Rơi nước mắt với tình cha con trong bom tấn "Đảo Địa Ngục"

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/08/2017

Nổi bật lên giữa tuyến nhân vật chính của "Đảo Địa Ngục" là câu chuyện đẹp đẽ về hai cha con người Triều Tiên Lee Kang Ok (Hwang Jung Min) và So Hee (Kim Soo Ahn).

Còn nhớ thời điểm này năm ngoái, phòng vé Việt sôi sục vì cơn sốt Hàn Quốc Train to Busan, bộ phim từng lấy đi bao nước mắt của khán giả một phần vì tình cha con giữa anh nhân viên bận rộn Seok Woo (Gong Yoo) và cô con gái Soo Ahn (Kim Soo Ahn).

Năm nay, điện ảnh Hàn lại mang đến cho người hâm mộ Việt Nam một câu chuyện đầy xúc động khác về tình phụ tử trong Battleship Island (Đảo Địa Ngục). Chúng ta gặp lại cô bé Kim Soo Ahn trong vai trò So Hee, con gái của nhạc trưởng Lee Kang Ok do tài tử Hwang Jung Min thủ vai. Hai cha con cùng nhau vượt qua cuộc hành trình từ Triều Tiên đến Nhật Bản với hi vọng tìm kiếm cơ hội mới cho ban nhạc, nhưng cuối cùng lại bị mắc kẹt ở hòn đảo Hashima nơi được ví như địa ngục trần gian.

Rơi nước mắt với tình cha con trong bom tấn Đảo Địa Ngục - Ảnh 1.

Mở đầu của những bi kịch trong phim Hàn nhiều khi lại là sự hài hước, tức là bạn sẽ được các đạo diễn, biên kịch đưa đẩy bằng vài pha gây cười trước khi họ khiến bạn phải sụt sùi nước mắt. Câu chuyện của gã nhạc trưởng họ Lee trong Đảo Địa Ngục cũng bắt đầu một cách đầy vui tươi như vậy. Ngày hôm ấy, ông cùng các anh em biểu diễn trên sân khấu, nhưng rồi vì lo tán tỉnh một bà cô mà bị con gái "mắt lườm môi nguýt" đấm vào bụng. Sau màn cảnh cáo, cả hai lại trở thành những đồng nghiệp ăn ý trên sân khấu, tỏa sáng như những ngôi sao thực thụ. Và rồi khi buổi biểu diễn kết thúc giữa chừng, họ lại trở về làm cặp bố con đáng yêu, chọc cười khán giả.

Rơi nước mắt với tình cha con trong bom tấn Đảo Địa Ngục - Ảnh 2.

Khi con tàu rời Triều Tiên mang theo hai bố con tới Nhật Bản, đó cũng là lúc Lee Kang Ok nhận ra có điều gì đó không đúng trong chuyến hành trình vượt biển đầy tham vọng của ông. Không phải là sự tiếp đón nồng hậu từ phía Nhật Bản dành cho ban nhạc đến từ Triều Tiên như lời hứa hẹn trước đó, không phải cơ hội phát triển sự nghiệp tại đất nước mới, gã nhạc trưởng và con gái đã bị chia cắt trên hòn đảo Hashima. Tại đây, ông bị đẩy vào các mỏ than đầy rẫy rủi ro còn con gái ông, So Hee, tàn nhẫn hơn, bị lôi đi để làm nô lệ tình dục cho lính Nhật.

Nước mắt đau đớn của cô bé 8 tuổi khi đứng trước bàn tiệc toàn người lớn như cào xé ruột gan khán giả. Còn ở một nơi nào đó, người cha vẫn luôn nghĩ cách để cứu con gái khỏi bàn tay bẩn thỉu của những tên người Nhật. Thật may là cũng chính nhờ tài năng của mình, họ đã có một cuộc sống tốt hơn so với những người Triều Tiên có mặt trên hòn đảo lúc ấy. Thế nhưng, nguy hiểm vẫn không ngừng rình rập bất kì ai.

Rơi nước mắt với tình cha con trong bom tấn Đảo Địa Ngục - Ảnh 3.

Còn gì đau đớn hơn khi đây sẽ là lần cuối bạn được nhìn thấy cô con gái bé bỏng trước khi rời xa con mãi mãi vì tương lai của con? Còn gì xót xa hơn khi phải để cô bé ấy chứng kiến cảnh cha mình bị đày đọa, cảnh đồng đội phản bội, tàn sát lẫn nhau? Còn gì kinh khủng hơn khi không thể ngăn cô con gái vô tội khỏi cuộc chiến tàn khốc mà những con quỷ đội lốt người đã gây ra?

Trong bất kì hoàn cảnh nào, vẫn luôn có một người cha cố gắng được ở bên con, chở che cho con, làm mặt cười để con có niềm vui ngay cả khi khó khăn nhất. Cho đến phút cuối cùng, tình phụ tử thiêng liêng ấy vẫn là thứ dẫn dắt toàn bộ câu chuyện của Đảo Địa Ngục, khiến người xem thấy được sự tàn khốc của chiến tranh nhưng cũng đồng thời cảm nhận được tình người đẹp đẽ tỏa sáng giữa mưa bom bão đạn.

Rơi nước mắt với tình cha con trong bom tấn Đảo Địa Ngục - Ảnh 4.

Hwang Jung Min và Kim Soo Ahn đã có màn thể hiện hoàn hảo cho vai diễn lần này của họ. Vẫn luôn tài năng, duyên dáng như vậy, liệu còn ai có thể vào vai một người cha tận tụy, ân cần mà cũng có chút ngờ nghệch xuất sắc hơn ngôi sao của Ode to My Father? Và với Kim Soo Ahn, cô bé lại lần nữa khiến người xem rung động bởi lối diễn xuất tự nhiên, vượt xa độ tuổi nhỏ bé của mình. Đây xứng đáng được gọi là gương mặt nhí được khao khát nhất nhì Chungmuro hiện tại, xứng đáng là đại diện của một thế hệ diễn viên trẻ đầy hứa hẹn của điện ảnh Hàn Quốc trong tương lai.

Rơi nước mắt với tình cha con trong bom tấn Đảo Địa Ngục - Ảnh 5.

Đảo Địa Ngục được xây dựng dựa trên những ghi chép về hòn đảo Hashima (hay còn gọi là Đảo Chiến Hạm vì hình dáng của nó giống với một chiến hạm), một di sản thế giới được UNESCO công nhận nhưng lại chứa đựng một phần lịch sử đau thương của người Hàn. Vào năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ hai gần kết thúc, hàng trăm người Triều Tiên đã bị phe Nhật bắt lên một chuyến tàu tới Hashima để khai thác than hoặc trở thành phụ nữ giải khuây cho lính Nhật. Tác phẩm của đạo diễn Ryu Seung Wan kể về cuộc chạy trốn trở về quê hương của 400 con người bị bóc lột trên hòn đảo. 

Đảo Địa Ngục (Battleship Island) hiện đang công chiếu trên toàn quốc.