Sơn Tùng M-TP: "Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình"

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 20:23 10/01/2016

Nam ca sĩ tuổi 21 chia sẻ về những lời gièm pha, nghi vấn đạo nhái phong cách mà dư luận tiếp tục đặt ra cho anh trong thời gian gần đây, tại buổi trò chuyện WeTalk thuộc khuôn khổ giải thưởng WeChoice Awards 2015.

Trưa 10/1 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (Hà Nội), Sơn Tùng M-TP tham gia vào buổi talkshow của WeTalk nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của WeChoice Awards mùa 2. Anh là một trong 4 khách mời tham gia vào set cuối cùng của sự kiện này, bên cạnh hai nhân vật truyền cảm hứng khác là nghệ sĩ kịch câm Nguyễn Hoàng Tùng, chị Mai Anh - mẹ bé Thiện Nhân. Năm 2014, anh được bình chọn là gương mặt đại sứ của WeChoice.

Sức hút của nam ca sĩ tại sự kiện khá lớn. Hàng trăm người hâm mộ xếp hàng chờ trước cổng ra vào từ trước khi sự kiện diễn ra vài tiếng. Lượng khán giả tập trung gấp đôi được vé mời của chương trình đưa ra. Trong buổi giao lưu với chủ đề "Làm điều khác biệt", Sơn Tùng M-TP tiếp tục lắng lòng với những câu hỏi về thăng trầm trong sự nghiệp, đặc biệt là những nghi vấn "đạo nhái" phong cách tiếp tục được dư luận soi xét trong thời gian gần đây.

Sơn Tùng M-TP: Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình - Ảnh 1.

Sơn Tùng M-TP mở đầu phần nói chuyện của mình với ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" - nhạc phim "Chàng trai năm ấy" do anh đảm vai chính. Nam ca sĩ vui vẻ mời khán giả hát cùng mình một số đoạn để tạo sự gắn kết gần gũi. Sau phần biểu diễn, anh bày tỏ cảm xúc rằng mình vẫn còn "lâng lâng" sau đêm liveshow diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy tối qua với sự tham gia của hơn 10.000 khán giả. Bên cạnh đó, chàng ca sĩ 21 tuổi cũng lo lắng không biết sẽ tâm sự điều gì với mọi người về câu chuyện hành trình của mình.

 Clip trọn vẹn chia sẻ của Sơn Tùng M-TP tại Wetalk

Ba điều làm nên sự khác biệt

MC Phí Linh đi thẳng vào chủ đề của buổi nói chuyện "Làm điều khác biệt" bằng một vài định nghĩa chung của số đông. Riêng Sơn Tùng, anh cho rằng sự khác biệt được tạo ra từ ba điều: tư duy, tự tin và sự chuẩn bị của bản thân. “Khi bạn có một tư duy khác biệt thì mọi con đường bạn đi sẽ khác biệt. Tuy nhiên, sự khác biệt đó cũng rất nguy hiểm, nó sẽ là 50 – 50 may rủi, sẽ có người ghét, sẽ có người yêu. Nhưng chỉ cần có sự tự tin thì bạn sẽ dám sẵn sàng, chấp nhận và dấng thân vào mục tiêu”.

Anh cho rằng những người khác biệt sẽ không bao giờ thích nghe từ “may mắn” mà sẽ luôn biết cách chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng để làm sao cho mục tiêu đạt được xứng đáng với những gì họ nghĩ ra. “Nhỡ may”, “hy vọng”… không phải là những từ thường có trong câu nói của một người-khác-biệt.

Sơn Tùng M-TP: Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình - Ảnh 3.

MC Phí Linh tiếp tục ôn lại câu chuyện ngày đầu cô gặp Sơn Tùng ở sâu khấu “Bài hát yêu thích” với nhiều câu hỏi đặt ra cho cậu ca sĩ ngây ngô, mới vào nghề, không biết liệu anh có thành công trên con đường bước chân vào showbiz hay không. Và nữ MC cho biết, giờ đây cô đã có cho mình câu trả lời thuyết phục trước loạt thành tích mà chàng trai gốc Thái Bình đạt được trong nghề ở những năm qua.

