Sự khác biệt trong thành bại cuộc đời của mỗi người không phải do học vấn, ngôi trường họ tốt nghiệp mà phụ thuộc vào phẩm chất, thái độ của họ trong công việc.
Đã từng có khoảng thời gian, nhiều nghệ sĩ nổi lên từ underground bị chính những người anh em trong cộng đồng chỉ trích và dè bỉu vì cho rằng, khi tiến dần ra những sân khấu lớn thì underground đã “mất chất". Vậy có thực là họ "mất chất", hay là họ thay đổi vì một mục đích lớn lao hơn?
Trên đời này vốn dĩ làm gì có đường cùng, chỉ có những ranh giới, bước qua vạch xuất phát này, sẽ đến một chặng đường khác. Chỉ cần đi là sẽ tới đích, không phải hay sao?