Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:01 29/03/2017

Pha đốt đền của trung vệ Joao Cancelo ở những phút bù giờ đã khiến công sức của Ronaldo trước đó đổ sông đổ bể trong trận giao hữu với Thụy Điển.

Bồ Đào Nha 2-3 Thụy Điển

Ghi bàn: Ronaldo 18', Granqvist 34' (phản lưới) - Claesson 57'-76', Cancelo 90'+3 (phản lưới)

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Marafona, Joao Cancelo, Bruno Alves, Eliseu, Luis Neto, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Danilo Pereira, Renato Sanches, Gelson Martins, Ronaldo.

Thụy Điển: Johnsson, Granqvist, Krafth, Helander, Claesson, Sebastian Larsson, Johansson, Hult, Sam Larsson, Nyman, Thelin.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 3.

Cristiano Ronaldo nâng cao chiếc cúp vô địch EURO trước trận giao hữu với Thụy Điển, diễn ra trên SVĐ Maritimo ở đảo Madeira - quê nhà của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 4.

Sau màn rước cúp, đội trưởng Ronaldo trở lại lĩnh xướng hàng công Seleccao bên cạnh những cầu thủ trẻ như Gelson hay Bernardo Silva.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 5.

Nhập cuộc đúng tính chất của một trận giao hữu, hai đội thay nhau tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 6.

Phút 17, Ronaldo giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau pha đệm bóng cận thành, và người kiến tạo cho chân sút thuộc biên chế CLB Real Madrid là cầu thủ trẻ Gelson.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 7.

Đây là bàn thắng thứ 71 của CR7 sau 138 trận ra sân cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 8.

16 phút sau đó, niềm vui nhân đôi cho đội chủ nhà sau khi Andreas Granqvist (Thụy Điển) đưa bóng về lưới nhà sau pha dứt điểm của Gelson.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 9.

Có hai bàn thắng dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên, HLV Fernando Santos đã đưa ra hàng loạt những sự thay đổi ở đầu hiệp thi đấu thứ 2, và hệ quả là họ phải nhận bàn thua tới từ Viktor Claesson ở phút 57.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 10.

Một phút sau đó đội trưởng Ronaldo cũng được cho ra nghỉ trong những tràng pháo tay từ trên khán đài.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 11.

Vắng CR7, Bồ Đào Nha như rắn mất đầu, phút 76 Viktor Claesson có bàn thắng thứ 2 cho đội khách sau pha đệm bóng tinh tế từ quả đá phạt góc của Jimmy Durmaz.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 12.

Nhận hai bàn thua quá chóng vánh, Bồ Đào Nha không còn là chính mình với hàng công vô hồn và hàng thủ lỏng lẻo. Minh chứng rõ nét nhất cho điều đó đến ở phút bù giờ thứ 3, khi hậu vệ Joao Cancelo có pha lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Marafona.

Ronaldo khai hỏa, Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Thụy Điển - Ảnh 13.

Tuy không thể giúp CĐV quê nhà hưởng niềm vui chiến thắng, thế nhưng thành tích 71 bàn của Ronaldo cũng giúp anh sánh ngang với huyền thoại Klose trong danh sách 10 chân sút vĩ đại nhất thế giới ở cấp độ ĐTQG.