Sau này chia tay, anh có đòi lại quà không?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 23:56 27/06/2017

Thời buổi này đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra, nhất lại là chuyện chia tay xong đòi lại quà…

Mấy ngày gần đây người ta xôn xao bàn tán về vụ án tình – tiền của một cô hoa hậu. Đúng sai chưa rõ, bởi chưa có kết luận cuối cùng từ phía tòa án. Nhưng đối với đa số mọi người, thì anh chàng kia đúng là không được, sai quá sai. Ai đời đàn ông con trai mà yêu xong đòi lại quà bao giờ?

Đồng ý là chuyện tiền nong trong tình yêu cần phải sòng phẳng. Bởi thời đại bây giờ, nữ giới cũng đi làm, cũng có thu nhập, cũng tự chủ về kinh tế ngang ngửa đàn ông. Nhưng như thế không có nghĩa là rạch ròi với nhau từng ly từng tí một. Hoặc thậm chí tệ hơn nữa là chia tay xong thì chơi chiêu… đòi lại quà.

Này, các anh con trai, các anh có thấy mình là một đấng nam nhi không? Tại sao trong thời gian yêu đương mặn nồng, các anh không nghĩ rằng tiền mình bỏ ra cho người mình yêu thì mình không xót. Mà đến lúc chia tay rồi lại ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ?

Ơ, thế cô gái mà các anh yêu ấy, họ cũng vì yêu các anh nên mới đi chơi cùng, đi ăn, đi xem phim, hoặc mua sắm váy vóc, đồ trang điểm để làm bản thân xinh đẹp hơn. Khi đi cạnh một cô gái xinh, các anh tự hào hơn chứ?

Nên cái việc chiều chuộng và chăm sóc người yêu, nó đã là điều hẳn nhiên rồi. Cũng giống như con gái, khi yêu các anh, họ cũng quan tâm và chăm sóc đến các anh mà. Đâu phải bỗng dưng mà từ trên trời rơi xuống một người con gái nói yêu thương các anh, nhắn tin hỏi han các anh và làm cho các anh được hạnh phúc?

Sau này chia tay, anh có đòi lại quà không? - Ảnh 1.

Chưa kể, thực ra con gái mà yêu hết lòng còn nhận về mình những thiệt thòi. Đối với đàn ông, vài ba năm chẳng là gì đáng kể. Các anh chỉ có thể trở nên chín chắn hơn, phong trần hơn, thành đạt hơn trong sự nghiệp. Còn con gái thì khác, thời gian khiến họ trở nên già nua hơn, xuân thì phai nhạt mất. Cho nên việc yêu đương mà tính bằng năm bằng tháng, thì người chịu nhiều thiệt thòi chỉ có thể là con gái mà thôi.

Thử nghĩ xem, tiền bạc hay vật chất có đổi lại được tuổi xuân xanh cho họ? Và nếu họ yêu bạn hết lòng, chân thành, chung thủy, thì họ xứng đáng được bạn tôn trọng, chăm sóc và yêu thương hết mực chứ?

Tất nhiên, những điều này không phải suy ra từ vụ án tình – tiền của cô hoa hậu kể trên. Mà chỉ xét trên góc độ yêu nhau đòi lại quà của anh nam chính mà thôi. Như đã nói, vụ án của họ còn chưa sáng tỏ, còn nhiều điều mà dư luận chưa được biết chính xác. Nhưng xét về khía cạnh tình cảm, thì quả đúng là con gái sẽ thấy rất sợ hãi nếu nghĩ tới viễn cảnh sau này mình cũng yêu phải một anh chàng có xu hướng "chia tay đòi lại quà".

Chính bởi thế mà nhắc các anh, khi yêu một người hãy suy nghĩ chín chắn và quân tử một chút. Có thật lòng yêu nhau thì đến với nhau. Cũng có thật lòng yêu nhau thì trao cho nhau vô điều kiện (hoặc có điều kiện, trong sự cho phép của bản thân). Mà một khi đã trao cho nhau rồi thì đừng tiếc rẻ, đừng "giá như" đừng "nếu mà". Nhất là đừng bao giờ có cái suy nghĩ "đòi lại quà" với người con gái mà mình từng yêu thương. Nói gì thì nói, vẫn thấy hành động ấy nó hèn lắm!