Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi

Vi x Nấm x Trường, Theo Helino 00:05 04/05/2019

Muốn anh biết lại muốn anh không biết, chỉ buồn khi anh biết rồi mà lại vờ như không biết. Thế là, gửi rồi lại dằn lòng mà gỡ đi thôi.

Khi Facebook messeger bổ sung chức năng gỡ tin nhắn đã gửi, nhiều người chắc chắn đã nghĩ rằng thật may mắn khi có thể thu lại những lời nói đã gửi đi. Nhưng rồi, khi dòng chữ "Ai đó đã gỡ một tin nhắn" hiện lên, cả 2 người chắc chắn đều ít nhiều trống rỗng và chông chênh.

Với người chủ động gỡ tin nhắn, trong lòng họ chắc chắn có những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi. Muốn anh biết lại muốn anh không biết, chỉ sợ là anh biết rồi lại vờ như không biết. Vậy là, cứ viết rồi xoá, gửi rồi gỡ. Cuối cùng, vẫn là ôm một mối tơ vò ở trong lòng.

Với người chưa kịp đọc những dòng tin nhắn đã gỡ cũng chẳng thể yên lòng với rất nhiều câu hỏi băn khoăn rằng người kia đang nghĩ gì. Cứ như vậy, người ta dần xa nhau ở giữa những ngập ngừng mãi không dứt.

Nhưng mà đôi khi, gỡ tin nhắn hoá ra cũng chỉ bắt nguồn từ những lí do rất... lãng nhách như: gõ nhầm, cố tình muốn gây chú ý thôi đấy!

Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 1.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 2.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 3.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 4.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 5.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 6.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 7.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 8.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 9.
Sau một tin nhắn gửi rồi gỡ là những nỗi niềm cứ muốn bày tỏ rồi lại thôi - Ảnh 10.