Sau vụ thảm sát, một người đàn ông Hồi giáo vừa gửi bức tâm thư làm nước Mỹ dịu lòng

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:05 13/06/2016

Dòng trạng thái của Mahmoud ElAwadi viết trong lúc đang hiến máu cứu những nạn nhân vụ xả súng đã lan truyền dữ dội trên các mạng xã hội ngay lúc này.

Rạng sáng ngày hôm qua (12/6), một vụ xả súng đẫm máu tại hộp đêm dành cho cộng đồng người đồng tính ở thành phố Orlando, Mỹ đã cướp đi ít nhất 50 sinh mạng vô tội và 53 người khác bị thương, khiến người dân nước này vô cùng hoang mang và đau đớn. Hàng nghìn tình nguyện viên kéo đến chật kín các trung tâm hiến máu của thành phố, với mong muốn được giúp đỡ một phần nào đó cho các nạn nhân.

Sau vụ thảm sát, một người đàn ông Hồi giáo vừa gửi bức tâm thư làm nước Mỹ dịu lòng - Ảnh 1.

Bức ảnh đang hiến máu kèm tâm sự của Mahmoud về vụ xả súng kinh hoàng mới xảy ra.

Mahmoud ElAwadi, một trong số những  tình nguyện viên đến hiến máu là người Hồi Giáo, ngay trong lúc cho đi những giọt máu của mình, Mahmoud đã chia sẻ tâm sự của bản thân về nước Mỹ, về tình cảm con người khi thảm họa xảy ra.

Những dòng tâm thư này đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ friendlist của anh và lan tỏa đi khắp thế giới, như một thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu mà nhân loại dành cho nhau, không khoảnh cách, không màu da.

(Lược dịch)

- Vâng, tên tôi là Mahmoud, Tôi tự hào là một người Mỹ theo đạo Hồi.

- Tôi tình nguyện hiến máu để giúp đỡ các nạn nhân của vụ xả súng ngay cả khi tôi không được phép ăn uống gì. Với những người theo đạo Hồi chúng tôi thì tháng này là tháng ăn chay Ramadan. Thế nhưng, hãy nhìn xem, vẫn có hàng trăm người Hồi giáo khác đang có mặt ở Orlando ngày hôm nay, để hiến máu của mình. 

- Vâng, tất nhiên là tôi rất tức giận và cả bàng hoàng nữa, cho những gì xảy ra vào rạng sáng nay và 50 sinh mạng vô tội. Tôi buồn, thất vọng và phẫn nộ vô cùng khi biết tin một kẻ Hồi giáo vô nhân tính đã gây ra vụ việc thương tâm đó. 

- Nhưng hãy nhìn xem, tôi đang được chứng kiến sự vĩ đại của đất nước này, khi hàng ngàn người đang đứng dưới ánh nắng gay gắt, chờ đợi đến lượt mình hiến máu. Nhiều người, thậm chí đã chờ ở đây được 5-7 tiếng rồi. Điều khiến tôi xúc động nhất là, mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính, đều có mặt ở đây để góp chút công sức nhỏ nhoi của mình, giúp đỡ những nạn nhân của vụ xả súng. 

Các em bé phát nước, trái cây, thực phẩm và cả ô dù để che nắng. Các cựu chiến binh cũng đến để hiến máu. Những người phụ nữ Hồi giáo mang theo thức ăn và nước uống, xếp hàng ngay ngắn bên cạnh những tình nguyện viên.

- Những hình ảnh tốt đẹp đó đã khiến tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta đoàn kết sát cánh bên nhau thì chúng ta sẽ đủ sức chống lại những thù ghét, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và phân biệt chủng tộc sẽ không còn đất để tồn tại. 

- Vâng, máu của tôi và hàng ngàn người khác đều giống nhau. Chúng tôi đều hiểu được tình hình cấp bách lúc này của những người bị thương trong vụ xả súng. Những công dân Mỹ khác đang cần máu của chúng tôi. 

- Cộng đồng Hồi giáo của chúng tôi ở miền trung Florida không ai là không đau buồn vì tin tức này. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy đặt màu da, tôn giáo, dân tộc, xu hướng tính dục, quan điểm chính trị sang một bên, để chúng ta có thể cùng nhau vững mạnh chống lại những người đang cố làm xáo trộn cuộc sống yên bình này.

Sau vụ thảm sát, một người đàn ông Hồi giáo vừa gửi bức tâm thư làm nước Mỹ dịu lòng - Ảnh 2.

Chân dung anh Mahmoud ElAwadi (Nguồn: Facebook)

Tính đến thời điểm hiện tại, những dòng tâm sự đầy cảm hứng của Mahmoud ElAwadi đã có 132 nghìn lượt thích, gần 65 nghìn chia sẻ và con số này vẫn tiếp tục tăng từng phút. Hàng trăm người để lại bình luận ủng hộ và cảm ơn vì bức thư của ElAwadi là một trong những điều tốt đẹp nhất dành cho những nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu. 

Một người đã để lại bình luận rằng "ElAwadi là anh hùng của nước Mỹ". Anh đã trả lời rằng điều đó khiến anh ấy cảm thấy như mình được trao huân chương Trái tim Tím (Purple Heart Medal). 

"Nhưng hành động của tôi không là gì so với những cảnh sát và nhân viên y tế đã thức cả 12 tiếng đêm qua để cứu giúp những nạn nhân xấu số. Hãy cầu nguyện cho những người anh hùng ấy và gia đình của họ. 

Hãy cầu nguyện cho những người đang khoác lên mình bộ đồng phục, từ bỏ cuộc sống cá nhân của mình để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho chúng ta. Chúa phù hộ nước Mỹ, Chúa phù hộ tất cả chúng ta."