Sơ đồ thi đấu và thống kê trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Dortmund và Monaco.
Vì sự cố xe bus bị đánh bom hôm 11/4 (giờ địa phương), nên trận đấu giữa Dortmund và Monaco được dời sang ngày 12/4. Trên sân Signal Iduna Park, hậu vệ Marc Bartra, người bị gãy tay sau vụ đánh bom được đội bóng và người hâm mộ tri ân.
Các cổ động viên Dortmund giơ cao câu khẩu hiệu "You'll never walk alone" - "Bạn không bao giờ đơn độc" để ủng hộ đội bóng.
Có vẻ như vẫn còn ảnh hưởng tâm lý sau giây phút sinh tử, các cầu thủ Dortmund bắt nhịp trận đấu khá chậm để cho Monaco chiếm thế chủ động trong hiệp 1.
Phút 17, Monaco được hưởng quả phạt đền khi trọng tài cho rằng Sokratis Papastathopoulos phạm lỗi với Kylian Mbappe trong vòng cấm. May mắn cho Dortmund là Fabinho đã sút ra ngoài.
Nhưng cũng chỉ 2 phút sau tình huống hỏng ăn của Fabinho, tài năng trẻ Mbappe đã có bàn mở tỷ số cho đội khách. Trong pha lập công này, Mbappe đã ở thế việt vị rõ ràng nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của cầu thủ được mệnh danh là "Henry mới".
Sau bàn thua, Dortmund dồn ép đối thủ để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi bàn thắng chưa tới, thủ thành Burki lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Sven Bender ở phút 36.
Dortmund đã chơi không tệ trong hiệp 1, nhưng phải nhận hai bàn thua một cách vô cùng đáng tiếc.
Bước sang hiệp 2, Dortmund vùng lên mạnh mẽ và sớm có bàn rút ngắn tỷ số do công của Ousmane Dembele. Trong tình huống làm bàn gây bất ngờ cho hàng thủ Monaco này, Pierre-Emerick Aubameyang đã có một pha đánh gót chuyền bóng rất ngoạn mục cho Kagawa để tiền vệ người Nhật Bản dọn cỗ cho Dembele.
Mải mê tấn công, hàng thủ Dortmund một lần nữa bị tài năng 18 tuổi Mbappe trừng phạt. Tận dụng pha chuyền ngang bất cẩn của Lukasz Piszczek phút 79, Mbappe có tình huống đối mặt thủ môn Burkin trước khi tung ra pha dứt điểm gọn ghẽ giúp Monaco lập lại khoảng cách 2 bàn.
Một trận đấu hoàn hảo của Mbappe, khi "Henry mới" trở thành cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp ở vòng knock-out Champions League.
Phút 84, với một pha xoay trở khéo léo, Kagawa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Pha làm bàn này của ngôi sao người Nhật Bản giữ lại hy vọng lật ngược thế cờ cho Dortmund ở trận lượt về vào ngày 19/4.
Thua trận, nhưng thầy trò HLV Thomas Tuchel có quyền ngẩng cao đầu. Dortmund đã có 90 phút thi đấu đầy cảm xúc dù trước đó chỉ 1 ngày chiếc xe bus trở đội bị đánh bom.