Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi?

Hà Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 30/07/2019

Người ta thường nói đùa, “Sài Gòn có hai mùa: nóng và cực nóng” và với bản thân là người con ở đất Sài Thành này, tôi xác nhận câu nói đó thật sự không sai. Nhưng tôi vẫn không hề khó chịu mà lại thấy chính khí hậu này lại đáng yêu hết sức.

Gần đây, người Sài Gòn không chỉ hứng chịu những ngày nắng nóng mà bên cạnh đó còn là cả những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Cũng chính vì thế, một số người thường ví von, “Sài Gòn nắng mưa thất thường lắm, y như cô gái mới lớn vậy”.

Nhưng với tôi, một người con sinh ra ở đất Sài Thành này không hề khó chịu mà lại thấy chính khí hậu này lại đáng yêu hết sức. Nó khiến chúng ta bước ra đường mỗi ngày tương tác với nhau, và dù có nóng đến chảy mồ hôi hay mưa như trút nước, mọi người vẫn vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc đêm xuống cùng nhau.

Đọc đến đây và bạn chợt nghĩ ngay đến câu hỏi: lúc nóng lúc mưa như cô gái mới lớn thì biết đi đâu bây giờ? Nếu thế thì hãy cùng tôi dạo quanh và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy những góc thú vị của Sài Gòn về đêm qua ống kính của Huawei P30 Pro này.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 1.

Landmark 81 là một trong những biểu tượng mới khi nhắc đến các công trình bậc nhất tại thành phố này. Được bao quanh bởi các tòa chung cư cao cấp, Landmark 81 như bó tre kiêu hãnh, vươn mình mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và sức mạnh kinh tế Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 2.

Cũng vì nét độc đáo và phải nói là duy nhất tại Việt Nam, đây cũng là điểm đến của các bạn trẻ mỗi cuối tuần để check-in “cho kịp thời cuộc”. Đặt chân lên tầng 81 nơi đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố với góc nhìn bao quát hầu hết các quận lớn. Có thể nói đây là địa điểm “best” nhất hiện tại để ngắm hoàng hôn từ trên cao, hay thậm chí là đổi gió “chanh sả” lánh nạn những ngày mưa dài lê thê.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 3.

Trái ngược với tầng 81, nhiều bạn trẻ khác sẽ chọn một góc bên kia sông, cùng nhau nắm tay nhìn ngắm một góc hoa mỹ của Sài Gòn hoặc chụp những bức ảnh kỉ niệm cùng nhau.

Ra bờ sông Sài Gòn không chỉ để ngắm cảnh, hóng mát hay hẹn hò, một số hội nhóm nhiếp ảnh còn rủ nhau ra đây để “phơi” khi màn đêm dần buông xuống còn các căn hộ và tòa Landmark 81 bắt đầu lên đèn.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 5.

Cách đó không xa, có một anh bạn trẻ mang cần đến câu cá. Vừa chờ cá cắn câu lại vừa ngắm cảnh, giải trí thế thì còn gì bằng.

Và trời bắt đầu sập tối, nhóm nhiếp ảnh bắt đầu “hành sự”. Chẳng chịu kém cạnh, tôi cũng lôi Huawei P30 Pro ra chụp và đây cũng là dịp thử thách khả năng bắt lấy khung cảnh đêm của chiếc smartphone này như thế nào.

Với hệ thống camera sau 40 MP f/1.6 (camera chính) cùng cảm biến RYYB, Huawei P30 Pro tự tin mang đến những bức ảnh chi tiết cao và khả năng thu nhận ánh sáng vào cảm biến tăng lên 40%. Cũng chính vì thế nên dù trời đã sập tối, tôi vẫn có thể chụp được những góc ảnh vô cùng ưng ý, không chỉ là phong cảnh mà còn chân dung những người bạn trẻ đang dạo chơi nơi đây.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 6.
 
Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 7.

Không chỉ những cặp đôi đến selfie cùng nhau, thậm chí có cả các bạn trẻ thuê studio đến để chụp lưu niệm hẳn hoi.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 8.

 

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 10.
Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 11.
 

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 12.

Nhắc đến những địa điểm hóng gió, không thể không kể đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nếu như trong tuần nơi đây tấp nập các xe cộ lưu thông thì thứ Bảy và Chủ Nhật là thời điểm để các bạn trẻ có thể thoải mái tung tăng rảo bước mà không lo vấn đề khói bụi.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 13.


Khánh thành từ năm 2015, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành nơi hẹn hò của rất nhiều bạn trẻ và cả những bậc cha mẹ dắt con nhỏ đến. “Ra Sài Gòn chơi” có vẻ là câu cửa miệng của rất nhiều người dân đất Sài Thành này, và khi nói đến cụm từ đó, ai cũng sẽ hiểu rằng ra ngay trung tâm Quận 1 để chơi hay hóng gió.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 14.


