Review "The Invisible Man": Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền

DORY, Theo Trí Thức Trẻ 09:48 27/02/2020

Bộ phim kinh dị, giả tưởng The Invisible Man được các mọt phim mong đợi nhất năm nay cuối cùng cũng trình làng.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc!

Universal là một nhà sản xuất phim đình đám từng mang đến rất nhiều biểu tượng kinh dị nổi tiếng, có thể kể đến như Dracula, Frankenstein và Wolf Man. Tất nhiên không thể thiếu được The Invisible Man (Kẻ Vô Hình) - một thương hiệu phim đã rất thành công vừa được nhà sản xuất làm mới. Ở phiên bản năm 2020, The Invisible Man bám vào những nỗi sợ của con người trong các mối quan hệ xã hội, kết hợp với yếu tố công nghệ tân tiến. Hình ảnh "con quái vật" trong phim được mô tả là một kẻ đại diện cho cái ác thời hiện đại: người đàn ông độc ác, bạo lực nhưng đồng thời lại thu hút rất nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 1.

1. Cốt truyện thú vị, lôi cuốn khi đào sâu sự độc hại của mối quan hệ lứa đôi

Nhân vật chính của The Invisible Man là Cecilia Kass (Elisabeth Moss), một cô kiến trúc sư tài năng sống tại San Francisco. Vào một bữa tiệc, cô đã vô tình gặp Adrian (Oliver Jackson-Cohen) và cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương chung sống. Adrian là người tiên phong trong lĩnh vực quang học và được rất nhiều cô gái theo đuổi. Tưởng chừng với vẻ ngoài đẹp trai và gia sản kếch xù thì Adrian yêu ai chẳng được thế nhưng anh lại đắm đuối Cecilia Kass đến mức "bệnh hoạn". Adrian kiểm soát mọi hoạt động của Cecilia Kass, thậm chí cả suy nghĩ hay hơi thở cũng được anh chỉnh đốn.

Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 2.
Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 3.

Không chịu nổi anh bạn trai kinh dị, Cecilia chạy trốn khỏi Adrian và nương nhờ tại nhà một người bạn. Tại đây cô luôn bị ám ảnh với việc mình vẫn đang bị ai đó theo dõi và càng ngày nỗi ám ảnh của Cecilia càng ăn mòn chính bản thân cô. Mọi việc tưởng như được giải thoát khi Adrian được tuyên bố đã tự sát và để lại tài sản thừa kế khổng lồ cho Cecilia. Nhưng không, giờ đây mọi chuyện mới thực sự bắt đầu, những ám ảnh về sự hiện hữu của Adrian xung quanh căn nhà nơi cô sống hay ngay cạnh bên cô ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dường như có một kẻ vô hình đang "kiếm chuyện" với Cecilia và biến cô trở thành kẻ tâm thần trong mắt mọi người.

Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 4.
Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 5.

Nhà sản xuất đã làm mới lại Kẻ Vô Hình khác với những phiên bản trước đó khi cho trai đẹp Oliver Jackson-Cohen trở thành một kẻ lạm dụng. Đây được coi là bước đi vô cùng bắt "trend" với kỷ nguyên #MeToo hiện nay. Đạo diễn Whannell đã mượn khái niệm tàng hình để khám phá các mối quan hệ lạm dụng, sự bạo lực và bản tính độc hại của đàn ông.

2. Bước khởi đầu cho sự phục hưng của ông lớn Universal

Thể loại kinh dị trong thời đại hiện nay là một bài toán mà các đạo diễn luôn muốn hướng đến những chủ đề mới mẻ, hình ảnh đẹp đẽ, nội dung lừa trong lừa. Có thể liệt kê ra Us, Get Out, Midsommar đều là những bộ phim ăn khách hiện nay. Tuy nhiên cũng có không ít người vẫn trung thành với những con quái vật của Universal, những biểu tượng cổ điển vốn đã hằn sâu trong ký ức của những người mê phim kinh dị Hollywood.

Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 6.

The Invisible Man là một bước khởi đầu cho sự phục hưng của Universal. Bộ phim đào sâu vào nỗi kinh hoàng do hậu quả của bạo lực và lạm dụng. Cecilia sẽ không bao giờ có thể tự chữa lành được những vết sẹo tâm lý cho đến khi cô bắt đầu khám phá ra sự tự do. Tiêu đề The Invisible Man cũng có thể được xem như một phép ẩn dụ cho tất cả các mối nguy hiểm không dễ nhận biết trước mặt chúng ta. Một người đàn ông vô hình hay một kẻ điên cuồng lồ lộ, suy cho cùng cũng chẳng có kẻ nào tốt đẹp.

