Romelu Lukaku: Khi con quái vật của M.U đang bừng tỉnh

Tuấn Cương, Theo Thể Thao & Văn Hóa 07:09 12/03/2018

Muốn biết Romelu Lukaku đáng sợ như thế nào, hãy hỏi Dejan Lovren. Trung vệ Liverpool đã trải qua 90 phút thảm họa tại Old Trafford vì phải đối đầu với tiền đạo người Bỉ. “Con quái vật” Lukaku đang bừng tỉnh.

Romelu Lukaku: Khi con quái vật của M.U đang bừng tỉnh - Ảnh 1.

Rashford đương nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất trận đại chiến giữa M.U và Liverpool khi lập cú đúp cho đội chủ sân Old Trafford. Nhưng Lukaku cũng rất xứng đáng được ca ngợi khi đã góp công vào cả hai bàn thắng ấy và thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với hàng phòng ngự đội khách.

Đấu sức với Lukaku chỉ có thua

Dejan Lovren, với chiều cao 1m88, đã trở lên thực sự thấp bé so với Lukaku (1m90) trong tình huống không chiến trước khi dẫn đến bàn mở tỷ số của Marcus Rashford. “Số 9” của M.U đơn giản là di chuyển nhanh hơn, bật cao hơn trung vệ Liverpool, để đón đường phát bóng của David De Gea và biến nó thành một pha kiến tạo cho Marcus Rashford băng xuống rất nhanh ở phía dưới. Rashford đã xoay trở cực khéo, và dứt điểm đầy uy lực, song rõ ràng anh đã có một khoảng trống rất lớn nhờ Lukaku đã di chuyển lên trên, kéo theo Lovren lên.

Chỉ 10 phút sau, De Gea lại phát bóng, Lukaku lại là người tranh chấp trên không với Lovren. Lần này, Lovren đã áp sát hơn, nhưng Lukaku tỳ khỏe đến mức trung vệ Liverpool bật cả ra sau. Và sau đó, bất chấp bị Emre Can gây sức ép từ phía sau, Lukaku vẫn trụ vững để chọc khe cho Juan Mata băng xuống. Tiền vệ người Tây Ban Nha không thể dứt điểm thành công, nhưng trái bóng bật ra đã được Rashford lao vào dứt điểm cực chính xác.

Tháng Mười năm ngoái, Dejan Lovren chính là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận lượt đi diễn ra tại Anfield. Anh là một nhân tố quan trọng trong việc khóa chặt Lukaku, hay chính xác hơn là ngăn không cho trái bóng đến chân tiền đạo người Bỉ. Khác biệt giữa hai trận đấu chính là việc Lukaku đã di chuyển rộng hơn, buộc đối phương phải di chuyển theo, thay vì chỉ cắm ở mỗi phía trên vốn dễ bị vây ráp hoặc bẫy việt vị. Nền tảng thể lực của Lukaku vẫn cực lớn, song điều đáng sợ là những pha xử lý của anh đã gọn gàng hơn nhiều, chứ không còn vụng về nữa.

Lukaku không chỉ biết ghi bàn

Lukaku đã ghi 23 bàn thắng ở mùa giải này, và sẽ không quá ngạc nhiên, nếu anh cán mốc 30 bàn thắng sau khi kết thúc mùa giải này. Nên nhớ, trong lịch sử M.U, chỉ có 11 cầu thủ đạt được cột mốc ấy, và Lukaku rất có thể sẽ là người thứ 12 lập được kỳ tích ấy.

Nhưng ngay cả khi Lukaku không ghi bàn, anh vẫn đáng sợ. Trận đấu với Liverpool là minh chứng gần nhất. Với chiều cao 1m90 và cân nặng gần 1 tạ, anh có khả năng làm tường cực tốt, và có thể đóng vai trò như một “ngọn hải đăng” để nhận bóng và phân phối cho các vệ tinh xung quanh. Tất nhiên, Lukaku cũng không quá nặng nề, và đủ tốc độ trong những tình huống cần tới sự bứt phá ở tuyến trên. Về mặt này, anh được đánh giá cao hơn hẳn Ibrahimovic, cầu thủ đã quá già và không còn thích hợp cho những pha đua sức nữa.

Mùa giải trước, ngoài 26 bàn thắng đã ghi cho Everton, Lukaku còn có 8 pha kiến tạo thành bàn – cao nhất kể từ khi anh đến xứ sở sương mù. Mùa này, ngoài 23 bàn thắng ghi được, anh đã cân bằng số pha kiến tạo tốt nhất của mình tại Anh. Và thành tích này rất có thể sẽ còn cao bởi vẫn còn hơn 2 tháng nữa, mùa giải 2017-18 mới kết thúc.

Lukaku đến M.U với những ngờ vực bởi anh từng thất bại thảm hại ở Chelsea, bởi áp lực quá lớn từ cái giá 75 triệu bảng. Nhưng anh đã trả lời tất cả bằng những màn trình diễn thuyết phục trên sân cỏ. Anh đã liên tục hoàn thiện mình, bằng việc thi đấu đồng đội hơn, nâng cao nhãn quan chiến thuật hơn, chuyền bóng chính xác hơn, để chứng tỏ cho tất cả thấy rằng, mình không chỉ là một tay săn bàn 'vai u, thịt bắp', mà còn có thể đóng vai trò như một người kết nối về lối chơi.

Didier Drogba từng bị coi là một chân gỗ khi mới đến với đội của Mourinho, và phần sau đó đã là lịch sử. Lukaku cũng đang đi theo con đường ấy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày