“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 09:50 10/06/2017

Hai tập mới nhất của “Seven Day Queen” tiết lộ kết cục của Lee Yeok (Baek Sung Hwan) và Shin Chae Gyung (Park Si Eun) lúc còn trẻ đong đầy bi kịch và nước mắt.

Tập 3 và 4 của loạt phim truyền hình cổ trang Seven Day Queen (Vương Hậu Bảy Ngày) có sự tham gia của nữ diễn viên Park Min Young lên sóng truyền hình KBS đạt rating ổn định 6.5% cho cả 2 tập.

2 tập tuần này chính là dấu chấm hết cho duyên phận lúc còn trẻ của 2 anh em Lee Young (Lee Dong Gun) và Lee Yeok (Baek Sung Hwan) cũng như với Chae Kyung (Park Si Eun). Nối tiếp diễn biến tập trước, bởi vì Lee Young đã phát hiện Lee Yeok có qua lại với vị đại thần nắm giữ mật chỉ của nhà vua năm xưa nay đã ở ẩn, Lee Young đã hạ lệnh bắt giữ và tra tấn vị đại thần đó dưới tội danh trộm gạo. Vì vị đại thần ấy chính là cha của người bằng hữu mà Chae Kyung và Lee Yeok mới kết thân, cho nên Lee Yeok đã quyết định dùng lệnh bài của nhà vua để giải cứu ông.

Tự tiện mang phạm nhân đi chính là phạm phải tội khi quân – một tội cấm kị với người luôn mang trong mình lo sợ bất an bị phản bội và đoạt ngôi như Lee Young. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, người thì đã được cứu song Lee Yeok lại bị bắt vào ngục giam, phải đối mặt với tội chết. Thấy tình cảnh như vậy, Chae Kyung vốn đã lưỡng tình tương duyệt và nguyện ý thành thân với Lee Yeok quyết định lẻn vào hoàng cung, diện kiến Thánh thượng để cầu xin ngài khai ân cho Lee Yeok.

Chae Kyung diện kiến Thánh thượng

Sau khi Chae Kyung nhìn thấy Thánh thượng, cả hai đã nhận ra đối phương chính là vị cố nhân ở bên dòng sông ngày ấy. Chae Kyung lập tức sử dụng quyền hạn trước đây Lee Young ban cho để cầu Lee Young cho phép cô được chịu tội cùng với Lee Yeok, nhưng Lee Young lại nói ra một sự thật khiến Chae Kyung đau lòng: Lee Yeok đã trình tấu và đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Chae Kyung, trong khi Chae Kyung lại ra sức phân ưu cho Lee Yeok.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 2.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 3.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 4.

Chae Kyung đọc được bản tấu cáo trạng nói rằng cô là đầu sỏ của Lee Yeok

Chae Kyung đọc được bản tấu cáo trạng nói rằng cô là đầu sỏ của Lee Yeok

Thật ra, đây chỉ là kế của Đại phi nương nương để giành lấy một con đường sống cho con ruột Lee Yeok của bà. Nhưng điều đó cũng đủ khiến Chae Kyung hiểu lầm và thất vọng, cộng thêm sau đó Lee Yeok lại nói những lời tàn nhẫn trách móc cô, khiến Chae Kyung ở buổi phán xử trên thiên điện đã quyết định phủ nhận tội danh và để Lee Yeok hứng chịu hết tội lỗi. Song lúc này Lee Yeok lại thản nhiên thừa nhận mọi tội trạng, khiến Chae Kyung nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

Lee Yeok giả vờ đổ hết tội lỗi cho Chae Kyung để Chae Kyung không nhận tội thay anh

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 7.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 8.

Lee Yeok nhận hết tội trạng để bảo vệ Chae Kyung

Lee Yeok nhận hết tội trạng để bảo vệ Chae Kyung

Cho dù Lee Young có lo sợ và ám ảnh về ngôi vua như thế nào thì trong tâm khảm của anh vẫn là một người rất yêu thương và trân trọng đệ đệ của mình. Bất chấp các quan thần yêu cầu xử trảm, Lee Young vẫn để cho Lee Yeok một con đường sống. Tuy nhiên, Lee Yeok sẽ bị cởi bỏ mũ tịch và đày tới một thôn huyện xa xôi. Đây chính là khai ân cuối cùng mà Lee Young dành cho Lee Yeok, đồng thời cũng là nhát dao cắt đứt sợi nhân duyên của anh và Lee Yeok cũng như vị mẫu hậu đã nuôi anh lớn khôn song vẫn không xem anh là con dù chỉ một lần, Đại phi nương nương.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 10.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 11.

Lee Young ân đoạn nghĩa tuyệt với Đại phi nương nương

Lee Young ân đoạn nghĩa tuyệt với Đại phi nương nương

Lee Young tha tội chết cho Lee Yeok

Tuy nhiên, lão đại thần Im (Kang Shin Il) bất bình với phán quyết của Lee Young. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, trên đường đày ải, lão đã sai người ám sát Lee Yeok. Quá trình nhận được hung tin của Lee Yeok chính là đoạn thời gian nhuốm đầy sắc tang thương của Chae Kyung cũng như Lee Young.

Lee Yeok bị ám sát

Lee Young nhớ lại quá khứ thời niên thiếu với Lee Yeok

Bánh xe thời gian lăn đến 5 năm sau, khi Chae Kyung (Park Min Young) đã trưởng thành, nay đã quay lại thôn làng Geochang để sinh sống. Suốt 5 năm này, Chae Kyung vẫn gìn giữ tín vật mà Lee Yeok để lại cho cô. Cho dù đã nhiều lần định vứt nó xuống sông, song Chae Kyung vẫn không thể hạ thủ. Cũng không hẳn là Chae Kyung tin rằng Lee Yeok chưa chết, chỉ là không nhẫn tâm vứt bỏ đoạn hồi ức tươi đẹp. Và sự thật là Lee Yeok vẫn còn sống, sau 5 năm biệt tăm tung tích, Lee Yeok (Yeon Woo Jin) đã trở về với khát vọng giành lấy ngai vị.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 16.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 17.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 18.

Ngày tiễn biệt 5 năm trước, Chae Kyung và Lee Yeok đã trao tín vật cho nhau cùng lời hứa chờ đợi

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 19.

“Seven Day Queen” – Ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang - Ảnh 20.

5 năm sau, Chae Kyung đã trưởng thành. Cô không nỡ vứt đi tín vật ngày trước dù rằng biết được có thể Lee Yeok mãi sẽ không trở về

Chae Kyung và Lee Yeok trao tín vật thời còn trẻ

Sau 5 năm, Lee Yeok đã trở về

Có thể khẳng định, tập 3 và 4 của Seven Day Queen là một tập lấy nước mắt của khán giả. Cho dù là Lee Young, Lee Yeok hay là Chae Kyung, người xem đều có thể cảm nhận nỗi đau của từng nhân vật, không ai giống ai, song đều khiến kẻ khác thương tâm.

Đón xem tập 5 và 6 của Seven Day Queen (Vương Hậu Bảy Ngày) vào thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên đài KBS.