Vì cuộc đời rối ren, lòng người thay đổi, người tình đêm trước có thể bỏ đi nhưng những thỏi son đẹp thì sẽ luôn ở lại. Làm cho nàng xinh đẹp, làm cho nàng tươi tắn, làm cho nàng ngụy trang nỗi buồn bằng sự rực rỡ.
Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 1.

img

ôi yêu son quá nên "nhái" một câu thơ của Trương Nam Hương để minh họa. Tôi yêu những cô gái biết chọn cho mình những màu son đẹp. Chẳng cần gì nhiều. Có thể không kem nền, không chuốt mi, không má hồng, tóc rối tung cố tình, nhưng làn da mịn màng và ở trên đó là đôi môi đỏ như một đốm lửa hay trái mận cuối mùa chín nâu. Một đôi môi đòi hỏi sự chú ý và gợi lên những liên tưởng.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 3.

Mỗi khi buồn phiền, thất tình hay cảm thấy xấu xí, hay chẳng vì lý do gì, chỉ vì hôm nay vừa lãnh lương hay trưa nay lướt facebook thấy swatch son đẹp, thế là một cô gái có thể mua ngay về 1 thỏi son mới. Dù ở nhà nàng đã có 20 thỏi son, dù tất cả các sắc đỏ hay hồng hay nude lên môi đều như nhau, không ai phân biệt được. Nhưng vì sao phụ nữ vẫn điên đảo vì son và càng có nhiều thì càng thấy ít, càng không bao giờ đủ.

Vì cuộc đời rối ren, lòng người thay đổi, người tình đêm trước có thể bỏ đi nhưng những thỏi son đẹp thì sẽ luôn ở lại. Làm cho nàng xinh đẹp, làm cho nàng tươi tắn, làm cho nàng ngụy trang nỗi buồn bằng sự rực rỡ.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 4.

Vì mua son không phải đơn giản là mua một món hàng, mà là mua một giấc mơ. Giấc mơ mình xứng đáng với những gì đẹp nhất, xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng, được rạng rỡ mỗi ngày. Son là vũ khí ngọt ngào cho người phụ nữ khả năng biến hóa thành một người khác: đàn bà bản năng với son đỏ, lạnh lùng gợi cảm với son nude, tươi trẻ thuần khiết với son hồng, bí ẩn và tội lỗi với màu chocolate, màu rượu vang. Hoặc Chủ Nhật chỉ cần chút son bóng với tóc rối là có thể như cô sinh viên tung tăng ngoài phố.

Vì 2 lý do trên nên giá tiền để mua son không là vấn đề. 200 ngàn hay 2 triệu, tùy vào tiêu chuẩn mỗi người. Nhưng nàng có đòi nhà lầu, hột xoàn, kim cương gì đâu, chỉ thỏi son thôi mà, lẽ nào không thể được nuông chiều hay tự nuông chiều mình?

Làm đẹp là một ngành công nghiệp mang tính xu hướng rất cao. Giống như thời trang vậy, mỗi một thời điểm trong mỹ phẩm sẽ luôn có những trào lưu, sắc màu, chất liệu, sản phẩm được ưa chuộng hơn cả. Và cả năm đó người ta sẽ xoay quanh những trào lưu đó, cho đến khi cái mới xuất hiện. Việc các chị em sốt lên vì những loại son khác nhau vào từng thời điểm khác nhau trong năm phản ánh đúng đặc tính này. Đừng trách phụ nữ nông nổi, phù phiếm, bản chất của son phấn và cái Đẹp là mong manh.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 5.

Đừng trách phụ nữ nông nổi, phù phiếm, bản chất của son phấn và cái Đẹp là mong manh.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 6.

Bản thân tôi tôn thờ son đỏ nên cho phép tôi dành nhiều sự ưu ái cho tone màu này trong bài viết dưới đây. Có rất nhiều người hỏi tôi bí quyết để đánh son đỏ đẹp. Câu hỏi thường trực nhất vẫn là: làm sao để tô màu son như lửa này mà nhìn không bị già và sắc? Hôm nay tôi sẽ viết ra tất cả những gì cơ bản nhất về cách trở thành tâm điểm chú ý với son đỏ.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 7.

