Ronaldinho gửi thư cho chính mình: Thứ bóng đá tự do như chim trời là đây

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 21:10 12/01/2017

Trong bức thư này, Ronaldinho tâm sự về lúc mất cha, về phong cách chơi bóng và về người đàn em Messi.

"Bức thư gửi bản thân" là bài viết được Ronaldinho mới đây chia sẻ đến người hâm mộ. Đầu thư, "chàng vẩu" chào bản thân mình năm 8 tuổi và kể về nỗi mất mát lớn nhất khi còn bé. Bố của Ronaldinho đã qua đời vì một tai nạn.

Ronaldinho gửi thư cho chính mình: Thứ bóng đá tự do như chim trời là đây - Ảnh 1.

Đây là mất mát quá lớn với Ronaldinho nhưng cũng giúp cậu bé 8 tuổi xác định những gì sẽ đi trong tương lai. "Chơi với tâm thái tự do, chơi với trái bóng". Lời dặn của bố luôn thôi thúc Ronaldinho.

Ở những dòng tiếp theo, Ronaldinho nhớ lại tuổi thơ gắn chặt với trái bóng tròn, khai tài năng của anh sớm được bộc lộ.

"Tuổi thơ của cậu sẽ rất khác biệt. 13 tuổi, mọi người sẽ bắt đầu nói về cậu rất nhiều. Họ sẽ nói về kĩ thuật cá nhân và những gì cậu có thể làm được với trái bóng. Với cậu lúc đó, bóng đá chỉ là một trò chơi đơn thuần. Nhưng khi cậu sang tuổi 14 vào năm 1994, World Cup đã cho cậu thấy rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao".

Thời gian thoi đưa, dù có gặp khó khăn như thế nào, chàng thanh niên Ronaldinho vẫn nhớ như in những lời cha dặn lúc bé. Anh vẫn "cố chấp" với thứ bóng đá tự do của mình, mặc cho những lời góp ý.

Ronaldinho gửi thư cho chính mình: Thứ bóng đá tự do như chim trời là đây - Ảnh 2.

Ronaldinho và anh trai.

"Sẽ có vài HLV, thực ra chỉ một, ông ta nói rằng cậu không thể chơi bóng như cách cậu muốn. Ông ta nghĩ cậu cần nghiêm túc hơn, ngừng xử lý bóng rườm rà. 'Cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành một cầu thủ bóng đá'. Ông ta nói vậy. Hãy dùng những lời nói đó làm động lực. Dùng nó để tập trung vào mục tiêu. Và rồi hãy nghĩ đến những cầu thủ biến bóng đá trở nên đẹp đẽ như Dener, Maradona, Ronaldo. Hãy nghĩ về những gì bố đã dạy, hãy chơi bóng tự do. Chơi bóng với niềm vui. Đó là điều mà vài HLV sẽ không hiểu nhưng khi cậu ở trên sân bóng, sẽ không có tính toán nào trong đầu cả. Nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Trước khi cậu nghĩ ra phương án trong đầu, đôi chân đã đưa ra quyết định rồi. Sự sáng tạo sẽ đưa cậu tiến xa hơn là sự tính toán".

Ronaldinho gửi thư cho chính mình: Thứ bóng đá tự do như chim trời là đây - Ảnh 3.

Ronaldinho, anh trai và chú chó thời thơ ấu.

"Cậu sẽ ra mắt đội tuyển Brazil. Một chuyện thú vị sẽ xảy ra. Cậu sẽ đến muộn hơn những đồng đội một ngày vì phải thi đấu cho Gremio tại chung kết Campeonato Gaucho, đối đầu với Internacional. Và cầu thủ đang thi đấu cho họ chính là Dunga, đội trưởng tuyển Brazil vô địch World Cup 1994. Cậu sẽ thi đấu rất tốt trận đó. Sau hôm đó, cậu đến sân tập của tuyển Brazil - những người mà cậu nhìn thấy họ vô địch World Cup 94 - sẽ là những người đồng đội của cậu. Họ sẽ bàn tán về một cậu bé mặc áo số 10. Họ đang nói về cậu đấy. Cậu bé mà đã rê bóng qua Dunga. Họ sẽ nói về bàn thắng giúp đội giành chức vô địch của cậu. Nhưng đừng có quá tự tin đấy nhé, vì họ sẽ không dễ dãi với cậu đâu. Đó sẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất đời cậu. Khi đã đạt ở trình độ đó, mọi người sẽ đặt nhiều kì vọng ở cậu. Liệu cậu sẽ tiếp tục chơi bóng theo cách của mình? Hay bắt đầu chơi bóng theo cách bài bản? Hay chơi bóng một cách đầy toan tính? Điều duy nhất tôi khuyên cậu là: Hãy là chính mình. Hãy tự do. Đó là cách cậu sống cuộc đời của cậu".

Điều gì mà Ronaldinho tự hào nhất trong cả sự nghiệp chơi bóng? Đó không phải là danh hiệu Quả bóng vàng, là chức vô địch World Cup. Để lại di sản và hình thành lối chơi ở Barca mới là điều làm Ronaldinho thổn thức mỗi khi nhớ về.

Ronaldinho gửi thư cho chính mình: Thứ bóng đá tự do như chim trời là đây - Ảnh 4.

Ronaldinho bên cạnh Xavi và Carles Puyol.

"Điều gì khiến cậu cảm thấy tự hào nhất, đó chính là thay đổi phong cách chơi bóng ở Barca. Khi cậu mới đến Tây Ban Nha, Real Madrid là thế lực lớn nhất. Nhưng khi cậu rời đi, những đứa trẻ ở đây chỉ mơ được chơi bóng với phong cách Barca. Tin tớ đi, vai trò của cậu quan trọng hơn nhiều so với việc thi đấu trên sân".

Ronaldinho cũng dành những lời tốt đẹp để nói về Lionel Messi. "Ở Barca cậu sẽ nghe thấy tên của một đứa nhóc ở đội trẻ. Nó cũng mặc áo số 10 giống cậu, nhỏ con giống cậu, và chơi bóng giống cậu. Cậu nhóc này quả thật rất khác biệt. Nhóc đó tên là Lionel Messi".

Ronaldinho gửi thư cho chính mình: Thứ bóng đá tự do như chim trời là đây - Ảnh 5.

Ronaldinho và cậu nhóc Messi 18 tuổi.

"Cậu sẽ nói với HLV mang Messi lên đội một để chơi bóng cùng cậu. Cậu sẽ chạy lại và nhớ đưa một lời khuyên cho Messi thế này: 'Hãy chơi bóng bằng niềm vui. Chơi với tâm thế tự do phóng khoáng. Hãy chơi thực sự với quả bóng'. Thậm chí khi cậu rời đi, phong cách ấy vẫn còn hiện diện ở Barca cùng với Messi".

Ronaldinho từng giành hai Quả bóng vàng năm 2004 và 2005. Anh cũng đoạt các danh hiệu cao quý như La Liga, Champions League, World Cup.

Ronaldinho không thi đấu chuyên nghiệp kể từ khi rời Fluminense năm 2015. Có thể anh sẽ tuyên bố giã từ sự nghiệp vào năm nay.