Người đẹp bóng bàn và sự tiếc nuối cần lời giải đáp

Lê Thương (từ Singapore), Theo Trí Thức Trẻ 07:28 06/06/2015

Đánh bại tay vợt nước chủ nhà một cách ngoạn mục, nhưng rồi giấc mơ vàng SEA Games của Nguyễn Thị Nga đành phải lỡ hẹn vì chấn thương nhưng không có bác sỹ riêng để chăm sóc.

Biến động với cái tên Nguyễn Thị Nga 

Trước SEA Games, Nguyễn Thị Nga là cái tên không để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn, ngoài những lời giới thiệu Nga được mệnh danh như là "hot girl" của làng bóng bàn Việt Nam, vì thành tích của Nga cũng chưa thực sự nổi trội nếu so với các đàn chị. 

Nguyễn Thị Nga có khuôn mặt khả ái và được làng bóng bàn đặt cho biệt danh "hot girl bóng bàn"

Nhưng ngay ngày đầu tiên môn bóng bàn chưa khởi tranh, cái tên Nguyễn Thị Nga lại được nhắc đến khi cô bị BTC nhầm lẫn trong danh sách đăng ký nội dung đơn nữ. Mặc dù là VĐV trẻ được kỳ vọng, nhưng ngay cả HLV Đức Long cũng cho rằng Nga tham dự nội dung đơn nữ cũng chỉ là để học hỏi kinh nghiệm vì bây giờ cô gái đang chơi cho đội bóng bàn Hà Nội còn quá trẻ. 

Trước cuộc đối đầu tranh vé vào bán kết với VĐV nước chủ nhà Singapore, chẳng mấy ai tin cô gái sinh năm 1994 này có thể làm được điều gì đó mang tính bất ngờ. Thậm chí, người viết còn nói vui với Nga rằng: "Gặp nước chủ nhà thì coi như xong sớm, nghỉ sớm rồi".  Thế nhưng, Nga chỉ cười và bảo: "Không có gì là không thể anh ạ, nếu cố gắng thì em tin mình sẽ làm được". 

Ý chí kiên cường đã giúp Nga đánh bại VĐV Singapore để tiến gần hơn đến giấc mơ vàng SEA Games

Và quả thực những gì Nga thể hiện ở trận đấu tranh ngôi đầu bảng cho thấy ý chí kiên cường của cô gái trẻ này, bất chấp việc HLV của mình bị đuổi một cách khó hiểu, bất chấp những sức ép trên khán đài, Nga vẫn quyết tâm để đánh bại đối thủ một cách ngoạn mục. Hỏi Nga, động lực nào giúp cô có thể chơi hưng phấn, Nga nói: "Lúc ấy, trước sức ép, em chỉ quyết tâm bằng mọi giá phải thắng, càng đánh em tin mình có thể làm được, dù có thời điểm nếu chỉ không tập trung là thất bại ngay. Em muốn giành chiến thắng để tặng HLV của mình khi thấy thầy đang bức xúc với trọng tài". 

Chỉ trong vài ngày, hết sự cố này đến sự cố kia xung quanh cái tên Nguyễn Thị Nga, và cô đã dùng chính năng lực của mình để chứng minh mình có thể làm được, thậm chí hoàn toàn tiến đến điều mà không nghĩ đến là tấm HCV SEA Games. 

Sự tiếc nuối và câu hỏi chờ lời giải đáp

Cánh cửa vào chung kết, thậm chí tấm HCV SEA Games đầu tiên đã rất gần với Nguyễn Thị Nga khi các VĐV nước chủ nhà đã bị loại. Song ở trận bán kết, người ta đã không được thấy một Nguyễn Thị Nga kiên cường trước đó mà bị thất bại một cách chóng vánh với tỷ số khá chênh lệch. 

Hỏi mới biết, sau chiến thắng trước VĐV nước chủ nhà, thì Nga đã phải trả giá bằng cánh tay phải bị chấn thương, Nga chỉ có thể chườm đá, nên khi bước vào thi đấu, cô cứ nhấc tay lên là cảm thấy khó chịu. 


Nga bảo: "Giá như cái tay của em được "mát -xa", hay vật lý trị liệu như các VĐV nước ngoài thì em có thể hồi phục kịp và hoàn toàn đủ tự tin để giành thắng lợi". "Thế đội tuyển không có bác sỹ hay sao" - người viết hỏi lại. Nga bảo có, nhưng là bác sỹ chung của cả đội, nên rất khó để chăm sóc từng VĐV một cách kỹ càng. 

Hai chữ "giá như" ấy được nói ra một cách đầy tiếc nuối, tiếc nuối vì điều đó nằm hoàn toàn trong khả năng, và chỉ là lý do mang tính chủ quan hoàn toàn có thể khắc phục. Nhưng đó là hai chữ mà không phải lần đầu tiên các VĐV Việt Nam tham dự các kỳ đại hội phải lắc đầu ngao ngán như vậy.  

VĐV nào giành huy chương cho tổ quốc đều xứng đáng là "hot girl"

Lần đầu tiên gặp Nga,người viết hỏi đùa: "Em là hot girl bóng bàn phải không". Nga cười và trả lời: "Không phải đâu anh. Em nghĩ bất cứ VĐV nào giành được huy chương cho tổ quốc mới xứng đáng để gọi là hot girl thể thao chứ không phải vì ngoại hình bên ngoài". Và quả thực, những gì cô gái trẻ này thể hiện thì cái biệt danh "hot girl bóng bàn" hoàn toàn xứng đáng để dành cho Nga.