Sau Về nhà đi con, Bảo Hân không quan tâm đến đồn đoán giới tính, khẳng định không mãi là "Tomboiloichoi"

Mimi, Ảnh: Xuân Giang, Thiết Kế: Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, Theo Helino 12:43 13/08/2019

Bảo Hân không tránh khỏi khi nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận sau khi tham gia bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, cô nàng "tomboiloichoi" đã lần đầu thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về những ý kiến trên.

Vậy là sau hơn 80 tập phim, "Về nhà đi con" đã chính thức đi đến tập cuối cùng. Có thể thấy trong suốt hành trình vừa qua, bộ phim có đề tài về gia đình này đã thật sự gây bão và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Lần đầu góp mặt trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên sinh năm 2000 Bảo Hân cũng đang là một làn gió mới tạo sức hút và đem lại nhiều thú vị. Bước chân vào showbiz, nhanh chóng gặt hái được thành công, tuy nhiên, Bảo Hân không tránh khỏi khi nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong một buổi giao lưu trực tuyến với Kênh14.vn, cô nàng "Tomboiloichoi" của "Về nhà đi con" đã trả lời thẳng thắn về những thắc mắc của khán giả thời gian qua.  

Sau Về nhà đi con, Bảo Hân không quan tâm đến đồn đoán giới tính, khẳng định không mãi là Tomboiloichoi - Ảnh 1.

Không quan tâm đến những tin đồn giới tính

Bình luận từ khán giả: Bảo Hân diễn những tập đầu thì hay, càng về sau càng bị lố. Thoại mà cứ hét vào mặt người khác, rồi thái độ thì ngổ ngáo?

Cái này thì là đúng vì những tập đầu Ánh Dương rất ngầu như chơi game này, đánh nhau để bảo vệ bạn thân này... Bản thân mình cũng thấy đoạn đầu hay hơn thật, còn sau lố là vì mình cố tình. Những đoạn như kiểu: Ánh Dương nhìn thấy chị Huệ hôn chú Quốc - một người mà mình dành tình cảm, sự hâm mộ thì trong suy nghĩ của 1 đứa trẻ con sẽ hành động như vậy. Nếu mọi người hỏi mình là: "Mình với Ánh Dương khác nhau nhất ở điểm nào?", thì chính là  bởi nó luôn hét lên dạy đời người khác, còn mình thì không.

Bình luận từ khán giả: Bảo Hân cứ nửa nạc nửa mỡ ấy nhỉ, không biết đâu là giới tính thật?

Câu này thì mình cũng không có nhu cầu để mà quan tâm (cười). Không phải chỉ một đâu mình nghĩ nhiều người cũng đang nghĩ như vậy chẳng qua là họ không bình luận. Tuy nhiên, mình thấy bình thường tại vì họ không phải người thân của mình. Thứ hai, họ quan tâm những điều mà không phải là một người quan tâm mình thật sự. Họ chỉ phục vụ nhu cầu của mình mà thôi.

Mình rất là yêu fans, khi đọc bình luận, mình biết đâu là người muốn quan tâm và muốn chia sẻ với mình thật. Nhiều người cũng chỉ bình luận cho vui hoặc có thói quen vậy thôi thế nên mình không quan tâm.

Sau Về nhà đi con, Bảo Hân không quan tâm đến đồn đoán giới tính, khẳng định không mãi là Tomboiloichoi - Ảnh 2.

Bình luận từ khán giả: Bảo Hân đã sở hữu chiều cao khiêm tốn rồi lại còn hay mặc đồ giấu dáng khiến người càng lùn hơn. 

Chỉ có Ánh Dương hay mặc đồ lùng thùng thôi còn mình thì mặc đồ rất gọn luôn. Nhiều khi mọi người bị ám ảnh bởi nhân vật trên phim nên là hay lồng hai hình ảnh ấy với nhau. Quần bó, áo phông ngắn vừa phải là sở thích của mình. Lúc trước mình cũng có hay mặc đồ lùng thùng nhất là mùa đông. Mình thấy mùa đông mặc đồ lùng thùng rất đẹp đó chứ!

Bảo Hân: Chị Thu Quỳnh giống My Sói 10%, Thu Huệ 30%

Bình luận từ khán giả: Thân thiết với Thu Quỳnh như vậy thì Bảo Hân nghĩ gì về cô ấy. Thu Quỳnh giống My Sói và Thu Huệ bao nhiêu phần trăm?

