Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không?

Hoàng Yến - AA, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/07/2016

Cha không hay, mẹ không thương, người con gái anh yêu trao trái tim cho chàng trai khác, đã thế lại còn mắc bệnh nan y chỉ còn sống được thêm ba tháng, bi kịch chồng chất của Shin Joon Young (Kim Woo Bin) khiến người xem không khỏi chạnh lòng.

Hầu hết khán giả theo dõi bộ phim Uncontrollably Fond (Yêu Không Kiểm Soát) cũng không ít lần cảm thấy xót xa trước hoàn cảnh éo le và tình yêu cuồng si đến đau lòng của Shin Joon Young (Kim Woo Bin) dành cho No Eul (Suzy).

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 1.

Là một mảnh tâm hồn nhiều thiếu thốn

10 năm trước, khi Joon Young vẫn còn là một học sinh trung học, nhờ trời phú cho khuôn mặt đẹp trai, anh nghiễm nhiên trở thành hot boy được toàn thể nữ sinh yêu thương nhung nhớ. Anh được ái mộ đến mức Na Ri, bạn thân của No Eul phải nhập viện vì bị anh "đá".

Song, ít ai biết được rằng, hot boy Joon Young lại chỉ là một đứa con riêng, sống một mình ở căn hộ đơn sơ giữa lòng Seoul hoa lệ. Anh là con của công tố viên quyền lực bậc nhất Hàn Quốc nhưng cha anh lại không hề biết đến sự tồn tại của Joon Young. Không những thế, anh còn phải gánh trên lưng kỳ vọng cả đời của mẹ.

Từ những rung động đầu đời thời trung học

Thế rồi, No Eul đã bước vào cuộc đời anh. Một cô gái vô tư đầy nghĩa khí, không ngại tóm cổ tên hotboy ngay tại cửa khu vệ sinh để đòi lại công đạo cho cô bạn thân Na Ri vì thất tình mà nằm viện. Tình cảm của anh dành cho No Eul chẳng phải là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", ngược lại, ban đầu anh còn cảm thấy No Eul rất phiền phức và xúi quẩy.

Bởi vì cô, anh đã phải ngượng chín mặt trước người cha công tố của mình. Joon Young sau đó thậm chí đã trả đũa No Eul bằng một cách rất trẻ con nhưng cực kì cao tay – tặng gấu cho No Eul ngay cổng trường, trước mặt bạn thân Na Ri của cô lẫn toàn thể các học sinh và tuyên bố họ đã yêu nhau được 100 ngày, biến cô thành mục tiêu công kích của rất nhiều nữ sinh. Song, có lẽ khi đó trong trái tim ngây ngô của anh, có một thứ tình cảm mơ hồ đã bắt đầu nảy mầm…

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 2.

Khi biết được No Eul đã bỏ học, mang em trai chạy trốn biệt tăm biệt tích khỏi bọn cho vay nặng lãi, Joon Young đã có một hành động mà bản thân nghĩ rằng thật ngốc nghếch. Chỉ là một cô gái gặp vài lần mà thôi, nhưng Joon Young đã đích thân cầm di ảnh của người cha đã mất của No Eul trong đám tang ông ấy, thay cô làm tròn nghĩa vụ của một người con.

Không những thế, anh cứ mãi đứng ngơ ngẩn trước tấm áp phích tìm kiếm nhân chứng của vụ tai nạn mà No Eul dán ở nơi chờ xe bus ngày qua ngày, không biết bao nhiêu lần rút điện thoại ra gọi tới số của No Eul ghi trên đó cho dù biết rõ cô đã đổi số, chỉ để đổi lại lời trách mắng từ một người xa lạ. Để rồi đến lúc No Eul thật sự gọi điện thoại cảm ơn anh vì đã lo chu toàn đám tang của bố, anh lại chỉ biết ngây ngốc lắng nghe, không thốt lên được một lời.

