Sau chục màn xoắn não, “W – Two Worlds” khiến toàn thể khán giả á khẩu vì cái kết như thế này đây!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 15/09/2016

Nhiều khán giả hài lòng với cái kết ngọt ngào của “W – Two Worlds”, song đối với không ít người, tập cuối của bộ phim vẫn còn vài thiếu hụt đáng tiếc.

Hành trình 16 tập của W – Two Worlds (Hai Thế Giới) đã chính thức khép lại. Sau gần 2 tháng ròng rã vật lộn cùng bộ phim giả tưởng được yêu thích nhất từ đầu năm tới giờ, các fan hâm mộ cuối cùng cũng đã có cho mình một cái kết có thể nói là khá ưng ý. Nam chính Kang Chul (Lee Jong Suk) vẫn còn sống, đó đã là một thắng lợi của người xem rồi và chúng ta cần tạ ơn biên kịch Song Jae Jung vì điều đó. Tuy nhiên, những vướng mắc còn sót lại trong tập cuối của bộ phim cũng khiến không ít khán giả đôi chút thiếu hài lòng.

Sau cuộc nói chuyện đầy nước mắt với Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo), Kang Chul quyết định tới gặp Han Chul Ho (Park Won Sang) để cứu người anh Seo Do Yoon (Lee Tae Hwan) đã vì mình mà bê bết máu. Đổi lại, anh đưa cho hắn chiếc USB, thay vì bảng vẽ như mong đợi của tên công tố viên quỷ quyệt. Bất thình lình, Kang Chul gục ngã vì phát đạn của Han Chul Ho. Vì tình tiết xảy ra ngay trong những phút đầu tiên của tập cuối nên nhiều khán giả xem tới đây đã có thể tự tin, bộ phim sẽ... không kết thảm được đâu.

Kang Chul gục ngã sau phát đạn của Han Chul Ho

Trong lúc Han Chul Ho bắt đầu "lải nhải" về sự tồn tại không tưởng của hai thế giới, Kang Chul vẫn nằm yên cầm cự vết thương rồi bất ngờ tấn công hắn nhờ lợi thế chân dài miên man hất văng cái ghế. Trước tình hình hỗn loạn bên trong căn phòng, đám vệ sĩ của Han Chul Ho xông vào. Kang Chul lúc này đã cướp được súng, nã đạn ầm ầm vào đối phương, tẩu thoát thành công dù đang bị thương rất nặng.

Kang Chul phản kháng thành công, thoát khỏi hang ổ của Han Chul Ho

Nhận được cuộc gọi từ Kang Chul, Yeon Joo vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh hiện tại. Cô vẽ ra cho mình một chiếc xe ô tô và một chiếc chìa khóa, rồi sử dụng chúng để tìm kiếm Kang Chul. Cuộc gọi thứ hai và cũng là cuộc gọi cuối cùng giữa họ trước khi bộ truyện kết thúc khiến không ít khán giả đau lòng. Yeon Joo vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thế nhưng đúng lúc Kang Chul gục ngã thì cô lại biến mất và bị đưa về thế giới thực.

Cuộc điện thoại cuối cùng giữa Yeon Joo và Kang Chul

Cái kết bất ngờ của W khiến những độc giả trung thành của nó, trong đó có giáo sư "Chó Điên", đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, người đau lòng hơn cả vẫn là Yeon Joo. Tập 35 – tập truyện cuối cùng của W – trở thành cú hit lớn, được các fan hâm mộ tìm mua nhiệt tình, song lúc này, tác giả của nó lại đang mất tích không dấu vết. Yeon Joo ngày đêm tìm kiếm bố mình, nhưng ông Sung Moo (Kim Eui Sung) vẫn chưa quay về.

