Sẽ ra sao nếu Lady Bird và Call Me by Your Name cùng thuộc “vũ trụ Oscar”?

Dark Ruby, Khánh Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 25/02/2018

Thật “tình cờ” khi nam tài tử Timothée Chalamet đều góp mặt ở hai tác phẩm nổi đình nổi đám mùa giải Oscar năm nay. Liệu có tồn tại liên kết thú vị nào giữa hai nhân vật do anh thủ vai hay không?

Năm 2017 đánh dấu cột mốc đáng nhớ đối với sự nghiệp diễn xuất của Timothée Chalamet, bởi cả hai phim anh tham gia đều vinh dự xuất hiện trong danh sách đề cử Phim hay nhất (Best Picture) mùa giải Oscar. Chưa hết, nếu chịu khó vạch lá tìm sâu cộng thêm một chút "liên tưởng", bạn sẽ nhận thấy nhiều khả năng có khi nào cả Call Me by Your Name lẫn Lady Bird đều cùng thuộc một "vũ trụ phim độc lập" thông qua mối liên hệ bí ẩn giữa trai nông thôn Elio và trai tỉnh lẻ Kyle. Dưới đây là hai "thuyết âm mưu" chứng tỏ điều này.

Sẽ ra sao nếu Lady Bird và Call Me by Your Name cùng thuộc “vũ trụ Oscar”? - Ảnh 1.

1. Anh ăn chả thì em xơi nem

Nhắc lại đôi chút nội dung của Call My by Your Name, lấy bối cảnh mùa hè rực rỡ năm 1983 tại miền quê nước Ý yên bình, cậu nhóc 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet) đã bị cuốn vào mối tình lãng mạn với chàng sinh viên khảo cổ học người Mỹ Oliver (Armie Hammer). Thời gian thấm thoát trôi đi, Oliver phải trở về Hoa Kỳ học tập khi kì nghỉ hè chấm dứt, bỏ lại Elio một mình ôm nỗi nhớ khôn nguôi. Vài tháng sau, Oliver bất ngờ gọi cho Elio, thông báo anh vừa đính hôn với cô bạn gái đã quen biết ba năm và chuẩn bị kết hôn vào mùa xuân năm sau. Gác máy điện thoại, Elio đau đớn bật khóc bên cạnh lò sưởi.

Bộ phim kết thúc tại đó. Thế nhưng, hãy thử nghĩ xem, giả sử Elio bằng cách nào đó tìm được đường nhập cư sang Mỹ. Cậu chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng mình không thể đến với Oliver. Elio đành cưới vợ và có con trai vào năm 1984. 18 năm sau, tức 2002, đứa bé lúc này đã trở thành một thiếu niên tuấn tú thừa hưởng nét đẹp từ người bố. Trùng hợp thay, đó cũng là thời điểm diễn ra các sự kiện trong Lady Bird, và cậu bạn trai hư hỏng tên Kyle mà Christine đang theo đuổi (do chính Timothée Chalamet thể hiện) cũng tầm 18 tuổi.

Sẽ ra sao nếu Lady Bird và Call Me by Your Name cùng thuộc “vũ trụ Oscar”? - Ảnh 2.

Tác phẩm Lady Bird chẳng chịu cung cấp nhiều thông tin về gia đình Kyle, khán giả chỉ được biết anh ta hiện sống cùng ông bố mắc bệnh ung thư. Vì vậy, rất có thể Kyle chính là con trai của Elio ở Call Me by Your Name không chừng.

2. "Chuyện tình đam mỹ xuyên không thành ngôn tình"

Bây giờ hãy thử để "trí tưởng tượng bay xa một chút" và thêm vào chút gia vị huyền ảo nào. Hẳn sau khi xem xong Call me by your name, rất nhiều người đã cảm thấy buồn tiếc thay cho Elio bởi Oliver nỡ bỏ cậu để kết hôn với người con gái khác và câu chuyện tình yêu đẹp như mơ giữa hai người đã chẳng có được một cái kết có hậu.

Vậy mà cái kết thực sự trong tiểu thuyết nguyên tác của nhà văn André Aciman còn đau thương hơn phim nhiều. Oliver bình thản trở về Mỹ, kết hôn và có con đàn cháu đống như bao người đàn ông bình thường khác, còn Elio thì vẫn chăn đơn gối chiếc suốt 20 năm, lặng lẽ ôm ấp mối tình câm với Oliver dù chẳng thể được đáp lại lần nữa.

Sẽ ra sao nếu Lady Bird và Call Me by Your Name cùng thuộc “vũ trụ Oscar”? - Ảnh 3.

Cái kết "đau buồn" trong truyện gốc đã không được đưa lên phim, hãy thử vận dụng chút trí tưởng tượng để viết tiếp câu chuyện cuộc đời dang dở của Elio giai đoạn "hậu Oliver" trên phim nào. Bộ phim tình cảm độc lập lãng mạn giờ sẽ được thêm vào chút gia vị kỳ ảo. Giả sử có một "thế lực thần thông" hay một biến cố nào đó xuất hiện và đưa cậu bé Elio 17 tuổi của năm 1983 "xuyên không" sang nước Mỹ năm 2002. Tại đây, cậu thất vọng vô cùng do nhận thấy tình yêu đồng giới lúc ấy vẫn chưa được chính thức công nhận. Quá buồn rầu lẫn chán nản, Elio quyết tâm "làm lại cuộc đời" bằng cách đổi tên thành Kyle và tính cách cậu cũng trở nên phóng túng hơn thay vì rụt rè, e thẹn như ngày trước.

Ở nửa đời trước khi còn là Elio, cậu đã rất có năng khiếu âm nhạc và chơi đàn rất cừ, giờ đây khi trở thành Kyle, cậu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và trở thành một nhạc sĩ trẻ. Cậu thường xuyên lui tới một quán cà phê và tình cờ gặp gỡ cô nàng có cá tính hết sức thú vị mang tên... Christine "Lady Bird" McPherson. Giữa hai người nảy sinh tình cảm và họ bắt đầu hẹn hò. Đúng là "trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!".

Sẽ ra sao nếu Lady Bird và Call Me by Your Name cùng thuộc “vũ trụ Oscar”? - Ảnh 4.

(Nguồn ghép: FB Hanx)

Trên đây chỉ là hai giả thuyết lý thú mà nhiều người xem xong hai bộ phim hiện đang cùng là ứng cử viên nặng ký trên đường đua tới tượng vàng Oscar sắp tới là Call Me by Your Name và Lady Bird. Bởi quá sức "tình cờ" khi chàng diễn viên đẹp như tượng tạc Timothée Chalamet lại cùng góp mặt trong cả hai phim nên thực sự có không muốn liên tưởng cũng thật khó!