Sang lần thứ hai gặp lại, rung động năm nào hóa thành tình yêu không tiếc đánh đổi hạnh phúc nửa đời

Năm tháng chớp mắt trôi qua, lần thứ hai gặp lại, No Eul đã thay đổi, nhưng cảm xúc của Joon Young vẫn vẹn nguyên. Tuy nhiên, Shin Joon Young vẫn còn trẻ con lắm! Anh không nhận ra bản thân đã rung động trước No Eul, mà theo thói quen bắt nạt chọc ghẹo cô, tìm đủ mọi cách giữ cô lại bên mình. Anh đưa ra điều kiện trao đổi, anh sẽ giữ bí mật giúp cô thoát tội bôi nhọ danh dự ứng cử viên Choi Hyun Joon, bù lại, cô phải sắm vai bạn gái của anh mười lần, thay anh đuổi hết ong bướm xung quanh.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 3.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 4.

Có lẽ, những ngày tháng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người họ. Song, tình vừa chớm nở đã vội úa tàn. Chỉ vì muốn bảo vệ người cha công tố của mình, anh đã gián tiếp gây ra tai nạn thảm khốc cho No Eul. Gục ngã ngoài cửa phòng bệnh viện, Shin Joon Young chật vật cầu khẩn với Thượng đế: "Chỉ cần có thể cứu sống cô ấy, con nguyện đánh đổi bằng tất cả hạnh phúc còn lại của mình."

Sau khi Eul thành công thoát khỏi bàn tay Tử Thần, Shin Joon Young cũng đã quyết định từ bỏ "giấc mơ công tố" của anh. Đến lúc này, trái tim của bất kì ai cũng phải nhói đau một chút khi thấy bóng lưng cô độc của Joon Young bước đi giữa một trời ngập lá thu rơi.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 5.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 6.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 7.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 8.

Cho đến một tình yêu tuyệt vọng của thực tại

Bước nhanh đến hiện tại, Joon Young và No Eul đều đã trưởng thành theo cách của riêng mình. Joon Young của ngày hôm nay sống trong sự xa hoa và nổi tiếng. Về mặt vật chất, có lẽ ai cũng phải ghen tỵ với ngôi sao vạn người mê là anh. Nhưng trớ trêu thay, thế giới nội tâm của Joon Young lại chỉ độc một màu xám.

Không chỉ bị mẹ mình nhiều lần chối bỏ, Shin Joon Young còn bị mắc bệnh ung thư. Bác sĩ chẩn đoán rằng anh chỉ còn có thể sống được ba tháng. Cảm giác ngỡ ngàng, tuyệt vọng và không thể chấp nhận thực tại đã đẩy bi kịch cuộc đời của anh đến đỉnh điểm. Trong mắt người ngoài, anh là một ngôi sao kênh kiệu không biết phân biệt phải trái, nào ai hay chàng trai cô độc ngày đêm đang phải đối mặt với cơn ác mộng gì.

Lúc này đây, Joon Young đã nhận ra tình cảm thật sự của mình. Dẫu bao bể dâu, người con gái ấy vẫn luôn ngự trị một góc trong trái tim anh. Ngày gặp lại, anh và cô chơi trò giả vờ không quen biết. Cuối cùng, tình cảm anh dành cho No Eul sao lớn quá, lớn đến độ anh đã phải buông bỏ ương ngạnh mà chịu thua.

Anh không nỡ để No Eul một mình giữa trời tuyết trắng. Vì lo lắng cho bệnh dị ứng của No Eul mà di chuyển chú chó Pororo, người bạn thân nhất của anh ra ngoài sân. Vì No Eul, anh chấp nhận quay một bộ phim tài liệu mà nội dung xoáy sâu vào nỗi đau chính mình

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 9.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 10.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 11.