3. Hiệu ứng quay phim góc rộng ấn tượng, vừa ăn bỏng vừa rình ma ngồi cạnh

Các hiệu ứng đặc biệt được sử dụng trong những cảnh hành động của The Invisible Man được đánh giá là không ấn tượng bằng những cảnh hoang tưởng bị tê liệt đầu óc của Cecilia. Nhờ hiệu ứng làm nhòe âm thanh và chọn góc ánh sáng ẩn hiện, nhiều phân cảnh Cecilia hiện lên như một kẻ tâm thần thật sự. Với đôi mắt sáng chói trong bóng tối và lờ đờ như một kẻ mưu mô, Cecilia khiến khán giả không biết cô sợ ma hay ma mới phải sợ cô nữa đây!

Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 7.
Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 8.

Ông hoàng phim kinh dị Leigh Whannell đã thiết kế hệ thống âm thanh và làm phim siêu thực để duy trì bầu không khí căng thẳng liên tục. Những cảnh quay rộng và lia máy quay từ từ khiến người xem xém "rơi bỉm" khi tự hỏi kẻ vô hình đang đứng ở đâu. Nhưng nhà sản xuất đã rất tinh tế khi biết chọn lúc hù khán giả, phim không đi theo lối hù ma rẻ tiền, cả bộ phim dường như chỉ có đúng một cảnh jump-scare kinh hoàng. Tuy ít hù nhau nhưng lại là phân cảnh để lại nhiều ấn tượng nhất với người xem, chắc hẳn ai ra khỏi rạp cũng còn cảm thấy "gai người" vì tình tiết "Hi, kẻ vô hình xin chào cả nhà" đó.

4. Nhưng cần nhiều sự mới mẻ hơn trong việc tạo nét hù người

Giống như Stephen King, Leigh Whannell cũng được coi là một ông tổ của làng phim kinh dị. Bởi lẽ đó, The Invisible Man, bộ phim mới nhất của Whannell đã được các mọt phim kỳ vọng rất nhiều vào những yếu tố cải tiến, nâng cao tay nghề của ông. Tuy nhiên dường như Kẻ Vô Hình vẫn còn bám víu vào những chất liệu hù dọa đã cũ. Tác phẩm bám theo những quy ước quen thuộc của một bộ phim kinh dị, ví dụ như việc nữ chính sợ ma rúm người nhưng lại đòi đến ở căn nhà ngoại ô heo hút, đồng không mông quạnh. Có chăng yếu tố hù dọa hay nhất phim chính là khung cảnh khán giả được chứng kiến kẻ vô hình bằng xương bằng thịt và những màn nhào lộn đánh võ như Jackie Chan của hắn.

Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 9.

4. Diễn viên gạo cội, diễn xuất cứng hơn cả trứng, ma nào lại chị

Nữ diễn viên Elisabeth Moss được coi là chìa khóa để khiến cả một bộ phim kinh dị có thể thành công. Cô đã từng có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất trong quá khứ, có thể kể đến Her Smell, The Handmaid’s Tale hay Mad Men. Từ Mad Men đến The Handmaid’s Tale, tài năng của Moss trong việc miêu tả sự tổn thương cùng cực và khả năng phục hồi cùng một lúc đã được kiểm chứng. Đến với The Invisible Man, Elisabeth Moss được coi là phiên bản hiện thân đáng sợ của Cecilia. Khả năng chuyển đổi trạng thái trên cơ mặt của Moss rất đáng kinh ngạc. Đang từ một người có tinh thần bất ổn sang một kẻ vô cùng gian xảo để chống trả không hề làm khó được cô. Có những phân cảnh Moss đã thực sự đánh lừa được khán giả nhờ lối diễn tự nhiên của mình chứ không chỉ "con ma" trong phim. 

Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 10.
Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 11.

Nữ diễn viên Elisabeth Moss trong vai Cecilia Kass

Kẻ vô hình do Jackson-Cohen thủ vai, hiện lên với nhan sắc đỉnh cao khiến khán giả xem đến cuối vẫn chẳng tin anh là kẻ ác cho được! Nam diễn viên người Anh với gương mặt điển trai cùng chiều cao 1m9 ắt hẳn đã đốn tim hàng loạt khán giả nữ chứ không chỉ cô nàng Cecilia trong phim. Nhân vật này khiến khán giả nhớ đến tỷ phú điển trai Christian Grey của Fifty Shades (50 Sắc Thái). Tuy nhiên "biến thái" như Grey còn chấp nhận được chứ đuổi cùng giết tận như Adrian thì xin giơ tay rút lui thôi.

Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 12.
Review The Invisible Man: Kinh dị giả tưởng hay gai người, lời cảnh tỉnh cho hội mê soái ca lắm tiền - Ảnh 13.

Nam diễn viên Oliver Jackson-Cohen trong vai anh bạn trai Adrian

Trailer The Invisible Man

Thăm dò ý kiến

Bạn có mong chờ The Invisible Man?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

The Invisible Man dự kiến khởi chiếu vào ngày 28/02/2020.