Yeon Joo khóc lóc tại bệnh viện vì thương nhớ Kang Chul

Khi còn đang ở trong thế giới truyện tranh, ông Sung Moo đã gọi điện cho Han Chul Ho và bắt đầu tiêu diệt tên ác nhân này bằng một kế hoạch không thể ngoạn mục hơn. Lợi dụng vai trò cha đẻ của bộ truyện, ông ta đặt vào tay Han Chul Ho một khẩu súng và bịt miệng hắn bằng băng dính, tất cả đều nhờ những nét vẽ được thực hiện trên chiếc máy tính bảng oan nghiệt. Cơ thể Han Chul Ho giờ đã bị ông Sung Moo điều khiển. Cuối cùng, không phải Kang Chul hay Yeon Joo, mà chính hắn đã tự kết liễu đời mình bằng một phát súng vào thái dương.

Kế hoạch gây sốc của ông Sung Moo: Làm cho Han Chul Ho tự bắn chết chính mình!

Ngay sau khi tiêu diệt được Han Chul Ho, ông Sung Moo lái xe ra ngoài và nhìn thấy Yeon Joo đang ở gần vị trí của Kang Chul. Ông mỉm cười trông theo hình bóng của cô gái mà mình hết mực yêu thương. Và rồi, "Bố yêu con. Tạm biệt con"… Ông Sung Moo đã hoàn toàn tan biến, kết thúc sự tồn tại của mình ở cả hai thế giới. Đó là lí do mà ngay ở trong thế giới thực, người ta cũng không thể tìm ra ông được nữa. Ông đã không còn nữa…

Kang Chul được Do Yoon tìm thấy và đưa đi cấp cứu kịp thời. Lần thứ ba trong phim, anh lại phải ngồi tù vì những vấn đề liên quan tới cái chết của sát thủ áo đen và Han Chul Ho. Sau ba lần trông thấy nam chính mặc áo phạm nhân, nhiều khán giả hài hước chia sẻ, họ cảm thấy hình ảnh nhà tù đối với Kang Chul còn thân thuộc hơn cả không gian sống sang trọng từng gây náo loạn trong những tập phim đầu tiên của anh.

Ngồi trong tù, Kang Chul đọc lá thư mà ông Sung Moo để lại cho anh

Trước khi biến mất, ông Sung Moo đã để lại một bức thư cho Kang Chul, nói về cái kết của bộ truyện cũng như những mong ước của ông dành cho con gái mình. Về sau, Kang Chul quay trở lại thế giới thực và gặp gỡ mẹ của Yeon Joo. Anh cũng chính là người đã đưa Yeon Joo về chăm sóc sau khi cô bị ốm vì dầm mưa giữa đêm.

Yeon Joo dầm mưa, một chiếc ô tô xuất hiện tới đón cô

Giây phút được các khán giả trông chờ nhất cũng đã đến! Yeon Joo tỉnh dậy trên giường bệnh, bàn tay cô đang đan vào bàn tay của một người đàn ông, và anh ta chính là Kang Chul! Mọi đau khổ gần như đều đã qua đi, chỉ duy nhất bố của Yeon Joo là vẫn chưa trở lại. Cầm trên tay tấm hình của bố, Yeon Joo bật khóc nức nở trên vai Kang Chul. Cô hiểu rằng ông đã hi sinh chính bản thân mình vì hạnh phúc của con gái.

Yeon Joo và Kang Chul trên giường bệnh

"W" khép lại bằng nụ hôn bên bờ sông của Yeon Joo và Kang Chul

W – Two Worlds khép lại bằng nụ hôn ngọt ngào của Kang Chul và Yeon Joo bên bờ sông Hàn. Tuy nhiên, cái kết được lòng người hâm mộ này vẫn khiến không ít khán giả "á khẩu" vì thắc mắc, bây giờ Kang Chul… là ai? Anh vẫn còn là một nhân vật truyện tranh hay đã được "đồng hóa" thành một con người thật? Liệu Kang Chul và Yeon Joo có còn khả năng dịch chuyển giữa hai thế giới nữa hay không? Có lẽ cái kết sẽ trọn vẹn hơn nếu biên kịch Song đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi này.

Từ tuần sau (ngày 21/9), bộ phim Shopping King Louie với sự tham gia của hai diễn viên Seo In Guk và Nam Ji Hyun sẽ chính thức lên sóng ở khung giờ thứ Tư, thứ Năm của đài MBC. Các bạn nhớ chú ý đón xem!