Vấn đề đầu tiên của son đỏ là: sự tự tin. Thản nhiên không ngại ngùng.

Tôi chưa thấy ai đánh son đỏ mà xấu đi cả. Không biết sao cái sắc màu ấy làm cho mọi phụ nữ trở nên… đàn bà hơn, gợi cảm hơn, kích thích trí tưởng tượng của người đối diện hơn. Vấn đề là bạn có tự tin với một đôi môi nổi bật đến thế hay không? Nếu bạn thấy ngại ngùng, thấy "hình như ai cũng nhìn mình", "có lẽ màu son này quá chói chang so với mình" thì sẽ không bao giờ đẹp được. Còn nếu bạn tự tin, bạn coi son đỏ cũng bình thường như… son dưỡng môi vậy thì chỉ cần mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans phủi ra một đống bụi thì đi đến đâu bạn cũng được coi là một quý cô "très chic". Vấn đề đầu tiên của son đỏ là: sự tự tin. Thản nhiên không ngại ngùng.

Môi đỏ đẹp nhất là môi đỏ rực, đỏ đúng nghĩa, đỏ chân chính. Có nhiều sắc thái đỏ khác nhau: đỏ ớt hay đỏ thẫm cherry hay đỏ rượu vang, ngả nâu chocolate... nhưng tóm lại càng lên màu thì càng đẹp.

Một là son bóng không màu, hai là lên màu rõ ràng, đừng nhờ nhờ xỉn xỉn ở giữa. Dĩ nhiên, mọi thứ đều có những lần đầu tiên. Ai cũng phải tập quen dần để rồi "dose" đỏ sẽ tăng lên.

Vậy bí quyết để đánh son đỏ nhìn tự nhiên là gì? Dùng ngón tay. Đầu tiên, sau khi bôi son dưỡng và để một chút cho lớp dưỡng ngấm vào môi, quẹt thỏi son vào giữa lòng môi trên và dưới. Sau khi quẹt xong, lấy ngón tay áp út tán son từ trong ra viền môi. Như thế, môi bạn sẽ đỏ mà không quá sắc sảo. Xong lớp thứ nhất, nếu vẫn muốn tăng màu, tiếp tục quẹt son vào lòng môi và dùng ngón tay tán ra. Phần ngoài viền môi sẽ nhòe, trẻ trung xinh tươi.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 8.

Vào những dịp đặc biệt, muốn son đỏ sắc sảo, bạn nên dùng cọ tán son. Để sắc sảo như các cô đào Thượng Hải 1920’s, người ta sẽ dùng cọ chấm kem che khuyết điểm xóa đi tất cả các phần lem nhem bên ngoài, để lại một làn môi hoàn hảo.  Năm nay, các màu son đậm và táo bạo như tím, hồng xác pháo, nâu rất được ưa chuộng.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 9.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 10.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 11.

Hôm nào buồn phiền thất tình trầm cảm thì càng phải đánh son đỏ cho đẹp nhức nhối và không ai biết mình đang vụn vỡ trong lòng. Cái hay của màu đỏ là khả năng giúp các cô gái nguỵ trang. Son đỏ giống như giày cao gót vậy, bên trong người mang có thể đang thấy đau gần chết nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy đẹp mà thôi.

Đầu tiên phải kể đến son kem lì Giorgio Armani Lip Maestro Intense Velvet. Năm 2016 son kem lì lên ngôi vì kết cấu kem mềm khi thoa nhưng chỉ sau vài giây son trở nên ráo mịn, bám vào môi nhiều giờ liền, ăn uống không trôi. Sau khi thử qua nhiều loại son kem lì, tôi ưng nhất Giorgio Armani. Những ai yêu son đỏ phải mua ngay màu #400 đỏ tươi và #406 đỏ bầm. Đây là son kem lì đẹp nhất, lên màu choáng ngợp và không làm môi khô bong như nhiều loại khác. Rất thích hợp để đi tiệc tùng, event, những nơi yêu cầu đôi môi đỏ hoàn hảo và không xê xích dịch chuyển không xuống màu trong ít nhất là 2 giờ liền.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 12.

