"Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung": Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở!

Khánh Huyền, Theo Helino 10:37 18/07/2019

Trong tập mở màn "Rookie Historian Goo Hae Ryung", đang ở 9 tầng mây, Cha Eun Woo bỗng ngã cái “rầm” vì lời chê bai phũ phàng của Shin Se Kyung dành cho tác phẩm nghệ thuật mà mình dành cả thanh xuân để chắp bút.

Sau bao ngày tháng "thả thính" người hâm mộ bằng một loạt hình ảnh, Rookie Historian Goo Hae Ryung (Nhà Sử Học Tân Binh Goo Hae Ryung) của đài MBC đã chính thức "xuất xưởng" với những thước phim cổ trang đẹp như mộng, lấy bối cảnh Triều Tiên ở thời đại Jooseon thế kỷ thứ 19.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc sống của người dân Triều Tiên ở thời đại Jooseon thế kỷ 19.

Mở đầu tập phim là khung cảnh họp chợ đêm của các tiểu thư thuộc giới quý tộc. Đang hồ hởi mua sắm đồ thì họ bỗng nhận được thông báo tới dự buổi lắng nghe truyện Ái Tình Đêm Trăng của tác giả Maehwa. Như một phản xạ, ai nấy đều lũ lượt kéo nhau về biệt phủ của cung đình để thưởng thức tác phẩm.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 2.

Các cô nương xinh đẹp xúng xính váy áo đi họp chợ.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 3.

Ai nấy như "bắt được vàng" khi nghe thông báo tham dự tiệc đọc sách đêm khuya.

Và người cất tiếng đọc diễn cảm cuốn tiểu thuyết Ái Tình Đêm Trăng chính là nhà sử học đại tài Goo Hae Ryung (Shin Se Kyung). Cô đọc chầm chậm, nhấn nhá từng câu từng chữ, đan xen cử chỉ, điệu bộ khiến khán thính giả lấy làm tò mò.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 4.

Goo Hae Ryung chăm chú đọc sách cho mọi người nghe

Tuy nhiên, đang đọc đến đoạn cao trào thì Hae Ryung bỗng tự ý thay đổi toàn bộ nội dung phía sau, biến kết thúc có hậu trở thành kết cục bi thảm cho nhân vật. Ngay lập tức, cô nhận được vô vàn "gạch đá" từ phía khán giả, gắn mác kẻ bịa đặt, lừa đảo rồi bị tống cổ ra khỏi biệt phủ mà không nhận được một đồng cát-xê nào cho công sức đọc truyện đến khàn cổ suốt 2 tuần của mình.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 5.

Dù ra sức tìm cách thanh minh, Hae Ryung vẫn không thể đấu chọi lại được lý lẽ sắc bén của các quý cô.

Maehwa thực chất là tên bút danh của thái tử Lee Rim (Cha Eun Woo). Anh mang trong mình tâm hồn nhạy cảm và dòng máu nghệ thuật, bắt đầu tập tành sáng tác tiểu thuyết khi tuổi đời còn rất trẻ. Song, với cương vị là con vua, là hoàng tử của hàng triệu người dân, Lee Rim luôn phải giấu giếm sở thích cá nhân và khoác lên mình vỏ bọc cứng rắn, độc đoán giống như những vị hoàng tử khác trong cung.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 6.

Vì quá khao khát muốn biết công chúng tiếp nhận tác phẩm của mình như thế nào, Lee Rim quyết định làm chuyến rời cung, du nhập vào từng góc phố, từng tiệm sách, thư viện của dân làng để quan sát và lắng nghe ý kiến của các độc giả. Hoàng tử cảm thấy vô cùng phấn khích khi đi đến đâu cũng toàn nghe thấy những lời ngợi khen có cánh cho tác giả Maehwa và cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Người xuýt xoa Maehwa sâu sắc, từng trải; kẻ tâm đắc cuốn sách được viết công phu, đánh trúng tâm lý người đọc.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 7.

Người người, nhà nhà sốt xình xịch đi mua sách của Maehwa ngay khi vừa "ra lò"

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 8.

Vẻ mặt mãn nguyện của nhà văn trẻ khi nhìn thấy được thành quả

Dù cuốn sách của thái tử Lee Rim chinh phục được trái tim của hàng triệu độc giả nhưng lại trở thành mớ hỗn độn, tào lao trong mắt Goo Hae Ryung. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, thái tử không khỏi ngỡ ngàng bởi sự bộc trực của tiểu thư họ Goo, cô chê bai thẳng thắn tác phẩm nghệ thuật của anh và cho rằng tác giả này mơ mộng, ảo tưởng quá nhiều, không có một chút thực tế nào. Hơn nữa, cô còn bày tỏ sự e ngại khi đất nước mình sinh sống lại có một kẻ "chân không chạm đất" như tác giả Maehwa.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 9.

