Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem?

Quỳnh Mai, Theo Helino 09:21 08/09/2019

Các phim kinh dị khác phải dè chừng dần đi thôi, vì Strangers From Hell đã chính thức "xung trận" rồi!

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung Strangers From Hell)

Tối ngày 31/08, bộ phim chuyển thể từ webtoon kinh dị Strangers From Hell (Người Lạ Đến Từ Địa Ngục) đã chính thức ra mắt người hâm mộ, sau một thời gian dài mong ngóng chờ đợi. Bộ phim không chỉ thỏa mãn mong muốn của khán giả, mà thậm chí còn vượt kỳ vọng. Ngay từ mới "trình làng" Strangers From Hell đã khiến không ít khán giả "phát cuồng" lên bởi bộ phim quá hấp dẫn, trong đó tất nhiên có cả fan trung thành của thể loại kinh dị.

1. Kịch tính ngay từ phút đầu tiên

Mở đầu Strangers From Hell đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cảnh trời mưa lớn, ánh sáng nhập nhòe và cảnh giết chóc man rợ. Cộng thêm lời thoại của nhân vật thể hiện một sự hoang mang, đây thật sự là "combo" quá hấp dẫn đối với bất kỳ "mọt" phim kinh dị nào.

Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 1.
Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 2.

Nếu như nhiều bộ phim khác sẽ "nhá hàng" từ từ, tạo ra sự kinh dị từng chút một để đẩy câu chuyện lên cao trào, thì Strangers From Hell ngay từ những tập đầu đã có đủ cảnh máu me. Đó là cảnh kéo lê xác trên hành lang, cảnh đánh đập trong phòng tối hay giấu xác trong túi nilon… Fan thể loại này hoàn toàn có thể mong chờ vào những tình tiết kinh dị mới mẻ, hấp dẫn và thỏa mãn nỗi lòng con dân ở những tập tiếp theo.

2. Nhân vật ấn tượng nhất? Quá khó để xác định!

Từ khi các nhà sản xuất tung poster chính thức của các nhân vật trong Strangers From Hell, đã gây ra sự xôn xao lớn cho người hâm mộ bởi biểu cảm, tạo hình quá chuẩn với nhân vật trong bộ webtoon gốc. Tuy nhiên, như vậy chưa đủ. Trong phim, các nhân vật được thể hiện với tính cách rất đặc trưng và ai cũng để lại ấn tượng sâu đậm, không thể lẫn vào đâu được.

Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 3.

Bà chủ Eom Bok Soon (Lee Jung Eun) là nhân vật đầu tiên mở ra chuỗi những điều bất thường ở khu nhà trọ này. Mới đầu, có thể thấy đây là một người chủ khá thoải mái và cởi mở, tuy nhiên, chỉ qua vài câu trò chuyện, cả đống điều mâu thuẫn đã lộ ra. Bà chủ liên tục cho rằng, đây là nhà trọ tốt nhất với cái giá rẻ mà anh chàng Yoon Jong Woo (Im Si Wan) đã bỏ ra, khẳng định rằng khu nhà này tích đủ vận may nên có thể yên tâm vào ở. Thế nhưng, ngay trước đó, người này cũng đã tiết lộ rằng người từng ở chính căn phòng 303 mà Jong Woo đang thuê đã tự sát. Thêm nữa, bà ta lảng tránh câu hỏi của anh chàng về việc không chịu sửa sang khu nhà ở chật hẹp, dột nát.

Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 4.

Những người hàng xóm của Jong Woo mới chính là những kẻ đáng ngờ nhất. Hong Nam Bok (Lee Joong Ok) đeo kính, đầu tóc luộm thuộm, mới đầu trông giống một anh chàng thất nghiệp. Thế nhưng, đằng sau lại là kẻ bệnh hoạn chuyên sưu tầm ảnh nóng bỏng của các cô gái, là kẻ tọc mạch hễ ai ra vào, hó hé gì cũng ra cửa đứng ngó.

Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 5.

Byeon Deok Jong (Park Jong Hwan) lại là một tay khác hẳn. Chưa thấy người đã thấy điệu cười hí hí đặc trưng, tên này khiến nhiều người mới gặp sẽ tự hỏi liệu thực chất bên trong con người này là một đứa trẻ chưa lớn hay là một kẻ bệnh hoạn khó lường, bởi lẽ, lúc nào tên này cũng phô bày sự ngờ nghệch của mình. Thú vui cứ thấy mèo là giết rồi nhét xác vào túi nilon, thậm chí giết cả chục con trong một tháng khiến người dân cảm thấy rợn người. Có lẽ khán giả cũng không khỏi sững sờ khi nhận ra sau khi ra tay tàn nhẫn, hắn vẫn thản nhiên xin cà phê miễn phí và vô cùng phấn khởi vì việc làm vừa rồi của mình.

Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 6.

Mỗi người khách trong nhà trọ đều có một nét quái dị riêng, tuy nhiên, họ lại có một điểm chung rất dễ nhận ra và gây khó hiểu: Đó là không bao giờ trả lời câu hỏi của người khác, cụ thể là Yoon Jong Woo. Bất kể đó là lời hỏi thăm đơn thuần hay hỏi về những điều cấm ở nhà trọ như đi vào tầng 4 khu cho nữ, không nói điện thoại ồn,… họ đều lẳng lặng quay đi. Dường như tất cả bọn họ đều đồng lòng che giấu bí mật khủng khiếp ở nơi này mà không thể cho vị khách mới đến biết.

Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 7.

Đặc biệt, nhân vật nha sĩ Seo Moon Jo của Lee Dong Wook khiến khán giả cuốn hút không thể rời mắt. Bề ngoài, anh ta là điều hành một phòng khám gần ký túc xá, dễ gần và giỏi nói chuyện. Nhưng thực ra, Seo Moon Jo mới là kẻ nguy hiểm nhất của nhà trọ này.

3. Âm thanh rùng rợn, ánh sáng mờ ảo khiến khán giả "rớt tim"

Là khu nhà trọ giá rẻ, tồi tàn, dột nát, ở đây dường như luôn tối tăm và thỉnh thoảng chỉ có le lói vài tia sáng, bởi phòng nào cũng luôn đóng chặt cửa một cách mờ ám. Bóng tối là điều kiện tuyệt vời để che giấu muôn vàn tội ác đen tối, trong đó có cả bí mật giết người. Bộ phim phần lớn tối tăm, ánh sáng yếu, điều đó cũng khiến khán giả hồi hộp hơn bởi những pha bất ngờ có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 8.

Không có nhiều lời thoại, âm thanh trong Strangers From Hell lại đặc biệt gây ấn tượng. Âm thanh đơn giản chỉ là tiếng gõ đều đặn hay tiếng kẽo kẹt kéo dài, tuy nhiên, lại bất ngờ xuất hiện và biến mất, bất ngờ thay đổi âm lượng, gây ra cho khán giả nhiều phen giật mình. Thêm vào đó, bản thân tiếng cười đầy khó hiểu của nhân vật Deok Jong cũng khiến đủ để gây ra một sự sợ hãi.

Review Strangers From Hell: Rợn người hơn cống ngầm IT, mê kinh dị ngại gì không đâm đầu vào xem? - Ảnh 9.

Strangers From Hell là một bộ phim mới lạ, đen tối và cuốn hút, rất phù hợp với những ai đã chán ngán những tác phẩm hài, lãng mạn rập khuôn. Mùa Halloween đang đến gần, ngồi nhà và cày Strangers From Hell thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn nữa!

Trailer Strangers From Hell (Người Lạ Đến Từ Địa Ngục)

Strangers From Hell phát sóng lúc 22h30 (giờ Hàn) tối thứ Bảy, Chủ Nhật trên đài OCN từ ngày 31/08.