Rơi nước mắt chuyện em bé hy sinh bản thân cứu sống cha mẹ

Đỗ Quyên, Theo Giadinh.net 15:24 20/03/2017

Câu chuyện em bé xả thân cứu bố mẹ thoát chết trong gang tấc như một minh chứng cho sự thiêng liêng của tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Hành động dũng cảm của các em nhỏ đã được lưu truyền và ca ngợi mãi mãi.

Tình cảm cha mẹ và con cái luôn được nhắc đến như một câu chuyện thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Người ta nói "nước mắt chảy xuôi", nghĩa là cha mẹ luôn dành những điều tốt đẹp đối với con cái. Những câu chuyện dưới đây lại khiến người ta xúc động bởi tình cảm đền đáp đầy yêu thương của các em bé dành cho cha mẹ.

Bé trai 8 tuổi cứu bố bị xe hơi 1,3 tấn đè lên người

Năm 2016 theo tờ CNN, một sự cố xảy ra khi anh Stephen Parker và hai con trai JT 8 tuổi, Mason 17 tuổi đang sửa chiếc Toyota Prius tại nhà mình ở thành phố Sugar, bang Idaho. Theo đó, ông bố Stephen Parker đã bị chiếc xe đổ lên người trong lúc đang chỉnh sửa trục xe. Lúc ấy chỉ có cậu con trai 8 tuổi JT ở bên cạnh anh.

Rơi nước mắt chuyện em bé hy sinh bản thân cứu sống cha mẹ - Ảnh 1.

Cậu bé 8 tuổi JT đã cứu sống cha mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Người bố kể lại: "Tôi hét lên gọi JT khi đó đang ở phía bên kia của chiếc xe rằng 'Hãy dùng kích nâng xe nhanh lên. Kích xe lên đi". Anh còn bổ sung: "Tôi không thể cử động được. Tôi bị mắc kẹt bên dưới xe, sau đó thì ngất đi. Mọi việc lúc đó phụ thuộc hoàn toàn vào thằng bé. Tôi đã nghĩ nó không thể nào kích xe lên được đâu bởi tôi và cậu con trai lớn mới cùng nhau kích xe như thế có một lần".

Thật may, cậu bé JT mới chỉ 8 tuổi nhưng lại vô cùng dũng cảm. Cậu đã không từ bỏ ý định hết sức để giải toát cho bố thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cụ thể, sau khi điều chỉnh cái kích xe, cậu bé nhảy lên nhảy xuống ở phần tay cầm của bệ kích dù chỉ nặng có 23 kg. Sau 15 phút, chiếc xe đã dần được nâng lên. JT lập tức chạy đi tìm Mason và bảo anh gọi cấp cứu.

Nhờ cấp cứu kịp thời, ông bố 2 con đã thoát chết dù bị gãy 13 chiếc xương sườn nhưng không bị tổn thương nghiêm trọng bên trong. Sự việc khiến nhiều người cảm động hơn là khi sau khi từ viện về, anh Stephen đã thử yêu cầu con trai kích xe lên một lần nữa, nhưng lần này, cậu bé không có đủ sức mạnh "siêu nhiên" như lần trước. Khi được hỏi làm cách nào JT có thể cứu bố ngoạn mục đến vậy, cậu bé trả lời: "Nhờ có các thiên thần".

Nhờ hành động dũng cảm cứu sống bố của mình, cậu bé 8 tuổi JT đã được Hội Chữ thập đỏ Greater Idaho trao tặng danh hiệu "Anh hùng" năm 2017.

Bé 11 tuổi bắn kẻ tấn công để cứu mẹ

Một điều kỳ diệu và gây xúc động nữa đã diễn ở thành phố Oklahoma, miền nam Mỹ, đó là sáng ngày 23/9/2014 một cô bé 11 tuổi đã có hành động dũng cảm đáng khen ngợi.

Rơi nước mắt chuyện em bé hy sinh bản thân cứu sống cha mẹ - Ảnh 2.

Tên tội phạm đã bị bắt giữ nhờ hành động của bé gái 11 tuổi.

Được biết Leo Henry, 25 tuổi đột nhập vào nhà bạn gái cũ Brandy Moreno ở thành phố Oklahoma và đâm cô bằng một con dao làm bếp, các nhà chức trách cho biết. Ngay lập tức bé Jayda Milsap đã dùng một khẩu súng lục bắn hai phát vào người Henry để cứu mẹ thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông này.

Một người hàng xóm đã kể lại hành động ấy của bé với một thái độ vô cùng ngưỡng mộ, người này còn hết lời ca ngợi: "Tôi nghĩ con bé đúng là anh hùng". Chính nhờ sự nhanh trí và dũng cảm của cô bé mà mẹ em đã được an toàn.

Bé gái 7 tuổi lấy thân mình đỡ 6 phát đạn cho mẹ

Thêm một câu chuyện vô cùng xúc động khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt đó là hành động lấy thân mình đỡ 6 phát đạn cho mẹ của một bé gái 7 tuổi. Bé gái ấy tên là Alexis Goggins sinh sống tại Detroit (Mỹ) được mọi người ca ngợi là "thiên thần", "anh hùng nhí". Cô bé đã cứu mẹ mình trong gang tấc và ngay trong khoảnh khắc phải đối mặt với tử thần.

Rơi nước mắt chuyện em bé hy sinh bản thân cứu sống cha mẹ - Ảnh 3.

Em bé này đã không tiếc thân mình chịu 6 phát đạn để bảo vệ mẹ.

Cụ thể, sự việc xảy ra năm 2007 khi người bạn trai của Selietha là Calvin Tillie tìm cách trả thù người tình cũ. Khi tên này cầm súng chuẩn bị bắn, bé Alexis Goggins nhào lên từ ghế sau xe, nằm vắt qua người mẹ và gào lên: "Không được làm đau mẹ cháu!"

Cuối cùng bé đã bị trúng 6 phát đạn và phải trải qua 7 cuộc phẫu thuật trong vòng 3 năm, bao gồm cả phẫu thuật lắp mắt nhân tạo. May thay, Alexis đã vượt qua số phận và bình phục một cách kỳ diệu.

Ngoài những gương mặt "anh hùng nhí" tiêu biểu trên, ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ cũng có em bé sẵn sàng hy sinh mình cứu cha mẹ. Đó là Diêm Sảnh Ngọc, 13 tuổi, người thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc đã lao vào đám cháy để cứu sống mẹ khỏi cái chết thảm. Hay bé Mumpy Sarkar, 12 tuổi, đến từ bang West Bengal, Ấn Độ đã tự tay kết thúc cuộc sống của mình với hy vọng rằng thận và giác mạc của em sẽ được dùng để mang lại sự sống cho cha và anh trai.

Hành động cứu cha mẹ của các em nhỏ đã khiến cho nhiều người không thể cầm được được nước mắt. Các em chính là những "siêu anh hùng" đáng được ca ngợi vì lòng dũng cảm cùng sự yêu thương. Và các em chính tấm gương sáng về lòng hiếu thảo để nhiều người khác phải học tập. Qua hành động ấy để thấy được tình cảm cha mẹ và con luôn là điều đáng trân trọng trong cuộc đời mỗi con người.