"Săn mây": Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh

Nấm Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 21/08/2018

Chạy đua cùng mặt trời, cùng thời gian để rồi "săn" được và chết lặng giữa một biển mây đẹp như tiên cảnh thì khó khăn, vất vả cũng đáng lắm!

“Săn mây” có lẽ là chuyến đi mà ai cũng nên trải qua một lần trong đời. Đó là cảm giác chạy đua với thời gian để đến được đỉnh núi vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng. Đó là khi đôi chân đứng trên đỉnh núi, sừng sững và oai nghiêm khi một mình thâu trọn biển trời. Đứng ở trên mây, chiêm ngưỡng biển mây rộng lớn như một chốn bồng lai tiên cảnh huyền ảo.

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 1.

"Săn mây"

Gọi là “Săn mây” bởi mây chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định chừng vài phút sau sẽ trở thành màn sương mù dày đặc phủ kín không gian. Khoảnh khắc hiếm hỏi vì thế mà trở nên vô giá. Bạn không thể bỏ ra thật nhiều tiền để được lặng người đi trong không gian lớn rộng và choáng ngợp của trời đất mà chỉ có thể tự bản thân trải qua những vất vả trong một cung đường xa rồi vỡ oà trước cảnh đẹp thật khó tin trước mắt.

Rất nhiều thí sinh của cuộc thi Here We Go đã có một cuộc "đi săn", vượt qua những thử thách và khó khăn để rồi lặng đi, thấy tuổi trẻ của mình thật trọn vẻn và đủ đầy, dù là chỉ trong một khoảnh khắc.

1. Tà Xùa - chuyện đôi chân tôi kể

Chuyến đi săn đầu tiên trong cuộc đời của cô bạn Đinh Huyền chính là đi "săn mây". Hai cô gái liều lĩnh chạy xe 300km từ Hà Nội lên Tà Xùa để tận mắt chứng kiến sự kì vĩ của thiên nhiên. "Người ta thường nói về một thiên đường mây có thật ở Tà Xùa nhưng lại không dễ gì mà gặp được. Dễ hay khó thì phải đi mới biết được, vậy thì xách balo lên và đi!" - Đinh Huyền đã lên đường với trái tim giản đơn và đầy ắp nhiệt huyết như vậy.

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 2.

Đứng trên biển mây cứ ngỡ như đang ở thiên đường

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 3.

Đẹp đến nao lòng

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 4.

Với chuyến đi này, Đinh Huyền đã gói ghém cho mình được rất nhiều thứ. Cả sự lo lắng, cả sự thất vọng tuy nhiên cuối cùng, điều đọng lại vẫn là cảm giác sung sướng tột cùng khi được đắm mình trong biển mây. "Mây trắng, phủ kín cả một không gian mênh mông trước mắt và nằm im lìm dưới nắng sớm. Đẹp! Thực sự đẹp đến ngạt thở, chúng tôi đứng lặng hồi lâu, quá trọn vẹn cho một chuyến đi!" - Đinh Huyền chia sẻ. 

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 5.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 6.

2. Đồng Cao mùa xanh cỏ

Cậu bạn Lâm Chinsu lại chọn Đồng Cao cho 1 chuyến "đi trốn" chỉ 1 ngày 1 đêm nhưng đủ đầy và trọn vẹn rất nhiều cảm xúc. Trên nền cỏ xanh mượt, cậu bạn cắm trại và đốt lửa làm món gà nướng khoái khẩu. Khi màn đêm buông xuống, bạn có thể nằm dài ra ngắm những vì sao, để bầu trời lớn rộng ôm ấp mình.

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 7.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 8.

Sáng sớm, tất nhiên không thể quên màn săn mây và đón bình mình lên. Mây ở Đồng Cao không mênh mông như ở Tà Xùa nhưng cũng rất bồng bềnh, lãng mạn. Lúc này, thưởng thức một tách cà phê ấm nóng rồi thả hồn mình theo gió mây thì bao nhiêu muộn phiền, ưu tư cũng tan biến hết!

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 9.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 10.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 11.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 12.

3. Cloudy sunrise

Tà Xùa dường như là địa điểm săn mây lí tưởng cho nhiều bạn trẻ nên không hẹn mà gặp, giống như Hằng Đinh, cô bạn Sao Bui cũng chọn Tà Xùa là điểm đến cho hành trình tìm kiếm biển mây của mình.

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 13.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 14.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 15.

Để một lần chạm vào giấc mơ mây trắng, Sao Bui đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và vất vả trên đường đi. "Ngày khởi hành, cái lạnh với mưa phùn lất phất thấm vào da thịt, mấy lớp áo ấm cũng không xua nổi giá rét. Khoảnh khắc xuyên qua làn sương mù đậm đặc, cảm nhận từng giọt sương đang đọng lại nặng trĩu trên mi mắt, đã khiến chúng tôi, có hơi chút thất vọng thậm chí bất lực về hành trình này".

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 16.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 17.
Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 18.

Liên tiếp là những khó khăn khiến cô bạn dường như bất lực trước thiên nhiên. Tuy nhiên, cuối cùng thì nỗ lực chạy đua với thời gian của cô bạn cũng đã được đền đáp. "Con đường từ Mộc Châu đến Tà Xùa cũng khó khăn hơn nhiều vì đường mưa, sỏi đá, dốc cao và trơn. Không có dấu hiệu gì là sẽ có mây cả, thất vọng lắm nhưng chúng tôi cứ ráng đi tiếp đi tiếp, và rồi càng chạy xe lên cao, trời càng trong, mây dần tụ lại ngang người. Mọi sự mệt mỏi, lo lắng trên đường đi dường như tan biến hết. Bầu trời ở đâu, ở trên hay dưới, bạt ngàn, siêu thực. Người ta bảo Tà Xùa là tiên cảnh, là thiên đường của mây, chuyến đi lần này, với tôi nó còn hơn thế nữa."

10 khách mời nổi tiếng với 10 cá tính, điểm mạnh khác nhau sẽ đồng hành cùng Top 20 trên hành trình “Đi hết Việt Nam mình!” của Here We Go mùa 3. Trước lạ sau quen nhưng trên hết là những trải nghiệm du lịch thú vị chưa từng có. Cùng chờ đón vòng ghép đội đặc biệt mang tên “Đội hình trong mơ” diễn ra từ ngày 25/8 đến 26/8 ở Hội An tại herewego.kenh14.vn nhé!

Đồng hành cùng Here We Go mùa thứ 3, Nokia thuộc HMD Global sẽ truyền tải sức trẻ, nguồn cảm hứng đến các đội thi trên chặng đường khám phá Việt Nam và hứa hẹn mang tới những thử thách thú vị cho cuộc thi năm nay.

HMD Global là công ty độc quyền khai thác thương hiệu Nokia cho dòng diện thoại và máy tính bảng, bao gồm các dòng sản phẩm smartphone từ Nokia 3 trở lên đều được trang bị hệ điều hành Android One. Hiện nay, Nokia được biết đến như một thương hiệu với những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và đáng tin cậy với nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc thị trường và nhu cầu sử dụng, trong đó các sản phẩm nổi bật dành cho giới trẻ cho việc du lịch có thể kể đến như Nokia 7 Plus, Nokia 6 mới, Nokia 3.1 và các sản phẩm sắp ra mắt trong tương lai.

Chi tiết truy cập: https://www.nokia.com/vi_vn/phones

Săn mây: Khi người trẻ chạy đua cùng mặt trời rồi vỡ oà đứng trước biển mây đẹp như tiên cảnh - Ảnh 20.