Sau 2 năm mất liên lạc, gia đình bàng hoàng khi biết sự thật khủng khiếp bên trong căn hộ con gái làm giúp việc

L.T, Theo Helino 17:03 25/02/2018

Sau 2 năm mất liên lạc với gia đình, người thân của cô Joanna Demafelis, đến từ Philippines bàng hoàng khi nghe tin sét đánh từ cơ quan chức năng.

Mang theo ước mơ đổi đời và kiếm tiền cho gia đình ở Kuwait, nhưng cuộc đời của Joanna Demafelis, đến từ Philippines lại kết thúc trong bi kịch đầy nước mắt và chua xót. Người thân của cô ở quê nhà vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã nhận được và trải qua trong những ngày vừa qua.

Trước khi qua đời, Joanna đi làm giúp việc tại Kuwait. Đây là miền đất hứa với biết bao kỳ vọng bỗng trở thành bi kịch mà chính cô và gia đình cũng không hề ngờ đến. Joanna rời nhà sang Kuwait xuất khẩu lao động từ tháng 5/2014.

Cô làm việc cho gia đình có vợ là người Syria và chồng là người Lebanon. Khi mới đến Kuwait, Joanna vẫn liên lạc với gia đình. Bố mẹ cô chỉ biết con gái làm việc ở Al-Shaab, ngoài ra không có bất cứ thông tin nào khác. Năm 2015, cô gái này đột ngột mất liên lạc. Gia đình, người thân hết sức lo lắng nhưng mọi tìm kiếm đều không đưa lại kết quả.

Sau 2 năm mất liên lạc, gia đình bàng hoàng khi biết sự thật khủng khiếp bên trong căn hộ con gái làm giúp việc - Ảnh 1.

Thi thể của Joanna đã được tìm thấy trong ngôi nhà mà cặp vợ chồng thuê Joanna làm giúp việc từng sống.

Chị gái của Joanna đã thông báo sự việc mất tích của em gái cho cơ quan quản lý lao động ở nước ngoài của Phillippines. Quá trình tìm kiếm được công ty đưa Joanna đi xuất khẩu thực hiện nhưng tất cả kết thúc trong im lặng, do công ty này bị đóng cửa. Biết bao nhiêu hi vọng của gia đình bỗng nhiên vụt tắt, họ lại tiếp tục sống trong chờ đợi và nỗi lo cho tính mạng của cô con gái tội nghiệp nơi xứ người.

Sau gần 2 năm mất liên lạc, mới đây, thi thể của Joanna đã được tìm thấy trong ngôi nhà mà cặp vợ chồng thuê Joanna làm giúp việc từng sống. Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng, khi chủ sở hữu căn nhà vào bên trong và phát hiện cặp đôi này đã bỏ trốn. Tuy nhiên, điều kinh khủng nhất là người này tìm thấy thi thể một phụ nữ nằm trong tủ đông. Cơ quan chức năng xác nhận đây là Joanna Demafelis, có thể cô đã tử vong từ trước đó nhiều tháng. Qua dấu vết để lại trên thi thể, cảnh sát cho rằng Joanna có thể đã bị siết cổ hoặc tra tấn đến chết.

Sau 2 năm mất liên lạc, gia đình bàng hoàng khi biết sự thật khủng khiếp bên trong căn hộ con gái làm giúp việc - Ảnh 2.

Joana được miêu tả là người hiền lành, tốt bụng.

Năm 2016, cặp vợ chồng đã thuê Joanna nộp đơn báo cáo với chính quyền về sự mất tích của cô gái này và sau đó hai tên này đã rời khỏi Kuwait. Cảnh sát đang vào cuộc truy tìm cặp vợ chồng nghi phạm trong vụ việc kinh hoàng này. Trước đây, người chồng từng chịu án 14 ngày tù do lừa đảo.

Trở về trong đau đớn

Mới đây, thi thể của nữ giúp việc xấu số đã được đưa về Philippines bằng máy bay. Gia đình và người thân của Joanna không kìm nổi những giọt nước mắt đau đớn. Bởi, có ai ngờ ngày con ra đi cũng là lúc bước vào những ngày bị đày đọa và đau khổ, để rồi ra đi mãi mãi ở nơi xứ người.

Người mẹ kể những hình ảnh đầy ám ảnh: "Khuôn mặt của con gái tôi có dấu vết của dao, hai tay bị gãy, trông thật đáng sợ. Tôi không thể chấp nhận nổi điều đó. Bọn chúng đã đối xử với con gái tôi tệ hơn một con thú, quá tàn nhẫn. Tôi muốn các nghi phạm sẽ bị bắt".

Taunan là một trong 80 người thân của Joanna lặn lội từ miền quê xa xôi ở Iloilo từ lúc 2h sáng để có mặt tại Manila đón thi thể của cô gái trẻ trở về quê hương. Không chỉ Taunan mà bạn bè, người thân vẫn còn nhớ hình ảnh cô gái xấu số chăm chỉ, hiền lành trước khi sang Kuwait. "Joanna là cô gái tốt bụng. Con bé nhút nhát, ít nói, hay mỉm cười kể cả khi tức giận", Taunan nói.

Theo lời cha mẹ của nạn nhân, Joanna Demafelis nuôi giấc mơ có thể đưa đến cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Khi siêu bão Yolanda đổ bộ vào Philippines năm 2013, ngôi nhà của Demafelis bị thiệt hại nặng nề. Từ đống đổ nát sau khi cơn bão đi qua, Joanna luôn suy nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu. Cô gái trẻ quyết sẽ làm việc, kiếm tiền để xây dựng lại căn nhà. Cô và em gái Joyce còn thề với nhau sẽ không lập gia đình đến khi có thể giúp đỡ cha mẹ. Nhờ số tiền Joanna kiếm được, căn nhà đã dần được xây dựng lại. Những mảng tường đã được sửa sang nhưng tất cả vẫn còn dang dở.

Hiện tại, điều mong mỏi lớn nhất của gia đình nạn nhân là kẻ gây ra tội ác sẽ bị trừng trị đích đáng. Nhưng có lẽ nỗi đau đớn quá lớn và ngoài tưởng tượng này sẽ còn in hằn mãi trong tâm trí của người thân Joanna.

(Nguồn: Daily mail)