Những ngày nóng như đổ lửa, phố đi bộ Nguyễn Huệ là khu vực lý tưởng nhất để mọi người có thể ra bắt lấy từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, hít không khí trong lành sau một ngày làm việc căng thẳng. Nơi đây cũng có rất nhiều loại hình dịch vụ ăn uống khác nhau: từ các hàng cafe ngồi bệt ven đường, bánh tráng nướng nóng hổi thơm lừng cho đến các quán thời thượng hợp trend trên tòa chung cư cũ 42 Nguyễn Huệ thích hợp để hẹn hò.

Thế nhỡ trời đổ cơn mưa thì thế nào? Ngoài 42 Nguyễn Huệ, các bạn trẻ có thể thẳng tiến đến các quán cafe quanh đó. Hay nếu chán ăn uống và muốn “vận động” tay chân, các địa điểm như Vincom, Takashimaya hay The New Playground gần đó cũng là nơi thu hút các bạn trẻ đến sắm thêm những bộ cánh mới để xúng xính ngày hè.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 16.

Lượn vào các quán trà sữa máy lạnh cho mát hay đi gắp thú cũng là một ý hay. Trò gắp thú này thật ra trước đây đã có trong các trung tâm mua sắm, tuy nhiên do không cập nhật mẫu mã và nằm sâu bên trong nên một số bạn ngại đến. Sau một thời gian, mô hình gắp thú đã thay đổi, nhiều loại hình và mẫu mã hơn, đầu tư ra các quán nhỏ ngay mặt phố nên thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chơi, không khí khá giống với bên Đài Loan mà mình từng ghé vào cuối năm vừa rồi.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 18.


Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 19.

Cách phố đi bộ Nguyễn Huệ không xa, Bùi Viện mỗi cuối tuần cũng là địa điểm thu hút không chỉ giới trẻ nước ta mà còn đông đảo khách du lịch nước ngoài. Trước khi trở thành phố đi bộ, phố Bùi Viện từng được biết đến với tên gọi phố Tây ba lô do lượng khách du lịch đến đây chủ yếu từ các nước phương Tây và nhịp sống nơi đây luôn náo nhiệt, đông vui đến hơn nửa đêm.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 20.

Chỉ với khoảng 500 mét cấm xe cộ đi lại (vào tối 2 ngày cuối tuần), không gian tưởng chừng khá nhỏ nhưng lại “nhét” rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí, các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và các màn trình diễn đường phố…

Không khí nơi đây có vẻ chưa bao giờ là giảm nhiệt, thậm chí ngay cả khi trời mưa cũng không cản nổi cuộc vui của các bạn trẻ và khách du lịch.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 21.

Nếu nói đây là điểm tụ tập bạn bè lý tưởng dù trời có oi bức hay mưa rả rích thì quả thật không sai. Hãy đến đây một lần để thấy được một góc Sài Gòn không ngủ và luôn nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 22.

Ngoài ra, nếu là người yêu thích ẩm thực Nhật Bản, các bạn trẻ đừng bỏ qua các con hẻm nhỏ trên đường Lê Thánh Tôn - Thái Văn Lung. Khác với cảnh nhộn nhịp sầm uất, con hẻm Nhật Bản nằm ẩn bên trong lòng Sài Gòn, yên bình và chỉ tập trung những hàng quán phục vụ cho khách Nhật hoặc các tín đồ yêu thích ẩm thực xứ sở Mặt Trời mọc này.

Các món ăn đặc trưng của Nhật Bản có mặt gần như đầy đủ ở nơi này, từ takoyaki, okonomiyaki, sushi hay cả mì ramen, udon thơm ngon.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, đêm xuống biết đi đâu chơi? - Ảnh 24.

Sài Gòn là thế, dù có nóng đổ lửa hay mưa ngập phố, tôi vẫn yêu từng khoảnh khắc, từng góc phố nơi đây. Cho dù có đi đâu chăng nữa, Sài Gòn trong tim tôi vẫn nhộn nhịp, năng động, giòn rã tiếng cười và tất nhiên là chẳng thiếu bất kỳ chỗ vui chơi nào. Còn bạn thì sao, nếu biết được thêm những góc vui chơi nào cho giới trẻ Sài Gòn những ngày hè này, đừng ngại chia sẻ với mình nhé!

Tại MWC Thượng Hải tổ chức vào ngày 27/6 vừa qua, Huawei P30 Pro đã đánh bại các dòng flagship khác để đoạt giải thưởng danh giá "Smartphone tốt nhất năm 2019" của Hiệp hội giải thưởng di động châu Á Asia Mobile Awards. Cũng trong sự kiện này, Huawei tự hào công bố dòng P30 đã bán được tới 10 triệu bản chỉ sau 85 ngày, nhanh hơn kỷ lục trước đó của dòng P20 tới 62 ngày. Đây cũng là doanh số kỷ lục của một thiết bị flagship mang thương hiệu Huawei.