Sẽ thật thiếu sót với ai đã là sinh viên mà chưa một lần xem "Phía Trước Là Bầu Trời"!

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 21:06 01/05/2018

Tin rằng dù bạn là 7x, 8x, 9x hay 10x thì "Phía Trước Là Bầu Trời" vẫn là bộ phim độc đáo về thời sinh viên mà nếu chưa xem thì nên tìm xem ngay!

Phía Trước Là Bầu Trời là một bộ phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, ra mắt năm 2001 và nhận được sự đón nhận lớn từ phía khán giả. Gần 20 năm sau, bộ phim bỗng nhiên được cư dân mạng "đào mộ" lại, đặc biệt là những phân cảnh "lật mặt" của chị Nguyệt (Hà Hương).

Bộ phim kể về cuộc sống sinh viên tại một xóm trọ, trong đó đặc biệt tập trung vào ba nhân vật Nguyệt, Thương (Thu Nga) và Nhung (Kiều Anh). Thông qua bộ phim, cuộc sống sinh viên dường như trở lại trong tâm trí của thế hệ số ít những 7x đi học đại học, và mở ra một viễn cảnh sắp tới với thế hệ 8x, đầu 9x.

Sẽ thật thiếu sót với ai đã là sinh viên mà chưa một lần xem Phía Trước Là Bầu Trời! - Ảnh 1.

Những ngày tháng sinh viên "cạm bẫy" với 7x

Đó có lẽ là một nhận định gần đúng để thế hệ những con người 7x nhìn lại quãng đời sinh viên của mình thông qua bộ phim. Sự ngờ nghệch của những bạn sinh viên mới lên Hà Nội học đại học, những tưởng lừa được cả thế giới ai ngờ cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài như Nguyệt.

Sẽ thật thiếu sót với ai đã là sinh viên mà chưa một lần xem Phía Trước Là Bầu Trời! - Ảnh 2.

Những hồi tưởng về ngày tháng sinh viên đẹp đẽ của 8x

Cái hồi mà Đại học không phải một nơi dễ dàng để bước được chân vào, thì với những ai đến được "miền đất hứa" đó, quả là một điều đáng ghi nhận. Thế nhưng nếu để hỏi rằng, ở Đại học họ học được những gì, thì ghế nhà trường không phải nơi họ tiếp thu kiến thức. Những xóm trọ như xã hội thu nhỏ mới là cái nôi để họ trưởng thành và vượt qua những sóng gió của cuộc đời.

Ở xóm trọ ấy, họ hiểu được khốn khổ khốn nạn, sự tủi nhục vì không có tiền đóng tiền nhà, phải đóng cửa và nín thở trốn ở trong. Vì thế mà họ biết phấn đấu để cuộc đời mình không có lần thứ hai như vậy.

Trích đoạn sinh viên nợ tiền nhà trong phim, một thử thách của tất cả sinh viên

Ở xóm trọ ấy, họ được học cách "trông mặt mà bắt hình dong". Ừ thì bạn thân thật đấy, nhưng biết đâu lại là bạn đào chân tường (ý chỉ những người đong đưa, cưới người yêu bạn). Ừ thì mang tiếng ca-ve đấy, nhưng cũng chẳng bao giờ làm hại gì đến những người họ coi là bạn

Thủ thuật thả thính đỉnh cao

Và cũng ở xóm trọ ấy, họ thấu hiểu về hai chữ "tình bạn". Dù chẳng ai có gì nhiều nhặn, nhưng sinh nhật ai thì mỗi người một ít hoa quả, bánh kẹo, thế là có một sinh nhật đủ đầy và vui vẻ.

Thời sinh viên vui như thế này đây!

Quãng thời gian mới qua của những thế hệ đầu 9x

Khi bộ phim về quãng thời gian vừa qua được ít lâu bỗng thu hút sự chú ý của khán giả, những thế hệ đầu 9x dường như đang được sống lại "tuổi thanh xuân". Sinh viên là khi họ vẫn được bố mẹ bao cấp. Khi họ sai, vẫn còn có người an ủi hay thậm chí là đỡ hộ những lỗi lầm đó. Nhưng giờ thì không. Họ đã phải tự bươn trải để không chỉ nuôi mình, mà còn nuôi cả những người mà mình yêu thương nữa. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai họ mỗi ngày.

Bởi thế, "nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại". Còn bạn, nếu cái hồi Phía Trước Là Bầu Trời "hoành hành" màn ảnh nhỏ mà bạn chưa ra đời thì đây chính là lúc để "phổ cấp kiến thức" đấy! Không muộn tí nào đâu!