Robben - Ribery: Khi người ta sinh ra để dành cho nhau

THANH ĐÌNH - GN, Theo Trí Thức Trẻ 06:01 18/05/2019

Sau đêm nay, người ta sẽ không bao giờ được chứng kiến bộ đôi Robbery lướt đi trên mặt cỏ Allianz Arena, dày vò đối thủ và mang về chiến thắng. Họ chính thức lùi vào quá khứ, sau khi để lại dấu ấn không thể nào quên ở Bayern.

Vào buổi sáng tháng 8/2009, một chiếc Audi màu đen phóng đến trự sở của Bayern ở Munich. Khi cánh cửa bật mở, một ngôi sao bước ra trong bộ vest kaki màu kem.

Anh ta sẽ sớm cởi bỏ nó để khoác lên mình chiếc áo đỏ của Hùm xám được trao từ tay Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge, mà ông luôn cố gắng kéo căng nó khi chụp hình. Để vài phút sau, cái tên Arjen Robben in trên đó hiện diện một cách đầy đủ trên các mặt báo.

Thời điểm đó, người hâm mộ Hùm xám đặc biệt hạnh phúc. Thế nhưng họ vẫn không thể hình dung ra điều tuyệt vời nhất ở phía trước. Chỉ đến hôm sau, nó mới được hé mở.

Robben - Ribery: Khi người ta sinh ra để dành cho nhau - Ảnh 1.

Đó là phút 46 trận đấu với Wolfsburg, Robben được tung vào sân và có những bước chạy đầu tiên trong màu áo đỏ. Không lâu sau, cả Allianz Arena phải bật dậy trước pha bóng mang thương hiệu Robben: đi bóng từ cánh phải, cắt vào trung lộ và dứt điểm bằng chân trái. Nhưng bàn thắng chưa đến.

Phút 63, Ivica Olic rời sân và một ngôi sao khác bước vào. Là Franck Ribery. Khoảnh khắc đó, ít người nhận ra tính lịch sử của nó, khi bộ đôi Robben - Ribery lần đầu kết hợp, để cho ra đời cặp song sát Robbery trứ danh, khuấy đảo Bundesliga cũng như châu Âu suốt một thập kỷ.

5 phút sau, Ribery có bóng bên cánh trái. Anh nhanh chóng phát hiện Robben đang ở trước mặt và chuyền cho người đồng đội mới. Cầu thủ người Hà Lan tách khỏi các hậu vệ và tung ra cú sút. Bàn thắng được ghi, và Robben chạy về phía khán đài để ăn mừng, sau đó quay lại, ôm lấy Ribery thay cho lời cảm ơn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. 10 phút trước khi kết thúc trận đấu, Robben dẫn bóng từ cánh trái và thấy Ribery ngay phía trước. Khi bóng đã ở trong chân, Ribery liên tục đánh mắt sang để chắc chắn Robben đã kiếm được vị trí tốt, rồi trả lại cho cậu ta. Robben đã làm rất tốt với món quà, thậm chí tốt hơn lần trước, khi thực hiện thêm động tác giả khiến thủ môn và hai hậu vệ đối phương đổ rạp rồi mới dứt điểm bằng chân phải.

Một khởi đầu tuyệt vời cho kỷ nguyên rực rỡ. Chắc chắn họ sinh ra để dành cho nhau. Cả hai chưa từng chơi hay tập luyện cùng nhau, vậy mà cách thức di chuyển, tìm thấy nhau, phối hợp và dứt điểm, tất cả đồng bộ một cách đáng kinh ngạc. Nó đã luôn diễn ra như vậy, trong 10 năm.

Xét một cách kỹ lưỡng, lối chơi của Robben và Ribery có nhiều khác biệt. Robben giống như một tiền đạo cánh, với phong cách băng cắt từ cánh phải rồi dứt điểm quen thuộc và thuần thục đến mức anh ta nên được cấp bằng sáng chế. Ribery lại giống một số 10 chơi rộng, với khả năng đi bóng kỹ thuật ở tốc độ cao, sẽ đánh bại các hậu vệ trong khu cấm địa rồi đưa ra những đường chuyền sát thủ. Robben có một chút ích kỷ, trong khi Ribery lại có thừa sự hào phóng.

