Samsung ra mắt smartphone đặc biệt: không thể kết nối Internet

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 16/04/2018

Gọi là "Smartphone" mà lại chẳng kết nối nổi Internet, vậy là thế nào nhỉ?

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu: Samsung vừa ra mắt một chiếc smartphone - tức "điện thoại thông minh" - nhưng lại không thể kết nối Internet.

Với tên gọi Galaxy J2 Pro, việc nó không thể kết nối với mạng Internet lại là chủ ý của Samsung, chứ không phải một lỗi hệ thống nào cả, cũng không phải là trò đùa Cá tháng Tư nữa rồi. Thì ra, Samsung cho biết đây là mẫu smartphone dành cho học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu liên quan thực thụ, không cần hoặc không muốn dùng đến kết nối Intenet.

Theo lời Samsung, J2 Pro sẽ "chặn toàn bộ các kết nối dữ liệu di động như 3G, LTE và Wi-Fi" để giúp người dùng tập trung hơn vào các việc khác (như học hành, làm việc) mà không bị mất tập trung bởi những thông báo trên Facebook, Instagram chẳng hạn. Những người dùng lớn tuổi hoặc có đặc thù công việc không cần mạng Internet cũng có thể tận dụng đặc điểm này.

Samsung ra mắt smartphone đặc biệt: không thể kết nối Internet - Ảnh 1.

Galaxy J2 Pro.

Nói cách khác, đó là một chiếc smartphone không có Google, Facebook, YouTube hay bất kỳ một hình thức kết nối quen thuộc nào chúng ta biết đến hiện nay. Trừ chúng ra thì các loại hình sử dụng khác như nghe gọi, nhắn tin, chơi nhạc, chụp ảnh... vẫn thoải mái, hoặc dùng các ứng dụng không cần đến Internet.

Đó cũng là một phần lý do vì sao giá thành cho chiếc J2 Pro này rất rẻ: Chỉ 185 USD - xấp xỉ 4 triệu đồng, và chỉ được bán ở Hàn Quốc. Cấu hình của J2 Pro bao gồm chip xử lý tốc độ 1,5Ghz; RAM 1,5GB; không có bộ nhớ sẵn, chỉ có khe cắm thẻ nhớ ngoài; camera trước/sau là 5MP/8MP.

Dù vậy, theo nhiều lời đánh giá được đưa ra, mức giá đó vẫn còn khá cao khi mà trên thị trường, người ta thừa sức mua được một chiếc điện thoại không kết nối mạng Internet với số tiền rẻ hơn nhiều. Ít nhất thì đây có thể được dùng làm một món quà thích hợp từ các ông bố bà mẹ "quái chiêu": nói rằng sẽ tặng cho con mình một chiếc smartphone, nhưng hóa ra lại chẳng "smart" một tí gì, lại còn hạn chế chức năng để tập trung học tập hơn nữa chứ.