Sắp xét xử gã đàn ông nhiễm HIV dâm ô cháu bé 11 tuổi, hơn một năm trôi qua bị cáo vẫn được tại ngoại cạnh nơi nạn nhân sinh sống

Bá Cường, Theo Thời Đại 16:08 26/06/2018

Mặc dù bị truy tố tội dâm ô trẻ em, bị tòa trả hồ sơ vì có dấu hiệu của một vụ án hiếp dâm, thế nhưng kẻ thủ ác vẫn được tại ngoại. Hơn 1 năm tên yêu râu xanh vẫn nhởn nhơ ngay cạnh nhà nạn nhân khiến mẹ nạn nhân vô cùng lo lắng, dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở vào ngày mai.

Theo chia sẻ của gia đình nạn nhân, vào khoảng nửa tháng trước, gia đình đã nhận được thông báo, dự kiến vào ngày mai (27/6) sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm vụ bé gái Ng (11 tuổi) bị gã hàng xóm Vũ Văn H. (54 tuổi, trú xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) dâm ô vào ngày 30/4/2017. Vụ án sẽ được xét xử tại TAND huyện Hoa Lư. 

Trước đó, TAND huyện Hoa Lư đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vì cho rằng vụ án có dấu hiệu của một vụ hiếp dâm trẻ em chứ không chỉ là một vụ dâm ô trẻ em như VKSND huyện này truy tố.

Sắp xét xử gã đàn ông nhiễm HIV dâm ô cháu bé 11 tuổi, hơn một năm trôi qua bị cáo vẫn được tại ngoại cạnh nơi nạn nhân sinh sống - Ảnh 1.

Nạn nhân

Đáng nói, bị cáo H. hiện đang nghiện nặng, bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, nhà nằm ngay cạnh nhà nạn nhân, thế nhưng hơn 1 năm qua, bị cáo này vẫn được tại ngoại, khiến mẹ nạn nhân vô cùng lo sợ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30 chiều 30/4/2017, Vũ Văn H. (54 tuổi) nhà ở đối diện với nhà chị Nguyễn Thị N., đã sang chơi và rủ 2 con gái của chị N. là T. (14 tuổi) và Ng. (11 tuổi) sang nhà ăn mỳ tôm. Cháu Ng. sang và bị H. khống chế, đè ra giường, lột quần, thực hiện các hành vi dâm ô. Sự việc chỉ dừng lại khi bị cháu T. nhìn thấy và hét lên.

Khi được con gái tường thuật lại sự việc, chị N. đã báo lên công an xã để yêu cầu xử lý theo pháp luật.

Sắp xét xử gã đàn ông nhiễm HIV dâm ô cháu bé 11 tuổi, hơn một năm trôi qua bị cáo vẫn được tại ngoại cạnh nơi nạn nhân sinh sống - Ảnh 2.

Nhà nạn nhân.

Theo lời khai của Ng., khi em sang đến nhà H., H. bảo:"Mì tôm để dưới bếp, xuống mà lấy". Khi em đi đến gian buồng ngủ, H. đã đứng sẵn ở đó, hắn đưa cho em 10.000 đồng rồi đẩy em xuống giường để thực hiện hành vi dâm ô. H. chỉ dừng lại khi bị T. phát hiện.

T. cho biết, khi mình sang nhà H., nhìn thấy H. đang đè em mình ở giường thì liền hét: " Ng. ơi, về". Lúc này H. giật mình nên mới dừng lại rồi đi xuống bếp, còn Ng. đứng dậy mặc quần đi ra với chị.

Sắp xét xử gã đàn ông nhiễm HIV dâm ô cháu bé 11 tuổi, hơn một năm trôi qua bị cáo vẫn được tại ngoại cạnh nơi nạn nhân sinh sống - Ảnh 3.

Con ngõ nơi nạn nhân và tên yêu râu xanh cùng sinh sống.

Theo kết quả trưng cầu giám định của Cơ quan Công an, Ng. bị tổn thương âm hộ, gốc màng trinh bị xung huyết do bị cọ xát mạnh hoặc bị tỳ nén trong thời gian nhất định, màng trinh chưa bị rách và âm tính HIV.

Được biết, nhà nạn nhân rất nghèo, bố bị tâm thần nặng, mẹ thường vắng nhà để kiếm tiền lo cho cuộc sống. Nhà nạn nhân và nhà tên yêu râu xanh ngay cạnh nhau, ở cuối làng, khá vắng vẻ. Điều này khiến mẹ nạn nhân luôn nơm nớp lo sợ con mình lại bị xâm hại thêm lần nữa.

"Tôi không hiểu sao hơn một năm rồi tên H. vẫn chưa bị tạm giam. Hàng ngày con tôi cứ phải sống cạnh một kẻ nghiện ngập, HIV và có hành vi dâm dục như vậy khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm định tội hung thủ để con tôi được sống an toàn", chị N. mẹ nạn nhân nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày