Sàm sỡ nữ phóng viên, tay vợt trẻ có thể bị cấm dự giải Pháp mở rộng

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 31/05/2017

Sự cố hi hữu xảy ra ở giải Grand Slam đất nện, khi tay vợt trẻ Maxime Hamou có hành vi không đúng mực với người phỏng vấn ngay giữa lúc truyền hình trực tiếp.

Maxime Hamou là tay vợt xếp 287 thế giới. Anh nhận vé đặc cách đánh vòng loại Roland Garros (Pháp Mở rộng), sau ba trận thắng đã dự vòng chính thức. Tuy nhiên, Hamou thua ngay vòng một trước Pablo Cuevas.

Sàm sỡ nữ phóng viên, tay vợt trẻ có thể bị cấm dự giải Pháp mở rộng - Ảnh 1.

Trong buổi phỏng vấn sau trận với đài truyền hình Euro Sports cùng nữ phóng viên Maly Thomas, Hamou có hành vi phản cảm. Tay vợt 21 tuổi này đã đặt tay lên vai Thomas, cố tình hôn cô. Nữ phóng viên đã chạy tránh đi nhưng Hamou vừa cười vừa kéo cô trở lại. Thomas đã dùng hết sức để đẩy tay của Hamou ra khỏi người.

Dư luận cực lực lên án hành vi này của tay vợt trẻ người Pháp. Trên mạng xã hội, hàng loạt phóng viên và người nổi tiếng đã chia sẻ đoạn video và chê bai Hamou. Một người nói: "Một cảnh tượng gây sốc. Cậu ta nghĩ gì mà làm như vậy".

Trong khi "người bị hại" Thomas chia sẻ: "Nếu không phải đang truyền hình trực tiếp, tôi đã đấm vào mặt cậu ta".

Liên đoàn quần vợt Pháp thông báo sẽ có hình phạt thích đáng dành cho Hamou, có thể cấm anh dự Pháp Mở rộng những năm tiếp theo.

Sàm sỡ nữ phóng viên, tay vợt trẻ có thể bị cấm dự giải Pháp mở rộng - Ảnh 3.

Euro Sport, đơn vị chủ quản của Thomas ra thông báo: "Hành vi của người được phỏng vấn là không thích hợp và chúng tôi sẽ không chấp nhận những hành vi như vậy. Maly Thomas là một phóng viên tự trọng và chúng tôi mong đợi một lời xin lỗi từ phía anh ta".

Sau khi bị dư luận lên án, tay vợt trẻ Hamou nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến với Maly Thomas, nếu cô ấy cảm thấy bị tổn thương và sốc vì hành vi của tôi", Hamou phát biểu trên tờ L'Equipe. "Tôi vừa trải qua một tuần tuyệt vời ở Roland Garros nên có quá nhiều cảm xúc. Tôi đã để điều đó đi quá xa dẫn đến hành động kì quặc với Thomas. Tôi muốn gặp trực tiếp cô ấy để xin lỗi".