Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 12:04 26/01/2019

Thành tích lọt đến trận tứ kết Asian Cup 2019 của toàn đội Trung Quốc dường như không khiến các fan hài lòng. Ngày trở về quê hương, các cầu thủ Trung Quốc không giấu được nỗi buồn trước sự hiu hắt tại sân bay.

Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ - Ảnh 1.

Sau thất bại trước Iran tại tứ kết Asian Cup 2019, sáng ngày 26/1, các cầu thủ Trung Quốc đã trở về quê nhà. Theo thông tin từ tờ Sina, toàn đội đã không về cùng nhau mà tách thành từng nhóm. Đây là điều khá bất ngờ.

Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ - Ảnh 2.

Đã 15 năm, người Trung Quốc mới lọt sâu đến vậy tại giải đấu khắc nhiệt nhất châu lục, tuy nhiên, điều này dường như không khiến thành viên trong đội hài lòng. Trên gương mặt họ, nỗi buồn vẫn hiện rõ.

Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ - Ảnh 3.

Sự buồn bã còn nhân lên trước sự vắng lặng tại sân bay, không hoa, không băng rôn và không cả các cổ động viên. Tiền vệ Hao Junmin đưa mắt như đang tìm kiếm ai đó. Có lẽ anh nghĩ rằng mình sẽ được chào đón nồng ấm hơn.

Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ - Ảnh 4.

Ở Asian Cup 2019, đội tuyển Trung Quốc vượt qua vòng bảng với ngôi nhì sau hai chiến thắng và một thất bại. Tiếp đó, họ đánh bại người Thái với tỷ số 2-1 để lọt vào tứ kết. Tại đây, đại diện Đông Á đã không thể tạo bất ngờ và để thua Iran 0-3.

Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ - Ảnh 5.

Cái chau mày của Chi Zhongguo, hẳn lúc này trong đầu anh đang ngổn ngang những suy nghĩ.

Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ - Ảnh 6.

Cái liếc mắt buồn bã của Liu Yang. Năm nay 24 tuổi, cầu thủ đang chơi cho Shandong Luneng là người trẻ nhất trong danh sách tuyển Trung Quốc tham dự Asian Cup.

Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ - Ảnh 7.

Piao Chieng cúi mặt, đội mũ trùm kín đầu khi bước ra sân bay. Tại Asian Cup 2019, cầu thủ 29 tuổi không được đá một phút nào.

Sau Asian Cup, cầu thủ Trung Quốc về nước trong sự cô đơn, đưa ánh mắt buồn dáo dác kiếm tìm người hâm mộ - Ảnh 8.

Sau Asian Cup 2019, các cầu thủ Trung Quốc sẽ tạm chia tay đội tuyển để trở về hội quân cùng CLB. Lúc này, HLV Marcelo Lippi đã không còn ngồi ghế nóng và danh tính người thay thế vẫn chưa được LĐBĐ Trung Quốc công bố.