Rima Thanh Vy rời khỏi Asia's Next Top Model: "Tôi khóc vì mệt, cô đơn, sợ làm khán giả quê nhà thất vọng!"

Angus; Ảnh: Hòa Trần, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 06/10/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Rima Thanh Vy sau khi dừng chân ở top 6 "Asia's Next Top Model 2018".

Rima Thanh Vy - đại diện Việt Nam tại "Asia's Next Top Model" mùa 6 đã chính thức dừng chân ở vị trí top 6. Đây là thành tích khá cao của thí sinh Việt Nam tại đấu trường khu vực này, chỉ xếp sau Minh Tú. Với vóc dáng nhỏ bé bị đóng khung với hình ảnh "xinh xắn", chưa có nhiều hoạt động người mẫu nổi bật trong nước, sự nỗ lực và thành tích của Thanh Vy quả là một điều đáng ghi nhận. Cùng trò chuyện với Rima Thanh Vy sau kết quả của tập 7 vừa lên sóng.

Rima Thanh Vy rời khỏi Asias Next Top Model: Tôi khóc vì mệt, cô đơn, sợ làm khán giả quê nhà thất vọng! - Ảnh 1.

Chào Thanh Vy, cảm giác của bạn khi dừng chân ở Top 6 là gì?

Tuy có hơi tiếc nuối nhưng Vy cảm thấy khá tự hào ở bản thân mình. Những gì mọi người đã từng nghĩ mình không thể thì mình đã làm được và đi một chặng đường dài.

Chủ đề chụp hình cuộc sống của người khổng lồ dường như đánh vào nhược điểm ngoại hình của bạn, liệu đây có phải chủ đề khó nhất bạn từng chụp?

Mình nghĩ chủ đề trước, chụp với Huấn luyện viên mới là chủ đề khó nhất! Còn tuần này mình không gặp vấn đề gì quá khó khăn. Còn về nhược điểm ngoại hình thì mình chắc chắn đó không phải là vấn đề, vì chẳng phải nhìn mình rất to lớn đó sao (cười)?

Nhiều ý kiến cho rằng tấm hình của bạn không xứng đáng để bị loại, bạn nghĩ sao?

Mình luôn nghĩ như thế (cười lớn)! Nhưng đã đến lúc phải dừng lại thì mình dừng thôi!

Tấm hình của Dana bị ví như "ngồi bồn cầu" nhưng vẫn đứng nhất, bạn được khen khá nhiều lại bị loại, bạn có phục không?

Giám khảo có quan điểm và góc nhìn của họ. Đến lúc này điều đó không còn quan trọng với Vy nữa. Quan trọng là cho dù mình về mọi người đều tiếc thì đó là một trong những chiến thắng của Vy rồi.

Rima Thanh Vy rời khỏi Asias Next Top Model: Tôi khóc vì mệt, cô đơn, sợ làm khán giả quê nhà thất vọng! - Ảnh 2.

Ở tuần trước, hình của bạn bị so sánh với Quán quân Maureen, bạn thấy thế nào về điều này?

Người ta Quán quân mình có Quán quân đâu (cười)! Coi vậy chứ thế mà lại hay nhỉ! Chứng tỏ vị trí của mình trong lòng mọi người rất đặc biệt.

Bạn có tiếc nuối không khi mình ra về ngay trước khi đàn chị Hồ Ngọc Hà xuất hiện?

Rất tiếc, phải nói là Vy tiếc lắm khi ra về trước khi chị Hà xuất hiện! Biết đâu mình ở lại thêm nữa sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra?

Rời khỏi cuộc thi khi chỉ còn 3 tập nữa là Chung kết, điều gì khiến bạn nhớ nhất và tiếc nuối nhất?

Nhớ nhất có lẽ là khoảng thời gian mình và các thí sinh khác ở bên cạnh nhau. Rất nhiều kỷ niệm vui buồn, có những điều không được lên sóng mọi người sẽ không biết được đâu, Vy giữ cho riêng mình! Còn tiếc nuối nhất chắc là tuần vừa rồi vì bị lạc đề!

Kết quả Top 6 có vượt ngoài sự mong đợi của bạn?

Có chứ! Không phải mình không tự tin vào bản thân mà vì mình ý thức được mình đang chạy đua trong một cuộc chiến khó khăn đến như thế nào.

Bạn được gì và mất gì khi tham gia cuộc thi này?

Mình được rất nhiều và chẳng mất gì!

Rima Thanh Vy rời khỏi Asias Next Top Model: Tôi khóc vì mệt, cô đơn, sợ làm khán giả quê nhà thất vọng! - Ảnh 3.

Nếu có ý kiến Thanh Vy chỉ được chú ý vì drama ở những tập đầu, càng về sau càng nhạt thì bạn nghĩ sao?

Mình lại không thấy bản thân "nhạt". Mỗi tập Vy "mặn" một kiểu khác nhau đấy thôi. Vy đi thi chứ có phải để tạo drama đâu?

Thí sinh nào bạn hi vọng trở thành Quán quân?

Tất nhiên là Beauty rồi!

Mối quan hệ của bạn với Mia hình như không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, điều đó thể hiện khi cả 2 đứng trong vòng loại?

Sau một thời gian thì mình sẽ nguôi ngoai và quên đi những điều không hay về Mia. Chuyện gì qua rồi thì nên để nó qua đi.

Lúc bạn ra về có vẻ để lại khá nhiều ấn tượng vì tinh thần rất tích cực, hài hước, nhưng sau đó bạn có khóc không?

Vào trong phòng một mình khi không còn ai bên cạnh nữa thì Vy bật khóc. Lúc đó cảm thấy rất cô đơn, rất mệt và tủi thân vì sợ sẽ không gặp mọi người nữa, sợ mình sẽ làm cho khán giả quê nhà buồn, thất vọng. Nhưng khóc tí lại hết vì biết bản thân đã cố gắng hết sức và nghĩ lại vẫn không tin được bản thân đã đi xa đến thế!

Rima Thanh Vy rời khỏi Asias Next Top Model: Tôi khóc vì mệt, cô đơn, sợ làm khán giả quê nhà thất vọng! - Ảnh 4.

Dự định sau cuộc thi của bạn là gì?

Hiện tại thì mình vẫn đi làm người mẫu chăm chỉ, ngoài ra còn là diễn viên, dự event. Và mới đây thôi mình được vinh dự trở thành đại diện cho giới trẻ ở dự án bảo vệ động vật quý hiếm duy nhất ở Việt Nam trong danh sách đỏ là Voọc Mũi Hếch. Mình cũng còn rất nhiều kế hoạch nữa.

Cảm ơn những chia sẻ của Rima Thanh Vy!