“Rắn thần” ở Quảng Bình bị bắt đi, người dân vẫn kéo đến mộ “bà ăn mày” thắp hương

H. Nam, Theo Trí Thức Trẻ 18:29 05/03/2018

Dù con rắn nước xuất hiện trên ngôi mộ “bà ăn mày” đã được Hạt Kiểm lâm Ba Đồn bắt thả về môi trường tự nhiên, nhưng nhiều người dân vẫn tìm đến ngôi mộ vô danh để thắp hương, cầu khấn.

Liên quan đến việc người dân kéo đến khấn vái mẹ con "rắn thần" trên ngôi mộ vô danh ở tỉnh Quảng Bình, theo ghi nhận, dù con rắn đã được Hạt Kiểm lâm Ba Đồn thả về tự nhiên, nhưng chiều 5/3 vẫn còn một số người tìm về ngôi mộ "Bà ăn mày" ở thôn La Hà Tây (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) để thắp hương, cầu khấn.

Cũng theo người dân địa phương, dù "rắn thần" không còn ở trên mộ "Bà ăn mày" nữa nhưng 2 ngày qua, dù lượng người đến tuy ít hơn những ngày trước nhưng không lúc nào vắng người, hương khói vẫn rất đầy đủ.

“Rắn thần” ở Quảng Bình bị bắt đi, người dân vẫn kéo đến mộ “bà ăn mày” thắp hương - Ảnh 1.

Dù con rắn đã được thả về môi trường tự nhiên nhưng một số người dân vẫn đến thắp hương, khấn vái tại ngôi mộ vô danh. Ảnh: H. Long.

Trước đó, sáng 3/3, lực lượng chức năng đã đưa con rắn rời khỏi khu mộ vô danh. Đồng thời vận động người dân tháo dỡ rạp thờ và khuyên họ giải tán, tránh tụ tập tuyên truyền mê tín dị đoan.

Sau khi đưa con rắn khỏi mộ "Bà ăn mày", lực lượng kiểm lâm xác định con rắn dài 0,8m, nặng 230g, là loài rắn nước thông thường nên đã thả con rắn về môi trường tự nhiên.

Về số tiền hàng trăm triệu đồng cúng ''rắn thần", ông Mai Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn xác nhận, chính quyền địa phương đang tạm giữ số tiền này để đảm bảo không bị đối tượng xấu lợi dụng trục lợi.

"Số tiền cúng đó sẽ dùng với mục đích gì thì phải chờ người dân họp bàn và đưa ra đề xuất với chính quyền các cấp. Nếu nguyện vọng của bà con hợp lý và chính đáng, chính quyền sẽ xem xét để thực hiện", ông Thắng nói.

“Rắn thần” ở Quảng Bình bị bắt đi, người dân vẫn kéo đến mộ “bà ăn mày” thắp hương - Ảnh 2.

28755542_1436586053153206_137503357_o

Tuy lượng người đổ về ít hơn trước nhưng mộ "Bà ăn mày" lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Ảnh. H. Long

Trước đó, ngày 24/2 (mùng 9 Tết Nguyên đán), một số người dân tình cờ phát hiện cặp rắn mẹ và rắn con xuất hiện trên ngôi mộ vô danh thường được người dân gọi là mộ "Bà ăn mày" và cứ quanh quẩn trên mộ , không chịu rời đi.

Từ đây, xuất hiện tin đồn "Bà ăn mày" hiển linh vào "rắn thần", thế là hàng nghìn người lũ lượt đến xem, cúng bái, cầu xin.

Ngoài ra, người dân còn đặt hòm công đức để quyên góp xây đền thờ cho "Bà ăn mày" và số tiền dâng cúng đã lên đến hơn 200 triệu đồng.

Đến ngày 27/2, một trong hai con rắn đã chết. Xác của con rắn được các cao niên trong làng đem hỏa táng và thờ tại mộ "Bà ăn mày". Sau đó, người dân vẫn tiếp tục kéo nhau về mộ "Bà ăn mày" để cúng bái, quỳ lạy "Bà rắn" còn lại nhằm cầu may.