Chị Thu Quỳnh rất trẻ con, nhưng là một đứa trẻ con già đời. Đồng ý rằng chị ấy mạnh mẽ, có thể đối mặt với mọi chuyện. Nhưng sau tất cả chỉ cần một lời an ủi nhỏ xíu thôi chị cũng có thể lăn đùng ra khóc rồi. Đó là khoảnh khắc không phải ai cũng thấy. Nếu để so sánh, mình thấy chị giống My Sói chỉ 10%, Thu Huệ là 30% và 60% còn lại là chính chị Thu Quỳnh.

Sau Về nhà đi con, Bảo Hân không quan tâm đến đồn đoán giới tính, khẳng định không mãi là Tomboiloichoi - Ảnh 3.

Không muốn bị so sánh với bất cứ ai, không muốn làm Tomboiloichoi mãi...

Sau Về nhà đi con, Bảo Hân không quan tâm đến đồn đoán giới tính, khẳng định không mãi là Tomboiloichoi - Ảnh 4.

Bình luận từ khán giả: Bảo Hân thấy như kiểu copy phong cách của Tiên Cookie hay sao ấy.

Mình rất hay nghe nhạc Tiên Cookie nhưng mà chưa bao giờ biết Tiên Cookie ăn mặc như thế nào. Mình quá quen với việc mọi người bảo giống Tiên Tiên hay Tiên Cookie rồi nên cũng không để vào đầu lắm. Mình không thích trả lời những câu hỏi so sánh. Đó là cách nhìn của tùy người nhưng mà nếu thấy thế cũng đừng nói với mình bởi vì là chẳng có ai thích bị so sánh cả. Mình là phiên bản của chính bản thân mà thôi. 

Bình luận từ khán giả: Xem MV Bảo Hân đóng hiền hậu, kiểu bánh bèo không thuận mắt lắm. Thế này chỉ mãi làm tomboyloichoi cũng chán.

Sau Về nhà đi con, Bảo Hân không quan tâm đến đồn đoán giới tính, khẳng định không mãi là Tomboiloichoi - Ảnh 5.

Đấy cũng không phải một bình luận tiêu cực, chỉ là một ý kiến thôi. Bản thân mình hiện tại cũng đang theo hình tượng của Ánh Dương. Mình muốn tuổi trẻ phải làm những điều mình thích, tạo ra những điều mình muốn. Là một diễn viên nên mình biết thừa là hình ảnh đấy phát ra thì mọi người sẽ sốc lắm. Ngay cả mình còn sốc nên rất đồng cảm với mọi người. 

Nhưng mà diễn thì vẫn là diễn, làm việc thì vẫn là làm việc. Sau khi xem lại mình nghĩ là: “Chắc khán giả thất vọng về mình lắm" rồi rất nhiều bình luận than rằng: "Dương của tôi đâu?”. Tuy nhiên, để mà nói là mình sẽ mãi mãi là "tomboiloichoi" thì không phải. Bởi cuộc sống của một diễn viên khi đẩy vào công việc sẽ khác. Còn trên thực tế ngoài cuộc sống, mình vẫn sẽ là mình thôi cho dù có tạo hình như thế nào.

Mong muốn làm kênh Vlog để lưu giữ lại thanh xuân

Sau Về nhà đi con, Bảo Hân không quan tâm đến đồn đoán giới tính, khẳng định không mãi là Tomboiloichoi - Ảnh 6.

Vậy Bảo Hân đã có kế hoạch về các vai diễn tiếp theo chưa?

Sau khi vai Ánh Dương kết thúc, mình sẽ đặt việc học lên hàng đầu. Mình sẽ học hết bốn năm đại học để trau dồi thêm kinh nghiệm. Sau này biết đâu mình sẽ có cơ hội được vào sân khấu làm. 

Còn về kế hoạch sắp tới thực ra mình cũng không có nhiều. Mình cũng chưa biết sẽ rời xa màn ảnh hay không tuy nhiên vẫn sẽ có những buổi giao lưu cùng với khán giả. Hiện tại, mình đang có ý định mở kênh Youtube, cover những bài hát up lên cho mọi người cùng nghe. Nếu có thời gian hay cơ hội hơn nữa mình sẽ làm Vlog. Những video cho mọi người biết một ngày của Bảo Hân trải qua như thế nào, hoặc những lần đầu tiên trải nghiệm cái gì đấy. Đó cũng là cách để mình lưu lại những kỉ niệm cho tuổi thanh xuân.

Cám ơn Bảo Hân, chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trên bước đường nghệ thuật sắp tới.