Nhưng chính vì lẽ đó, họ bổ sung cho nhau để cùng cất cánh. Như Robben tâm sự, ngay từ đầu anh biết sẽ hình thành mối quan hệ tuyệt vời với Ribery. "Bởi chúng tôi có cùng đam mê với bóng đá, cùng vào sân để tận hưởng, và cùng chung khát khao chiến thắng", ngôi sao người Hà Lan nói, "Cũng có những điểm khác, ví dụ tôi ghi nhiều bàn hơn còn Franck kiến tạo nhiều hơn, nhưng nói chung, các phẩm chất cả hai sở hữu là giống nhau".

Ngôi sao người Hà Lan cũng thừa nhận, cuộc sống của anh ở Bayern có lẽ đã không tốt đẹp như đã diễn ra nếu không có Ribery. "Tôi thực sự biết ơn anh ấy", Robben cho biết.

Robben - Ribery: Khi người ta sinh ra để dành cho nhau - Ảnh 3.

Đó là khi anh nhớ lại trận chung kết Champions League 2012, tại Allianz Arena. Vào phút 97, Ribery buộc phải rời sân vì chấn thương. Nhưng anh để lại món quà lớn cho chiến hữu của mình: quả phạt đền. Chỉ cần sút thành công, Bayern gần như sẽ đăng quang ngay tại sân nhà.

Robben bước lên, lấy đà và dứt điểm. Nhưng nó không đủ mạnh và hiểm hóc để đánh bại Petr Cech. Hệ quả là Chelsea giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu, còn Bayern nhận lấy nỗi đau. Là kẻ tội đồ, tương lai của Robben là dấu hỏi. Trước đó ở trận bán kết với Real, người ta cũng chứng kiến sự rạn nứt mối quan hệ Robbery khi một cuộc tranh cãi nổ ra, kết thúc là khuôn mặt bầm tím của cầu thủ người Hà Lan.

Nhưng Robben đã quyết định ở lại, vì Bayern, và vì Ribery. Ngôi sao người Pháp chủ động dàn hòa. Sau cái bắt tay, họ lại là Robbery, lại khiến mọi khung thành chao đảo và lại vào chung kết Champions League một lần nữa.

Tại Wembley, bàn thắng của Mario Mandzukic giúp Bayern vượt lên, nhưng pha đá phạt đền thành công của Ilkay Guendogan đẩy họ vào nỗi lo sợ về một cuộc lật đổ. Hùm xám chỉ thở phào, sau đó lên ngôi vô địch sau pha lập công phút 89 của Robben, với sự trợ giúp của Ribery.

Ribery khống chế hoàn hảo đường chuyền bổng và trong tư thế quay lưng với khung thành, cố gắng đánh gót về phía sau. Không có ai ở đó, nhưng bằng thần giao cách cảm, anh biết rằng Robben sẽ băng tới. Quả nhiên, cầu thủ người Hà Lan băng đến như một mũi tên và khéo léo đưa bóng vào lưới. Một sự phục sinh ngoạn mục của Robben và Ribery, cũng như khẳng định tính bền vững của mối quan hệ Robbery.

Sau 10 năm bùng nổ, cả hai tạo ra di sản khổng lồ với 18 danh hiệu lớn nhỏ cùng 233 bàn thắng (Robben 143, Ribery 90) và vô số khoảnh khắc ma thuật. Họ cũng giúp định hình lại phong cách Bayern, mang đến tốc độ, sự năng động và đam mê, đồng thời kiến tạo kỷ nguyên thành công nhất lịch sử đội bóng.

"CLB này nợ Robben và Ribery rất nhiều", Chủ tịch Rummenigge nói.

Cách tốt nhất để tri ân họ là tạo nên một màn chia tay hoành tráng, vào đêm nay.