Ronaldo bóng gió hờn trách ban lãnh đạo sau thất bại của Real Madrid

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 02/11/2017

Cristiano Ronaldo cho rằng việc để các trụ cột ra đi vào mùa hè, mà không có sự thay thế xứng tầm là nguyên nhân quan trọng khiến Real Madrid sa sút, mới nhất là trận thua tan nát 1-3 trước Tottenham ở Champions League.

Real Madrid, đương kim vô địch Champions League, vừa nhận thất bại xấu hổ 1-3 trước Tottenham. Trước đó ít ngày, đương kim vô địch La Liga còn bị hạ gục bởi đội bóng bé nhỏ Girona. Hai thất bại trong vòng một tuần, đó như là cú tát vào niềm kiêu hãnh của Real Madrid.

Ronaldo bóng gió hờn trách ban lãnh đạo sau thất bại của Real Madrid - Ảnh 1.

"Những cầu thủ mới của chúng tôi có tiềm năng, nhưng họ còn quá trẻ. Chính Morata, James Rodriguez, Pepe (những cầu thủ đã bị bán) làm chúng tôi mạnh hơn", Ronaldo chia sẻ sau thất bại trên sân Wembley. 

"Tôi không nói đội hình hiện tại tệ hơn mùa trước. Chỉ là ít kinh nghiệm hơn, mà đây lại là vấn đề quan trọng. Đây không phải là lời bao biện cho thất bại. Sự thật là như vậy".

Mùa hè vừa qua, Real Madrid bán đi một loạt cầu thủ tài năng như James, Morata. Trong khi lại mua về những cầu thủ trẻ ở dạng tiềm năng, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp cao. Ngoài ra, những ca chấn thương, thẻ phạt còn khiến lực lượng Los Blancos mỏng đi, và không đạt kết quả như mong đợi. 

Ronaldo bóng gió hờn trách ban lãnh đạo sau thất bại của Real Madrid - Ảnh 2.

"Tôi không biết tại sao mọi người lại nói Real đang khủng hoảng", Ronaldo nói thêm. "Chúng tôi có thể thua 3, 4 trận nhưng không thể gọi là khủng hoảng. Đừng quên quá nhanh những thành công mà chúng tôi đã tạo ra". Ronaldo cũng chỉ ra việc Gareth Bale và Dani Carvajal chấn thương làm sức mạnh của đội suy yếu.

Sau nhiều mùa giải liên tiếp bùng nổ, mùa này Ronaldo mới chỉ ghi 1 bàn ở La Liga. Cơn hạn bàn thắng của CR7 khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. "Tôi rất bình tĩnh và không cảm thấy lo lắng gì cả", Ronaldo nhấn mạnh.

Chủ nhật này, Real Madrid sẽ tiếp đón Las Palmas trên sân nhà Bernabeu với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng nếu không muốn sớm buông súng đầu hàng Barca trong cuộc đua vô địch. Real Madrid hiện xếp thứ ba ở La Liga, kém Barca tận 8 điểm.