Ronaldo chơi suốt 90 phút trận bán kết lượt về gặp Atletico nhưng có một đêm thi đấu không nổi bật, trái ngược với màn trình diễn chói sáng một tuần trước. Nhưng pha tỏa sáng của Karim Benzema: đi bóng ảo diệu qua 3 cầu thủ Atletico trước khi chuyền bóng cho Isco làm bàn đã giúp Real tránh khỏi ác mộng.
Trong phòng thay đồ, toàn đội Real có bức chụp chung mừng thắng lợi. Ronaldo, đứng cuối hàng, không muốn "mất đầu" trong ảnh nhóm đã sử dụng bí kíp quen thuộc: nhón hai chân để xuất hiện bảnh bao trong khung hình.
Ronaldo không ngần ngại "ăn gian" chiều cao, kể cả khi không có nguy cơ bị người phía trước che mặt. Trong những lần chụp hình lưu niệm trước trận, dù có vị trí thông thoáng, Ronaldo vẫn cố nhón chân để trông có vẻ anh là người cao nhất đội. Ronaldo chưa bao giờ ngại khi bị người khác nói về điều này. Bởi CR7 là người bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, đặc biệt là ở hình thức.
Sau trận lượt đi gặp Atletico, Ronaldo được ca ngợi hết lời, được các fan chế ảnh ví như siêu nhân, người hùng. Ngược lại, trận lượt về im tiếng khiến Ronaldo bị mỉa mai. Trong tình huống nhảy lên tranh chấp với Diego Godin, gương mặt của Ronaldo đương nhiên không thể ở trạng thái bình thường. Khi bắt được tấm ảnh này, nhiều người đã hả hê chế ảnh, và so sánh với bực tượng "thảm họa" đặt tại sân bay quốc tế Cristiano Ronaldo tại đảo Madeira.