Nhân đó, Sơn Tùng cũng tiết lộ thời điểm anh thấy mình “điên” nhất đó là khoảnh khắc đối diện với bố “như hai người đàn ông”, thuyết phục để mình đi theo con đường âm nhạc, dù mong muốn của gia đình là Tùng phải thi vào một trường Đại học về chuyên ngành Kinh tế danh giá, công việc với thu nhập ổn định. “Khi đó, khá nhiều nỗi sợ và lo lắng lấn át bên trong. Tôi không chắc tương lai mình sẽ như thế nào khi lựa chọn con đường này, như chỉ biết nếu không đi theo, cuộc đời tôi sẽ khó lòng mãn nguyện”, anh chia sẻ.

Giờ đây khi đã bước qua một chuyến hành trình với nhiều điều đạt được trong sự nghiệp, nam ca sĩ nghĩ rằng có lẽ bố mẹ anh sẽ cảm thấy vui lòng vì cậu con trai đầu lòng của mình đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Sơn Tùng M-TP: Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình - Ảnh 4.

Nói về việc thay đổi, làm mới mình liên tục trong môi trường showbiz để tránh bị đào thải, nhàm chán trong mắt khán giả, nam ca sĩ cho rằng rất cả mọi người hoạt động nghệ thuật đều cần vận động như vậy, chứ không riêng gì anh. “Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình, việc quan trọng nhất vẫn luôn là tập trung vào chuyên môn sáng tác và ca hát không ngừng nghỉ. Thành công đối với tôi là khi đứng trên sân khấu, được nghe khán giả hòa giọng hát theo bài hát của mình. Đó là điều mãn nguyện nhất”, anh nói.

Chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình

Điểm nhấn của buổi trò chuyện là thời gian Sơn Tùng trải lòng về những lời gièm pha, lên án gay gắt về đoạn clip được cắt ghép từ màn biểu diễn phần rap tiết mục “Remember me” trong liveshow "Chuyến bay đầu tiên" được diễn ra tại TP.HCM. Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm: “Tôi không biết mọi người như thế nào, nhưng đối với bản thân, điều tôi cảm thấy sung sướng nhất là khi tôi được thỏa mãn cái “điên” trên sân khấu. Tôi biết là sau những màn biểu diễn đó, sẽ có người thích và không thích. Nhưng nếu suốt ngày mình cứ sợ hãi mỗi bước đi sẽ bị mọi người ghét thì tôi đã và đang lấy đi những niềm vui, những gì khán giả đang kỳ vọng vào mình. Đó là sự bất công với họ. Mọi lời gièm pha, ganh ghét, tôi chấp nhận chịu hết, miễn sao những người yêu thương mình sẽ vẫn giữ tình cảm này”.

Sơn Tùng M-TP: Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình - Ảnh 5.

Sơn Tùng M-TP  tiếp tục trải lòng về áp lực lớn nhất trong sự nghiệp là vấn đề đạo nhái xoay quanh ca khúc “Em của ngày hôm qua”. Nam ca sĩ cảm thấy thời điểm đó bản thân như bị xúc phạm, dường như có rất nhiều người đang đâm xuyên vào anh. Vì chưa có nhiều trải nghiệm nên thời điểm đó, Sơn Tùng từng muốn đăng đoạn trạng thái thật dài trên trang cá nhân để “phản pháo” lại cảm xúc của mình. Viết cũng đã xong, nhưng anh lại cảm giác như có ai đó cản mình lại, để cho anh có cơ hội suy nghĩ lại một cách bình tĩnh hơn về hệ quả sau đó.

“Tôi chọn cách xóa những dòng bất mãn vừa viết đi, đồng thời đập phá mọi thứ trong căn phòng khi đó. Khi giải tỏa được căng thẳng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thiệt hại về vật chất cũng không nhỏ”, anh cười lớn.

“Sơn Tùng chỉ có một mà thôi”

Sơn Tùng chưa bao giờ nghĩ những điều mình đang làm là đúng đắn. Trong tương lai, anh sẽ có lúc thay đổi hình ảnh của mình nhưng khẳng định, đó không phải từ áp lực dư luận, từ những người ghét mình, mà xuất phát từ chính bản thân anh muốn như vậy. “Đối với tôi, sự khác biệt đầu tiên phải đến từ sự chân thành”.

