Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi!

Diệu Thanh; Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 19:28 15/12/2017

Nhân sự kiện trùm áo đen trong Conan cuối cùng cũng đã được tiết lộ danh tính, rất nhiều người đã chia sẻ kỉ niệm hành trình lớn lên cùng bộ truyện tranh huyền thoại này. Suốt 22 năm qua, Conan vẫn cứ học lớp 1 còn chúng ta đều đã lớn lên và già đi rồi!

Hơn 20 năm kể từ ngày tập truyện đầu tiên được xuất bản tại Nhật Bản, cuốn truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan" đã trở thành một món ăn tinh thần của rất nhiều trẻ em và cả người lớn tại  nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Chúng ta hồi hộp theo dõi những vụ án kì bí của thám tử nhí khi còn là cô nhóc, cậu nhóc học cấp 1 rồi lại tiếp tục cuốn theo hành trình phá án của Conan khi đã là một sinh viên đại học. Đến tận bây giờ, nhiều người đã đi làm rồi lập gia đình và thậm chí có con nhưng vẫn giữ thói quen ngóng chờ để đi mua tập truyện mới hàng tuần.

Conan cứ mãi là cậu nhóc lớp 1 nhưng chúng ta đều đã lớn lên rất nhiều và rồi già đi. Cả một hành trình tuổi thơ, lớn lên rồi trưởng thành, nhiều người thật may mắn khi có một người bạn giỏi giang, thông minh là Conan đồng hành. Mới đây, khi thông tin trùm áo đen cuối cùng cũng đã xuất đầu lộ diện danh tính - điều khiến fan của Conan luôn hồi hộp đợi chờ nhất - được đăng tải, không ít người đã chia sẻ kỉ niệm cùng bộ truyện thần thánh này. 

Người ta dùng cả thanh xuân để yêu ai đó còn tôi dùng cả thanh xuân để đọc Conan. 20 năm cuộc đời, còn hơn cả một thanh xuân ấy chứ!

1


Tuổi thơ ai mà không từng đọc lén truyện trong giờ học chứ! Mà cảm giác hồi hộp lật giở từng trang truyện trong hộc bàn bao giờ cũng "đã" y chang phá được vụ án vậy!

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 3.


Chưa mua được truyện, chưa đọc được án mà đã hồi hộp y như mình là hung thủ của một vụ trọng án rồi

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 5.


Càng đọc càng sợ, sợ xong mất ngủ lại lôi truyện ra đọc. Vòng luẩn quẩn này đúng là không có hồi kết trừ khi truyện hết!

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 7.


Trong một đám bạn ghiền Conan lúc nào cũng có hai phe: Phe Conan và phe Kid, phe Ran Mori hay Haibara. Nhiều khi cãi nhau sứt đầu mẻ trán dù cái kết thì tác giả quyết, không phải mình quyết!

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 9.


Tiền ăn sáng, tiền lì xì, tiền tiêu vặt. Lớn lên thì tiền làm thêm, tiền học bổng, tất cả đều chỉ phục vụ một mục đích duy nhất: mua truyện. Bụng có thể đói nhưng truyện vẫn phải đọc!

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 11.


Đọc đến mức thuộc luôn cả vụ án, chỉ cần nói tên vụ là nhớ ngay hành trình phá án và hung thủ thế mà vẫn cứ thích đọc đi lại, nghiền ngẫm mãi làm ai cũng tưởng mới lần đầu được đọc Conan

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 13.


Thậm chí còn từng có ý định học tiếng Nhật để đọc trước bản trên mạng, đỡ phải chờ Việt Nam mua bản quyền rồi dịch rồi mới xuất bản rồi lại phải mua mới được đọc. Sốt ruột!

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 15.


Cô bán truyện cứ tưởng mua cho con ai dè là mua cho bố. Nhưng rồi khi con lớn lên, thể nào cũng kế thừa đam mê Conan của bố thôi!

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 17.


Conan chính là tuổi thơ đẹp đẽ của tất cả chúng ta!

Rất nhiều người đọc Conan khi mới 7 tuổi và bây giờ thì họ đã lên chức bố mẹ rồi! - Ảnh 19.