Ban đầu, thái tử cứ ngỡ gặp được nàng thơ khi chứng kiến Goo Hae Ryung đang say sưa thưởng thức tác phẩm của mình

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 10.

Đến lại gần bắt chuyện thì cô tuôn ra một tràng những lời bình khắt khe về cuốn tiểu thuyết.

Trong một diễn biến khác, đang trên đường đi dạo thì Goo Hae Ryung bỗng gặp phải một tên cướp nhỏ tuổi, cậu nhóc lao đến giật túi đồ của cô rồi nhanh chóng chạy trốn. Tuy nhiên, vì kinh nghiệm cướp bóc còn non nớt nên cậu đã bị Hae Ryung tóm gọn trong "một nốt nhạc".

Điều tra về cậu bé này, Hae Ryung sững sờ khi biết cậu bị cha mẹ bán rẻ cho một thương gia quý tộc, với tư cách cung cấp nô lệ. Hàng ngày, cậu bé bất hạnh bị thương gia sai đi ăn cắp, ăn trộm đồ của thiên hạ để kiếm tiền mang về cho họ.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 11.

Tên cướp nhỏ tuổi chạy thục mạng bỏ trốn

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 12.

"Tôi không có bố mẹ" – đứa trẻ lạnh lùng đáp trả Hae Ryung.

Goo Hae Ryung bày tỏ việc muốn giúp cậu bé đáng thương được tự do thì bị tên thương gia gạt phăng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tính toán, thương gia quyết định xé tan bản khế ước nô lệ của cậu bé bất hạnh như nguyện vọng của cô Goo nhưng lại kèm thêm một điều kiện cực to lớn, đó là đóng giả Maehwa và ký tặng lên sách cho dân làng. Việc này chủ yếu giúp thương gia cùng đồng bọn thu được lợi nhuận "siêu to khổng lồ" từ những cuốn sách đính kèm chữ kí độc quyền của tác giả mạo danh.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 13.

Hai bên giao kèo phi vụ giả mạo tác giả thành công

Vì quá thương cậu bé nên Goo Hae Ryung đã chấp nhận điều kiện phía trên. Tại buổi kí tặng, cô giấu mặt sau một tấm rèm mỏng và cất tiếng đọc truyền cảm từng dòng, từng chữ trong cuốn tiểu thuyết của Maehwa và nhận được tràng pháo tay giòn giã của hàng ngàn người hâm mộ.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 14.

Ngay sau đó, thái tử Lee Rim xuất hiện và ngỏ ý muốn chiêm ngưỡng dung nhan của tác giả mạo danh. Anh vén tấm rèm và không khỏi sửng sốt khi gặp lại Goo Hae Ryung, người luôn miệng chê bai tiểu thuyết của mình viển vông, dở ẹc. Tập phim kết lại với khoảnh khắc chạm mặt đầy bối rối của chàng và nàng.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 15.

Cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" gặp lại nhau trong sự bất ngờ

Bên cạnh đó, phim cũng bóng gió đề cập đến việc hoàng thượng ban lệnh cấm phát hành những cuốn sách ngôn tình lãng mạn, bởi loại sách này chứa đựng nhiều cảnh nóng và tư tưởng hiện đại, không phù hợp với chế độ phong kiến lúc bấy giờ của đất nước. Tương lai của Lee Rim với sự nghiệp cầm bút còn rất nhiều chông gai đang chờ đợi phía trước.

Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung: Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung ném đá “sấp mặt” vì viết sách quá dở! - Ảnh 16.

Những tác phẩm văn chương kiệt tác của Maehwa bị đóng dấu đỏ cấm phát hành

Trong ngày đầu tiên lên sóng, bộ phim đã đạt mức rating mở màn là 4% cho tập 1 và 6% cho tập 2. Nhà Sử Học Tân Binh Goo Hae Ryung sẽ tiếp tục phát sóng vào 2 tập liên tiếp, mỗi tập 30 phút vào lúc 8h55 (giờ địa phương) thứ Tư – thứ Năm hàng tuần trên đài truyền hình MBC và hạ tầng Viki.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy nội dung "Rookie Historian Goo Hae Ryung" thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.