Năm nay Chanel tung ra bộ trang điểm Le Rouge Collection trong đó có những sắc độ khác nhau của màu đỏ. Tôi muốn xỉu với "mùa thu cánh nâu" #59 Rouge Audace, lần đầu tôi lôi cây son ra đánh người ngồi cùng bàn khẽ kêu: "Trời ơi" tôi cũng không hiểu là trời ơi gì nhưng thôi kệ. #169 Rouge Tentation đỏ thẫm và đủ ẩm như trái cherry mọng sương. #56 Rouge Charnel đỏ hơi hồng lì và #57 Rouge Feu là đỏ cam. Có lẽ người ta không hiểu vì sao một người đàn bà cần 50 thỏi son đỏ khi mà thoa lên môi chúng gần như là không phân biệt được. Chính nàng cũng không hiểu vì sao. Mà cũng không cần phải hiểu. Chỉ là muốn vậy thôi.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 13.

Dior tung ra bộ sưu tập son lì Rouge Dior và tôi nói: những ai yêu son đỏ, không cần biết mô tê ất giáp gì, phải sở hữu ngay màu #999 - màu đỏ trứ danh của nhà Dior và #964 - màu của những trái mận chín nẫu, của môi màn đêm tội lỗi.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 14.

Cuối cùng là son đỏ Charlotte Tilbury dòng Hot lips: màu đỏ pha xíu xiu hồng đặc Trung Hoa mang tên Carina’s Love (màu duy nhất lấy cảm hứng từ một ngôi sao Châu Á là Lưu Gia Linh trong bộ 12 sắc môi - 12 người đàn bà quyền lực của Charlotte Tilbury). Kem CT luôn thơm như bánh kẹo, lên màu chuẩn xác, lì nhưng mềm, hứa màu nào lên đúng màu đó không ai cưỡng lại được. Cứ ra son là chị em khắp nơi điên đảo thôi. Ngoài ra, những cô gái Châu Á yêu màu hồng phải thử The Queen của CT – thỏi son lấy cảm hứng từ Nữ hoàng Anh Elizabeth II, hồng nhưng pha nhiều sắc đỏ nên không làm những làn da rám nắng bị bợt đi.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 15.

Năm 2016 cũng đánh dấu sự lên ngôi của xu hướng môi nâu được lăng xê bởi blogger Lily Maymac, chị em nhà Jenner, chị em nhà Hadid. 4 thỏi son nude mà các cô gái yêu vẻ đẹp bốc lửa cần phải có: Kylie Jenner màu Candy K, Kat von D màu Lolita II, Anastasia Beverly Hills màu Ashton, MAC Liptensity màu Smoke Almond.

Với tôi, son môi không chỉ là một món đồ trang điểm. Yêu son là một tinh thần, một thái độ. Tinh thần của người phụ nữ không làm phiền xung quanh với những muộn phiền mệt mỏi của riêng mình. Nàng tự giấu đi hết, để mỗi sớm mai thức dậy bước ra cửa chỉ trao đi một món quà duy nhất nàng luôn sẵn có: nụ cười hồng trên môi. Nàng không cho phép người khác nhìn thấy mình bù xù, xấu xí, nhợt nhạt. Son môi giúp nàng lừa dối xung quanh một chút, dù lòng trĩu nặng nhưng má luôn hồng và môi luôn màu nhung thẫm. Son cho người đàn bà sự mềm mại và sự mạnh mẽ. Mềm mại của tính nữ, của nhan sắc, của váy nhung đen môi đỏ tóc rối hẹn hò lả lơi. Mạnh mẽ để tô son kẻ mắt đẹp xinh, cuồng nhiệt và nồng nàn bất chấp sự thay đổi của cuộc đời và lòng người.

Rồi người cũng bỏ ta đi, may mắn quá còn son thì ở lại - Ảnh 16.

Theo Trí Thức Trẻ

10/11/2016