Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 06:31 14/11/2017

Bất phân thắng bại trong trận cầu không bàn thắng ở lượt về play-off, đội tuyển Italia ngậm ngùi nhìn Thụy Điển có vé tới Nga vào mùa hè năm sau.

Italia 0-0 Thụy Điển

Tổng tỷ số sau hai lượt trận: Thụy Điển 1-0 Italia

Đội hình xuất phát:

ĐT Italia: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, Candreva, Parolo, Jorginho, Florenzi, Immobile, Gabbiadini

ĐT Thụy Điển: Olsen, Granqvist, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Johansson, Larsson, Claesson, Berg, Toivonen, Forsberg

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 3.

Tiếp đón những vị khách Thụy Điển trên sân nhà San Siro (Milan), Italia ra quân với đội hình mạnh nhất hòng đánh bại đối thủ để giành vé tới Nga vào mùa hè năm sau.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 4.

Quả nhiên, ngay sau tiếng còi khai cuộc đội chủ nhà đã đẩy cao đội hình ép hàng thủ đội khách tới nghẹt thở. Phút 16, Immobile thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp, tuy nhiên pha dứt điểm của tiền đạo đang thi đấu cho Lazio lại đi ra cạnh lưới.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 5.

11 phút sau đó, Candreva có pha dứt điểm cực căng sau đường căng ngang của Immobile, đáng tiếc bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 6.

Phút 40, ngỡ tưởng bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà khi Immobile dứt điểm qua khe giữa 2 chân thủ thành Olsen, nhưng đáng tiếc hậu vệ đội khách đã bọc lót kịp thời phá bóng trước vạch vôi.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 7.

Những phút sau đó của hiệp 1, sức ép liên tục được đội chủ nhà tạo ra về phía khung thành của Thụy Điển, nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 8.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Italia tiếp tục duy trì sức ép lên hàng phòng ngự đội khách. Phút 53, Florenzi có pha vô lê tuyệt đẹp nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 9.

Phút 66, từ quả tạt của Florenzi hậu vệ Mikael Lustig đã bay người đánh đầu phá bóng nhưng vô tình lại trở thành một pha bóng khó với thủ thành Olsen. Đáng tiếc cho Italia khi mà vị thần may mắn đã quay lưng lại phía họ khi bóng tìm tới đúng xà ngang và bật ra.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 10.

Mãi tới phút 83, đội khách mới có được câu trả lời đầu tiên khi Marcus Berg hạ gục thủ thành Buffon, tuy nhiên pha bóng này tiền đạo mang áo số 9 của Thụy Điển đã việt vị rất rõ ràng.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 11.

Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0, Italia chính thức ngồi nhà xem World Cup sau 60 năm.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 12.

Hình ảnh người nhện Buffon an ủi đàn em Bonucci sau "thất bại thảm hại" tại chiến dịch World Cup 2018.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 13.

Đó cũng là đoạn kết buồn cho Azzurri.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 14.

Nhìn Buffon nghẹn ngào không cầm nổi nước mắt, rất nhiều Tifosi đã tiếc cho người lính cuối cùng của "thế hệ vàng" Italia vô địch World Cup 2006.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 15.

Và đây cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Italia.

Sau 60 năm, lần đầu tiên Italia phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh 16.

Còn Thụy Điển, họ đã có được điều mình muốn, có được tấm vé tới dự World Cup 2018 trên đất Nga vào mùa hè năm sau "Chúc Thụy Điển may mắn".