Sĩ tử Ai Cập oằn mình thi Đại học: 20 môn trong 3 tuần liên tiếp

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 12/06/2016

Cứ vào tháng 6 hàng năm, giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa Hè, các học sinh cuối cấp ở Ai Cập lại căng thẳng bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mình: kỳ thi Đại học kéo dài tới 3 tuần với gần 20 môn thi.

Ôn luyện đêm ngày, mòn mỏi đợi chờ, nắng nóng gay gắt, kỳ vọng của gia đình... tất cả những điều này khiến cho kỳ thi Đại học của các sĩ tử Ai Cập trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Sĩ tử Ai Cập oằn mình thi Đại học: 20 môn trong 3 tuần liên tiếp - Ảnh 1.

Kỳ thi Đại học ở Ai Cập kéo dài 3 tuần.

Từ ngày 5/6 đến 28/6, cuộc thi áp lực nhất Ai Cập được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trong 3 tuần này, các thí sinh sẽ phải đối mặt với gần 20 môn thi khác nhau. Thành tích của thí sinh là điểm trung bình cộng của tất cả những môn thi mà họ đã tham gia. Với thang điểm 100, để vào được các trường Đại học trọng điểm ở Ai Cập, các thí sinh phải đạt thành tích từ 90 điểm trở lên. 

Tuy rằng đã chuẩn bị cho kỳ thi từ cả năm trước đó, nhưng mỗi khi tháng 6 tới, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, cộng thêm áp lực từ kỳ thi Đại học khiến cho các sĩ tử Ai Cập lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Trách nhiệm lớn lao đè nặng lên những đôi vai yếu ớt. Tất cả các sĩ tử đều cho biết, tháng 6 là khoảng thời gian mà họ luôn ở trong trạng thái lo âu, căng thẳng và thiếu ngủ trầm trọng.

Sĩ tử Ai Cập oằn mình thi Đại học: 20 môn trong 3 tuần liên tiếp - Ảnh 2.

Các sĩ tử vô cùng căng thẳng trong những ngày tháng 6 nắng nóng này.

Những ngành học chủ yếu ở Ai Cập gồm có: Khoa học, Số học và Văn học. Tùy theo ngành học mà mình đã chọn, các thí sinh sẽ phải trải qua những môn thi khác nhau, bao gồm: tiếng Ả Rập, ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, toán học và tích phân, thống kê, triết học, logic học... tổng cộng lên tới 20 môn thi. Tuy nhiên, kỳ thi Đại học ở Ai Cập cũng gặp phải rất nhiều lời chỉ trích vì bắt các thí sinh phải học thuộc lòng quá nhiều, khiến cho khả năng sáng tạo của thí sinh ngày càng thui chột.

Các bậc phụ huynh Ai Cập cũng lo sốt vó trong những ngày này. Những gia đình có con em thi Đại học đều dốc toàn lực chăm sóc, động viên sĩ tử cố gắng thi vào trường tốt để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Tuy vào Đại học không phải là con đường lập nghiệp duy nhất, nhưng đa số người dân Ai Cập đều tin rằng việc học Đại học mới là "có tiền đồ" và đây là cuộc thi "công bằng nhất" mở lối cuộc đời cho con em mình. 

Sĩ tử Ai Cập oằn mình thi Đại học: 20 môn trong 3 tuần liên tiếp - Ảnh 3.

Vì mức học phí cực thấp nên rất ít người Ai Cập lựa chọn bỏ học.

Hơn nữa, mức học phí học Trung học và Đại học ở những trường công lập tại Ai Cập vô cùng thấp, chỉ khoảng 100 Bảng Ai Cập EGP (tương đương 250 nghìn đồng) cho mỗi năm học Đại học, thế nên rất ít người lựa chọn làm kinh tế thay vì mài đũng quần trên giảng đường Đại học.

Trước tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng cao ở Ai Cập, kỳ thi Đại học chính là niềm hy vọng của các bậc phụ huynh. Thậm chí đối với nhiều hộ nghèo, việc con cái học Đại học sẽ giúp thay đổi vận mệnh của cả gia đình họ.

Sĩ tử Ai Cập oằn mình thi Đại học: 20 môn trong 3 tuần liên tiếp - Ảnh 4.

Đối với nhiều bậc phụ huynh Ai Cập, việc con em họ thi đỗ Đại học sẽ giúp thay đổi vận mệnh của cả gia đình.