"Sergio Ramos là nỗi sỉ nhục với bóng đá"

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:29 04/06/2017

Sergio Ramos đã chơi tiểu xảo khiến Juan Cuadrado của Juventus bị đuổi trong trận chung kết Champions League.

Tình huống diễn ra ở phút 83, sau màn bứt tốc thoát xuống bên cánh phải, Juan Cuadrado đã bị Sergio Ramos chặn lại bằng một pha cắt bóng dũng mãnh. 

Ramos sau đó cố ý lượn lờ trước mặt Cuadrado. Cựu tiền vệ của Chelsea dùng tay đẩy nhẹ lưng Ramos. Chỉ chờ có thế, trung vệ người Tây Ban Nha ngã vật xuống sân, lăn lộn hai, ba vòng tỏ vẻ rất đau đớn.

Sergio Ramos là nỗi sỉ nhục với bóng đá - Ảnh 2.

Tình huống diễn ra nhanh và kín khiến các trọng tài không quan sát kịp. Nhưng thấy vẻ "đau đớn" của Ramos cùng biểu cảm cam chịu của Cuadrado, ông trọng tài người Đức rút thẻ vàng thứ hai đuổi cầu thủ Juventus.

Cuadrado rất bức xúc vì bị Ramos gài bẫy. Anh đã đến chất vấn trung vệ Real nhưng được các đồng đội can ngăn và bị Ramos chỉ tay nói rõ: "Đi ra sân đi". Cuadrado dù rất nóng mặt nhưng cũng không thể làm gì được. Có trách, anh nên trách mình tại sao lại đặt tay lên vai Ramos để hậu vệ này có cớ chơi tiểu xảo.

Nhưng trọng tài chính lẫn trọng tài biên sẽ cảm thấy xấu hổ khi xem lại pha bóng này trên TV. Một cú đẩy nhẹ không thể làm một siêu sao thế giới, có thể lực, sức khỏe tốt lại ngã lăn lộn đến thế. 

Hành động này của Ramos vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Cựu trung vệ Rio Ferdinand nói trong buổi bình luận trực tiếp trên BT Sport: "Nếu con trai tôi nhìn thấy tôi làm như vậy, tôi sẽ rất xấu hổ khi nhìn vào mắt thằng bé".

Sergio Ramos là nỗi sỉ nhục với bóng đá - Ảnh 3.

Một fan hâm mộ khác, gay gắt hơn nói: "Ramos là nỗi sỉ nhục với bóng đá", hay "Ramos nên cúi đầu trong xấu hổ".

Sergio Ramos là nỗi sỉ nhục với bóng đá - Ảnh 4.

Với việc chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Juventus không những không thể tìm bàn thắng gỡ hòa mà còn bị chọc thủng lưới thêm một bàn ở phút 90 bởi Asensio.

Juan Cuadrado vào sân thay cho Barzagli ở phút 66, và 6 phút sau anh nhận thẻ vàng đầu tiên vì pha phạm lỗi từ phía sau với Ronaldo. Như vậy, tuyển thủ người Colombia chỉ chơi vỏn vẹn 17 phút trong trận chung kết Champions League.