Sau khi biết được bản thân chỉ còn sống được vài tháng ngắn ngủi, Joon Young đã quyết định gom góp dũng khí thổ lộ lòng mình với No Eul. Có lẽ nhiều người nghĩ anh ích kỷ, chỉ còn sống được ít lâu nữa mà lại muốn No Eul yêu mình, bởi khi anh ra đi, No Eul sẽ đau khổ thế nào? Nhưng liệu có ai nghĩ đến, đối với Shin Joon Young mà nói, No Eul có lẽ là hối tiếc lớn nhất đời anh. Chỉ còn có thể sống được ba tháng nữa thôi, anh chỉ muốn yêu, muốn được yêu người con gái anh thích. Hãy cho Shin Joon Young ích kỷ một chút, cho anh tìm được chút an ủi duy nhất ở 3 tháng cuối đời mình.

Lần đầu tiên, anh thổ lộ giữa toàn thể đoàn làm phim trong trường quay tài liệu. No Eul tưởng rằng anh lại đang trêu chọc cô như cái cách anh vẫn làm mấy năm qua. Cho nên No Eul điềm nhiên xem đó như câu bông đùa, dẫu Joon Young ra sức chứng minh anh nghiêm túc.

Lần thứ hai, Joon Young tỏ tình với cô ngay trong buổi concert cuối cùng của anh. Anh nói lời yêu No Eul trước mặt fan hâm mộ, trước toàn bộ cánh truyền thông. Anh bất chấp tất cả, chỉ muốn có được một tình yêu chưa ra trái. Thế nhưng, có lẽ do cái mác "nam thần" của anh hoặc là do cách tỏ tình quá mức khoa trương, một cô gái bình thường gia cảnh nghèo khó nợ nần chồng chất như No Eul làm sao có thể tin chứ!

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 12.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 13.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 14.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 15.

Joon Young yêu No Eul nhiều bao nhiêu, thì đó là bấy nhiêu đau thương anh phải chịu. Bởi vì No Eul vẫn chưa nhận ra "tình yêu không thể kiểm soát" của anh dành cho cô. Ngay trong cái đêm anh tỏ tình trước toàn thể thế giới ấy, No Eul đã đâm một nhát dao vào ngực anh khi say rượu khóc lóc gọi điện thoại thổ lộ lòng mình với người con trai đã bỏ rơi cô ngay trước mặt anh. Cũng trong đêm hôm đó, Joon Young đã nghẹn ngào trải lòng với một No Eul đang say ngủ, hỏi rằng tại sao cô không thích anh, hỏi rằng liệu có phải anh đã quá muộn, anh có nên buông tay cô, để cô đến với người cô thích…

Liệu có phải lúc ấy, cả thể xác lẫn tâm hồn anh đều đã quá mệt mỏi? Há chẳng phải mong ước nhỏ nhoi có được ba tháng hạnh phúc của anh là quá xa xỉ? Xem đến đây, có lẽ người xem đều hy vọng No Eul có thể lập tức đáp lại tình cảm của Joon Young, người con trai đã đánh đổi mọi thứ chỉ để yêu cô.

Shin Joon Young – 10 năm bỏ lỡ có đổi được bằng 3 tháng hạnh phúc hay không? - Ảnh 16.

Có thể khẳng định, diễn xuất của Kim Woo Bin trong Uncontrollably Fond là không thể bàn cãi. Anh diễn rất tròn vai, truyền tải được nội tâm giằng xé của nhân vật. Anh khiến người xem cảm giác được sự đau đớn tuyệt vọng trong nội tâm của một chàng trai bi kịch chồng chất, cũng như tình yêu day dứt của Joon Young dành cho No Eul qua những cử chỉ, ánh mắt.

Xem Uncontrollably Fond, khán giả sẽ không chỉ được thưởng thức những cảnh quay cực đẹp, còn chìm đắm trong không khí của một nỗi buồn man mác mà các nhân vật, hiểu được những nỗi buồn tình yêu của họ vì đâu mà thành, do ai mà chất chứa ưu tư.

Đón xem Uncontrollably Fond trên đài KBS vào mỗi thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.