Sau 55 năm hạnh phúc bên nhau, người vợ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm của chồng giữa biển lửa

Newben, Theo Thời Đại 18:31 17/10/2017

Đây cũng là chuyến du lịch cùng nhau cuối cùng của ông bà sau 55 năm chung sống hạnh phúc.

 Sau 55 năm hạnh phúc bên nhau, người vợ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm của chồng giữa biển lửa - Ảnh 1.

Bà Carmen và ông Armando. (Ảnh: dailymail)

Suốt 55 năm hôn nhân, bà Carmen Caldentey Berriz (75 tuổi) đã có vô số kể khoảnh khắc được hạnh phúc trong vòng tay chồng - ông Armando Berriz (76 tuổi). Và cũng trong vòng tay ấy, bà đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm thứ Hai, ngày 9/10/2017, khi ông đưa bà vào hồ bơi để tránh ngọn lửa dữ dội xung quanh họ, theo San Francisco Chronicle đưa tin.

Ông bà biết nhau khi bà mới 12 tuổi và họ bắt đầu hẹn hò nhiều năm liền rồi đi đến hôn nhân vào năm 1962. Đến nay, ông bà đã có 2 con gái, 1 con trai cùng 7 đứa cháu. Cả gia đình đã cùng đi nghỉ mát tại Santa Rosa, kết hợp sinh nhật ông Armando và thuê một ngôi nhà tại đây để lưu trú. Chuyến nghỉ mát kéo dài 3 ngày những tưởng sẽ tràn ngập niềm vui, hạnh phúc cho cả gia đình nhưng nào ngờ, bi kịch đã đổ xuống gia đình họ.

 Sau 55 năm hạnh phúc bên nhau, người vợ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm của chồng giữa biển lửa - Ảnh 2.

Ông bà biết nhau khi bà mới 12 tuổi. (Ảnh: sfchronicle)

 Sau 55 năm hạnh phúc bên nhau, người vợ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm của chồng giữa biển lửa - Ảnh 3.

Ông bà trong chuyến du lịch cuối cùng của cả hai. (Ảnh: dailymail)

Khoảng 10 giờ 30 phút đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật 8/10, cả gia đình vẫn còn chơi vui vẻ bên bờ hồ bơi. Nhưng vài giờ sau đó, Luis Ocon - con rể của ông bà - đã ngửi thấy mùi khói nhìn thấy đám cháy vượt qua những nhà hàng xóm. Họ lập tức chạy đến chỗ xe hơi đang đậu. Luis, Monica Berriz Ocon và con gái của họ đã đi xuyên qua làn khói dày, những ngọn lửa để mở đường cho xe của bố mẹ chạy ngay sau đó. Nhưng xe của ông bà Carmen chẳng bao giờ xuất hiện. Xe của họ đã bị vướng vào một cái cây bị ngã.

Ông bảo vợ phải chạy về ngôi nhà thuê và trốn trong hồ bơi sau nhà. Khi ngọn lửa làm tan chảy những chiếc ghế dài ở gần đó, bà Carmen bám vào người ông Armando. Còn ông cố gắng giữ cho cả hai nổi lên bằng cách bám vào mặt gạch của hồ bơi. Họ đã ở đó suốt nhiều giờ liền, cho đến khi những viên gạch làm bỏng tay ông, và cả khi vợ ông ngừng thở.

 Sau 55 năm hạnh phúc bên nhau, người vợ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm của chồng giữa biển lửa - Ảnh 4.

Ông bà đã trốn ngọn lửa ở hồ bơi. (Ảnh: sfchronicle)

Họ đã ở đó nhiều giờ liền, nhưng chỉ mỗi ông là có thể trèo lên khỏi hồ bơi sau khi ngọn lửa được dập tắt, còn bà Carmen đã qua đời vào khoảng 7 giờ sáng trong vòng tay của chồng. Monica - con gái của ông bà - phát biểu: “Mẹ tôi không đủ mạnh mẽ như bố. Họ đã bên nhau suốt khoảng thời gian đó. Mẹ dần dần mất đi sức lực và đó là một phước lành. Mẹ qua đời trong tay bố một cách bình yên”.

Sau khi đám cháy được dập tắt, ông đã đặt bà lên những bậc thang của hồ bơi và đi bộ 2 phút để tìm lính cứu hỏa.

Ông Armando sau đó đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và dần hồi phục tại nhà riêng ở Salinas, California. “Thế nhưng bố chẳng thể nào hồi phục được về tinh thần”, Monica phát biểu. “Bố mẹ lúc nào cũng như hình với bóng. Mối liên kết này kéo dài cả đời họ”.

 Sau 55 năm hạnh phúc bên nhau, người vợ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm của chồng giữa biển lửa - Ảnh 5.

Chị Monica chụp hình cùng bố mẹ. (Ảnh: dailymail)

 Sau 55 năm hạnh phúc bên nhau, người vợ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm của chồng giữa biển lửa - Ảnh 6.

Sức khỏe của ông Armando đã dần hồi phục. (Ảnh: sfchronicle)

Vụ cháy rừng tàn khốc ở California vào những ngày vừa qua được xem là một trong những bi kịch lớn nhất mà bang này từng phải đối mặt. Có ít nhất 40 người chết, 5.700 ngôi nhà cùng các công trình khác đã bị phá hủy. Hàng trăm ngàn người phải di tản.

(Nguồn: dailymail)