm thấy lo lắng và sợ khi phải chạy deadline, thế mà cuối cùng cũng cùng nhau hoàn thành. Sau đó, bọn mình quyết định giải toả hết căng thẳng bằng cách rủ nhau ra bờ hồ ngồi uống trà đá, cắn hướng dương, nói đủ thứ chuyện trên đời. Mình yêu các bạn đại học của mình rất nhiều, vì các bạn là một phần động lực không nhỏ để mình tiếp tục phấn đấu trong Học viện."

Du lịch và chụp ảnh là sở trường cũng là niềm đam mê, yêu thích nhất của Anh Quân. Vì quan niệm du lịch giống như lẽ sống, nên mỗi tháng cậu bạn thường đi dạy gia sư để tích góp đủ tiền đi du lịch nhiều nơi hơn. Hiện tại, Anh Quân sở hữu 3 chiếc máy ảnh phim vì thấy bản thân là người mang hơi hướng hoài cổ, thích sưu tầm, đặc biệt thích ngắm những tấm hình cổ xưa, đẹp và thanh bình của Hà Nội. "Mình biết rằng lưu giữ kỷ niệm thông qua những cuộn phim là một cách làm toát lên vẻ đẹp thật sự của nhiếp ảnh", cậu bạn kể thêm.

Anh Quân luôn muốn có cuộc sống tự do, không gò bó, ép buộc, được làm những gì mình mong, đi những nơi mình muốn vậy nên chàng trai hy vọng tìm kiếm công việc liên quan đến ngành du lịch, đồng thời phấn đấu hiện thực hoá ước mơ trở thành tiếp viên hàng không cho một hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Bởi nghề tiếp viên hàng không là tổng hoà của tất cả những gì Anh Quân ấp ủ : thích ngắm máy bay, thích khám phá, thích ngành hàng không nói chung.

Siêu phẩm trai đẹp sinh năm 1999 của Học viện Ngoại giao với nụ cười toả nắng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào! - Ảnh 6.
Siêu phẩm trai đẹp sinh năm 1999 của Học viện Ngoại giao với nụ cười toả nắng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào! - Ảnh 7.
Siêu phẩm trai đẹp sinh năm 1999 của Học viện Ngoại giao với nụ cười toả nắng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào! - Ảnh 8.
Siêu phẩm trai đẹp sinh năm 1999 của Học viện Ngoại giao với nụ cười toả nắng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào! - Ảnh 9.

Chàng trai có niềm đam mê bất diệt với du lịch và nhiếp ảnh.