Sơn Tùng M-TP: Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình - Ảnh 6.

MC cũng dẫn dắt đến những nghi vấn đạo nhái phong cách được nhiều khán giả đồn thổi trong thời gian qua. Sơn Tùng chia sẻ quan điểm: “Cái gì hợp với tôi, giúp tôi tự tin, tôi sẽ mặc. Bên cạnh đó, nếu ra đường, có nhiều người ăn mặc, có phong cách giống mình, tôi sẽ cảm thấy rất vui. Khi còn một người quan tâm, tôi càng phải trân trọng, vì khi đó tôi biết mình vẫn còn sức ảnh hưởng. Nếu ra đường gặp 10 người giống hệt mình, tôi vui lắm”.

Sau câu nói này, hàng trăm người hâm mộ bên dưới đồng thanh: “Sơn Tùng chỉ có một mà thôi”.

Sơn Tùng M-TP: Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình - Ảnh 7.

Cách nói chuyện hài hước của Sơn Tùng trong talkshow tạo cảm giác gần gũi cho khán giả

Khác với hình ảnh chàng trai nhí nhảnh, có phần ngông nghênh trên sân khấu. Khán giả tham dự buổi trò chuyện có thể thấy được một Sơn Tùng thẳng thắn, nhiều suy tư, nhưng cũng không ít lần anh pha sự lém lỉnh của mình vào cuối mỗi câu nói để không khí nhẹ nhàng, gần gũi hơn.

Phần nói chuyện của Sơn Tùng khép lại bằng màn "hát chay" ca khúc "Em của ngày hôm qua" với sự hòa giọng của khán giả tham dự. Sau đó, bất ngờ có hai em bé cũng mạnh dạn lên sân khấu, kết hợp biểu diễn với thần tượng trong ca khúc "Buông đôi tay nhau ra" trong tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Anh cũng tận tình ngồi xuống ký tặng cho hai bé theo yêu cầu.

Sơn Tùng M-TP: Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình - Ảnh 8.

Một người hâm mộ trẻ tham gia buổi talkshow cho biết: "Buổi nói chuyện của Sơn Tùng M-TP đọng lại khá nhiều cảm xúc trong lòng khán giả tham dự. Cách anh trải lòng cho thấy khía cạnh sâu sắc trong tâm hồn, mà góc nhìn này rất hiếm tìm thấy trên các sân khấu ca nhạc khi anh biểu diễn. Đồng hành với Tùng từ những ngày đầu ra mắt với tư cách fan, tôi cảm thấy thành công của anh hôm nay không phải là điều dễ dàng, mà là cả sự đấu tranh không ngừng nghỉ để chạm được giấc mơ âm nhạc lớn nhất đời mình. Bước đường đi của anh là một nguồn cảm hứng rất khác biệt nhưng ít ra, nó thành công. Tôi tin Tùng sẽ làm nhiều hơn nữa trong tương lai".

Trong khi đó, anh T. - phụ huynh của một fan ruột Sơn Tùng -  chia sẻ suy nghĩ: "Tôi từng đọc nhiều thông tin tiêu cực của cậu này trên các trang báo và từng tự hỏi: Liệu nam ca sĩ có ảnh hưởng không tốt đến con em của mình hay không? Tuy nhiên, sau khi nghe những lời chia sẻ về chuyến hành trình sự nghiệp đầy thăng trầm, tôi lại thấy Sơn Tùng không giống như mình tưởng tượng. Ít ra, nỗ lực chinh phục đam mê và hoạt động một cách nghiêm túc của anh là một câu chuyện hay để người trẻ được truyền cảm hứng".

Sơn Tùng M-TP: Tôi chấp nhận chịu mọi sự ganh ghét, vì những người yêu thương mình - Ảnh 9.

WeTalk hân hạnh được đồng hành cùng nhà tài trợ kim cương PEPSI và các đối tác truyền thông: VTV6, Yeah 1! trong sự kiện lần này.